Trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra vào ngày 28/4 đã mang đến cho người hâm mộ một trong những màn đối đầu mãn nhãn nhất lịch sử giải đấu.

Với tổng cộng 9 pha lập công, PSG đã đánh bại Bayern Munich với tỷ số sít sao 5-4, khép lại một đêm rực lửa tại Paris mà cựu danh thủ Alan Shearer phải thốt lên là "một vinh dự và đặc ân khi được dự khán".

29-1777418404-psg-chiem-uu-the-sau-man-ruot-duoi-ty-so-khong-tuong-voi-bayern

Ngay từ những phút đầu, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên chóng mặt. Bayern là đội vươn lên dẫn trước ở phút 16 khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền sau sai lầm của Willian Pacho. Đây là bàn thắng thứ 13 của tiền đạo người Anh tại sân chơi châu lục mùa này. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu. Phút 24, ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia bắt đầu màn solo đẳng cấp bên cánh trái trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc gỡ hòa 1-1. 

Kvaratskhelia gỡ hòa 1-1 cùng màn trình diễn chói sáng cho PSG. Ảnh: EFE
Kvaratskhelia gỡ hòa cho đội chủ nhà PSG. Ảnh: EFE

Thế trận xoay chuyển liên tục khi Joao Neves đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG, nhưng rồi Michael Olise lại đưa trận đấu về vạch xuất phát với một cú dứt điểm sấm sét ở phút 41. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền gây tranh cãi, giúp PSG dẫn 3-2 trong hiệp đấu ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bán kết Champions League.

Olise gỡ hòa 2-2 cho Bayern trong một ngày chơi thăng hoa. Ảnh: EFE
Olise gỡ hòa 2-2 cho Bayern. Ảnh: EFE

Bước sang hiệp hai, PSG dường như đã chạm tay vào chiến thắng khi bùng nổ liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Kvaratskhelia và Dembele, nới rộng cách biệt lên thành 5-2 ở phút 58. Những tưởng đội bóng nước Đức sẽ sụp đổ, nhưng bản lĩnh thép của Bayern một lần nữa trỗi dậy. Trung vệ Dayot Upamecano và Luis Diaz lần lượt lập công ở các phút 63 và 68, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 và khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng tột độ.

Dù Bayern dồn toàn lực tấn công trong khoảng thời gian còn lại, hàng thủ PSG cùng sự lăn xả của Willian Pacho đã bảo toàn được lợi thế mong manh. Trận đấu kết thúc với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ, khi đây là lần đầu tiên một trận bán kết Champions League chứng kiến 5 bàn thắng ngay trong hiệp một và tổng cộng 9 bàn cả trận. Dù thất bại, nhưng với 4 bàn thắng làm vốn trên sân khách, Bayern vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về, trong khi PSG tạm chiếm lợi thế nhỏ sau một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

PTH (SHTT)