-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
15/04/2021 06:05Ngược dòng hạ Dortmund, Man City tạo nên cặp bán kết trong mơ với PSG
Bàn thắng
Dortmund: Bellingham (15')
Man City: Mahrez (55'), Foden (75')
Thua 1-2 ở lượt đi, Dortmund chỉ cần thắng Man City 1-0 ở màn tái đấu tại Signal Iduna Park là sẽ giành quyền đi tiếp. Và đội bóng Đức sớm có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số ở phút 15.
Dù nhập cuộc chậm hơn song Dortmund đã có điều mình cần là bàn thắng ở phút 15. Từ đường chuyền phát động của Emre Can từ giữa sân, Erling Haaland khống chế cực tốt, làm tường rồi chuyền ngược lại cho Mohamed Dahoud.
Cú đá đầu tiên của Dahoud bị hậu vệ Man City ngăn chặn, song bóng bật ra tìm đến vị trí của Bellingham. Cựu tiền vệ Birmingham đặt lòng hiểm hóc vào góc cao, biến nỗ lực bay người của Ederson thành vô nghĩa.
Với tỷ số 1-0 thời điểm ấy, Dortmund là đội đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Đáng tiếc cho Dortmund khi họ chỉ duy trì được thế trận trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Những phút tiếp theo, Reus và Haaland trở nên lạc lõng giữa các hậu vệ Man City, Knauff hoàn toàn biến mất, bởi lẽ bóng chủ yếu lăn trước khung thành thủ môn Hitz.
Phút 25, tỷ số suýt chút nữa được quân bình cho Man City. Kevin De Bruyne đoạt được bóng từ chân cầu thủ Dortmund ở vạch vòng cấm trước khi tung cú nã đại bác đưa bóng dội xà ngang chủ nhà đầy đáng tiếc.

Ở quãng thời gian sau đó, khung thành của Dortmund thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động. Không lâu sau pha bỏ lỡ của De Bruyne, Foden xé toang hàng thủ áo vàng từ cánh phải. Bóng được đưa đến vị trí của Riyad Mahrez nhưng cựu sao Leicester vẫn không thể ghi bàn từ cự ly chỉ 6 m.
Sang hiệp 2, Man City tiếp tục tăng tốc. Sau nhiều nỗ lực, đoàn quân của Pep Guardiola cũng thu về thành quả. Phút 52, Emre Can để bóng chạm tay trong vòng cấm sau nỗ lực đánh đầu phá bóng giải nguy từ đường chuyền vào của Foden. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Man xanh hưởng quả đá 11m. Mahrez đã không mắc sai lầm nào ghi bàn gỡ hòa cho Man City - một pha lập công thay đổi tất cả.
Đến phút 59, thần may mắn ngoành mặt với Man City khi cú đánh đầu của Rodri tìm đúng xà ngang. Dortmund sau đó đã dồn lên mạnh mẽ, tạo nên thế trận đôi công cực kì hấp dẫn. Sau khi Hummels có pha đánh đầu suýt thành bàn, De Bruyne cũng đáp trả với pha solo dứt điểm khiến thủ môn Hitz phải vất vả cứu thua ở phút 74.
Nhưng cũng chỉ 1 phút sau, số phận trận đấu được định đoạt. Hung thần của Dortmund một lần nữa là Foden. Từ pha đá phạt góc của Silva, Foden đã tung ra cú sút xa căng như kẻ chỉ khiến Hitz bó tay chịu thua. 2-1 cho Man City.

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Mahrez không treo bổng vào trong mà chuyền cho Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sau đó chuyền trả ngược cho Foden đứng ngoài vòng cấm và sau một nhịp khống chế, sao người Anh tung cú đá bằng chân trái tuyệt đẹp. Bóng đi căng, đập vào cột dọc bay thẳng vào lưới Dortmund. Một pha lập công xứng đáng được liệt vào hàng siêu phẩm của Foden.
Khoảnh khắc bóng vuột khỏi tay thủ môn Marwin Hitz rồi đi vào lưới cũng là lúc chủ nhà buông xuôi. Nhiệm vụ ghi 3 bàn trong 15 phút cuối vào lưới Man City hoàn toàn không khả thi. Ở những phút còn lại, Dortmund chơi đầy cố gắng nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Man City thêm lần nữa, qua đó chấp nhận thất bại 1-2 trên sân nhà.
Chung cuộc, Man City hạ Dortmund 4-2 sau hai lượt trận để góp mặt tại bán kết Champions League. Đối thủ sắp tới của thầy trò Pep Guardiola là PSG. Đây là màn so tài rất đáng chờ đợi của hai gã trọc phú của làng túc cầu đương đại.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





