Thể thao
13/06/2025 09:18Nhà báo Malaysia: 'Tuyển Việt Nam sẽ còn gục ngã ở trận lượt về'
Việc tuyển Malaysia thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 đã khiến truyền thông và người hâm mộ nước bạn tự tin hơn rất nhiều. Tờ báo nổi tiếng Bharian của Malaysia vừa đăng bài bình luận có tiêu đề: “Hổ Mã Lai chiếm đoạt ngôi vị của tuyển Việt Nam”.
Cây bút thể thao Zulfaizan Mansor cho rằng với phong độ và lực lượng ở thời điểm hiện tại, tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ toàn thắng ở tất cả các lượt trận còn lại.
“Nếu trước đây tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao ở khả năng dẫn đầu bảng F dựa trên hạng 109 thế giới, thì giờ đây vị thế đó có thể coi là đã chuyển sang tay tuyển Malaysia.
Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng màn trình diễn vô cùng ấn tượng với việc đánh bại tuyển Việt Nam 4-0, đã mở ra cơ hội tươi sáng để Harimau Malaya giành tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.
Đội của Peter Cklamovski hiện đang dẫn đầu Bảng F với sáu điểm, hơn tuyển Việt Nam và Lào ba điểm, trong khi Nepal đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào. Tuyển Malaysia đã duy trì thành tích toàn thắng cả 2 trận mà chưa để thủng lưới bàn nào.
Tuyển Malaysia sẽ đá 2 trận tiếp theo gặp Lào trong tháng 10 và gặp Nepal vào tháng 11. Với lực lượng và thành tích hiện tại, tuyển Malaysia sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc giành chiến thắng trong cả ba trận đấu này.
Sau Lào và Nepal, Harimau Malaya sẽ có một tính toán quan trọng được dự đoán là trận đấu quyết định cho nhà vô địch bảng F gặp tuyển Việt Nam trên sân khách vào ngày 31/3/2026. Nếu có thể thể hiện được phong độ như ngày hôm qua hoặc thậm chí tốt hơn, Harimau Malaya dù phải thi đấu xa nhà nhưng nhiều khả năng sẽ khiến tuyển Việt Nam phải gục ngã ở trận lượt về.
Dựa trên thể thức thi đấu, chỉ đội nhất bảng mới vào VCK, giờ đây Harimau Malaya chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm vé đó” – nhà báo thể thao Zulfaizan Mansor dự đoán.

Trong khi đó, phóng viên K. Rajan của hãng truyền thông New Straits Times lại đưa ra bình luận nhắm tới HLV Kim Sang-sik bên phía tuyển Việt Nam:
“Chỉ ít tuần trước đây thôi, HLV Kim Sang-sik đã đắm mình trong ánh hào quang của chiến thắng nổi tiếng khi dẫn dắt đội ASEAN-All stars” đánh bại Man United cũng chính trên sân Bukit Jalil. Vậy mà giờ đây, ông đã phải cất lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam tại cùng một địa diểm”.
Phóng viên K. Rajan cũng dự đoán rằng tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạch thắng khi đối đầu Nepal và Lào, trước khi quyết đấu Malaysia ở trận lượt về:
“Hiện tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng F. Họ khả năng cao sẽ đánh bại tuyển Nepal trong các lượt trận ngày 9 và 14/10 sau đó thắng trận gặp Lào (ngày 18/11) trước khi quyết đấu với tuyển Malaysia ở trận lượt về trên sân nhà”.


Theo Tiểu Lâm Mộc (nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bí mật rùng mình đằng sau 1 TRẠI HÈ: Phụ huynh phát hiện chân tướng từ tin nhắn bị thu hồi vội vã (06/07)
-
Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành (06/07)
-
Đình Tú và vợ hot girl đi thử váy cưới, visual cô dâu xinh bất bại! (06/07)
-
Người sống sót sau lũ lụt Texas kể tình cảnh "thiên đường trở thành đống đổ nát" (06/07)
-
Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng (06/07)
-
Cuộc tẩu thoát giữa ban ngày gây chấn động, hai gia đình tan nát (06/07)
-
NSND Công Lý xưng hô "kỳ lạ" gây tranh cãi, vợ kém 15 tuổi lên tiếng (06/07)
-
Tôi đã bỏ iPhone để dùng mẫu điện thoại "cục gạch" có giá tận 20 triệu này: Cảm giác thật khó tả (06/07)
-
Vừa xây nhà bạc tỉ, trung vệ ĐT Việt Nam cưới luôn mẹ đơn thân, dàn sao Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng chúc mừng (06/07)
-
U23 Việt Nam bất ngờ chia tay “nhân tố X” trước khi hành quân sang Indonesia (06/07)
Bài đọc nhiều




