Trái ngược với những lời quảng bá hào nhoáng từ FIFA, viễn cảnh về những khán đài trống tại World Cup 2026 đang trở thành một nỗi lo hiện hữu khi mức giá vé trên trời đã vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người hâm mộ.
09-1778296575-fifa-bi-nghi-ngo-dung-chieu-tro-de-thoi-ve-world-cup
SVĐ Metlife, nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã mở đợt bán vé World Cup 2026 "phút chót" theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, kèm theo lời khẳng định đây là “cơ hội cuối cùng” để sở hữu tấm vé quý giá. Tuy nhiên, động thái này đang vấp phải sự hoài nghi lớn từ dư luận khi thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố hùng hồn của Chủ tịch Gianni Infantino.

Hồi tháng 2, ông Infantino từng tự tin khẳng định: “Tất cả các trận đấu đều đã bán hết vé". Thậm chí, người đứng đầu FIFA còn từng khoe về nhu cầu khổng lồ lên tới 500 triệu vé cho chỉ 7 triệu suất bán. Những phát biểu này từng khiến người hâm mộ sốt sắng săn lùng vé vì lo ngại sự khan hiếm. Thế nhưng, sự thật phũ phàng trên trang web của FIFA và các khảo sát thực tế đã chứng minh điều ngược lại: số vé còn lại hiện vẫn rất nhiều.

Theo ghi nhận từ các tờ báo lớn như New York Times, AOL hay Yahoo Sports, có hơn 50 trận đấu vòng bảng vẫn đang dư thừa lượng vé lớn. Một khảo sát từ đại học Seton Hall cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ người hâm mộ có ý định mua vé đã sụt giảm nghiêm trọng từ 40% (tháng 10 năm ngoái) xuống chỉ còn 30% vào tháng 4 năm nay. Ngay cả đối với những người đam mê thể thao cuồng nhiệt nhất, mức độ quan tâm cũng giảm từ 21% xuống chỉ còn 16%.  

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này nằm ở mức giá bị coi là "không tưởng". Tại Mỹ, để xem trận đấu giữa Argentina gặp Algeria ở thành phố Kansas, người hâm mộ phải chi tối thiểu 770 USD (hơn 20 triệu đồng) cho một vị trí hạng thấp nhất. Trận Anh gặp Croatia cũng có mức giá tương tự, trong khi vé xem Brazil đối đầu Morocco ở những khán đài phía trên đang bị "ế" với mức giá rất cao, từ 1.265 USD. Ngay cả những trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển "kèo dưới" như Đức gặp Curacao dù có giá "mềm" hơn, khoảng 400 USD, vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Đáng chú ý, các nước chủ nhà cũng không phải ngoại lệ. Trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi vẫn còn tồn đọng hơn 5.000 vé, với mức giá thấp nhất lên tới 1.120 USD. Tại Mexico, trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Nam Phi tại SVĐ Azteca vẫn còn hơn 1.000 chỗ ngồi. Dù tình hình không mấy khả quan, Ban tổ chức vẫn nhất quyết giữ mức giá 3.000 USD cho trận đấu này.  

Lý giải cho sự lạnh nhạt này, các chuyên gia cho rằng bóng đá vẫn chưa phải môn thể thao số 1 tại Mỹ. Thêm vào đó, việc tuyển Mỹ thi đấu tại Los Angeles, nơi có lượng người nhập cư đông đảo, cũng khiến sự cổ vũ bị phân tán khi họ ưu tiên ủng hộ đội tuyển quê hương từ Nam Mỹ, châu Á hay châu Âu.

Hệ lụy của việc đẩy giá vé lên quá cao không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ngành dịch vụ Mỹ cũng đang "lo sốt vó" khi báo cáo từ Hiệp hội Khách sạn nước này cho thấy 80% chủ khách sạn tại các thành phố đăng cai ghi nhận lượng đặt phòng thấp hơn nhiều so với dự kiến.

PV (SHTT)