-
Bộ đội, công an "hóa" thần đèn dời 6 ngôi nhà ở xã biên giới Đà Nẵng khỏi vùng sạt lở
-
Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố
-
Loạt nguyên nhân khiến người Việt mắc ung thư gan nhiều hơn
-
Mưa lớn khiến 37 chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh sân bay khác
-
"Ông trâu" số 06 giành chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025
-
10 set quần jeans mùa thu sành điệu xuất sắc từ các mỹ nhân Việt
-
Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng
-
Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học
-
Vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện ở Điện Biên: Sự thật phía sau
-
Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 65 điểm úng ngập ở nội thành
Thể thao
12/06/2025 15:15Tại sao ĐTVN không thể gọi cầu thủ Việt kiều trị giá 1000 tỷ đang đá ở Ngoại hạng Anh về đấu Malaysia?
KHÁC BIỆT QUÁ LỚN
Trận thua 0-4 trước Malaysia vào tối qua (10/6) khiến dư luận Việt Nam dậy sóng. Sức mạnh quá vượt trội đến từ những tân binh nhập tịch đã giúp tuyển Malaysia tạo nên chiến thắng đậm nhất lịch sử trước tuyển Việt Nam.
Chứng kiến điều đó, không ít người hâm mộ Việt Nam cũng đặt câu hỏi về việc liệu VFF có thể làm điều tương tự, tìm kiếm khắp thế giới để đưa về những cầu thủ Việt kiều chất lượng, giống như cách mà Malaysia đã làm?

Thực ra đã có không ít cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu và khoác áo ĐTQG trong những năm qua. Có thể kể đến Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn… Tuy nhiên để so sánh, rõ ràng những cầu thủ kể trên khó lòng sánh bằng những cầu thủ có gốc gác nước ngoài mà Malaysia, Indonesia đưa về.
Cao Pendant Quang Vinh chỉ đá ở Ligue 2 (giải hạng 2 Pháp), được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 500.000 euro (hơn 14,5 tỷ đồng); trong khi Joao Figueirero (cầu thủ giúp Malaysia ghi bàn mở tỉ số vào lưới tuyển Việt Nam) mùa vừa rồi đá 48 trận, ghi 12 bàn cho cho Basaksehir ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, hiện có giá lên tới 2,1 triệu euro (gần 62,5 tỷ đồng).

VÌ SAO NHỮNG SAO VIỆT KIỀU ĐẮT GIÁ CHƯA CÓ DUYÊN VỚI ĐTVN?
Trên thực tế, vẫn có những cầu thủ Việt kiều chơi bóng ở đẳng cấp cao, có mức định giá rất lớn, nhưng họ lại không chọn khoác áo tuyển Việt Nam.
Nổi danh nhất hiện tại là Boubacar Kamara, tiền vệ của Aston Villa. Mùa 2024/25 vừa rồi, cầu thủ 26 tuổi ra sân 26 lần ở Ngoại hạng Anh, đá 10 trận tại UEFA Champions League. Transfermarkt hiện định giá Boubacar Kamara ở mức 40 triệu bảng, tức khoảng 1.180 tỷ đồng. Tuy nhiên người hâm mộ sẽ không được thấy cầu thủ này thi đấu cho tuyển Việt Nam.
Theo tìm hiểu, Boubacar Kamara mang quốc tịch Pháp và Senegal nhưng ông/bà của tiền vệ sinh năm 1999 lại có gốc gác Việt Nam. Về lý thuyết, anh đủ điều kiện để nhập tịch và thi đấu cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên do có trình độ cao, Boubacar Kamara chọn khoác áo tuyển Pháp và đã có 5 lần ra sân.

Một trường hợp khác cũng có mức định giá khá cao trên Transfermarkt là Ibrahim Maza. Tài năng trẻ này sở hữu quốc tịch Đức và Algeria, có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam, hiện được định giá 12 triệu euro (hơn 35 tỷ đồng). Nhưng cũng giống như Boubacar Kamara, Ibrahim Maza không chọn khoác áo tuyển Việt Nam. Cầu thủ 20 tuổi này đã chọn thi đấu cho tuyển Algeria (có 2 lần ra sân).
Hay nhưng trường hợp của Chung Nguyen Do, mới 20 tuổi nhưng đã chơi 31 trận tại giải VĐQG Bulgaria 2024/25. Cầu thủ này cũng đã có quốc tịch Việt Nam nhưng việc thường xuyên được gọi lên U17, U19, U21 Bulgaria cho thấy tiềm năng lớn. Rất có thể, Chung Nguyen Do sẽ chọn khoác áo tuyển Bulgaria.
Nhiều năm trước, Yohan Cabaye cũng có bà là người Việt Nam nhưng chọn thi đấu cho tuyển Pháp, cùng đội bóng này dự 1 kỳ World Cup và 2 kỳ Euro.

VĨ THANH
Rõ ràng, không dễ để tìm được nguồn cầu thủ Việt kiều vừa chất lượng vừa sẵn sàng về khoác áo tuyển Việt Nam. Và cũng cần phải nói thêm rằng, dàn sao nhập tịch của tuyển Indonesia, hay những tân binh mới về từ châu Âu và Nam Mỹ của tuyển Malaysia đều là những cái tên không có cơ hội được khoác ĐTQG Hà Lan, Argentina, Tây Ban Nha… thì mới chọn trở về Đông Nam Á.
Giovanni Van Bronckhorst, John Heitinga, Robin Van Persie… cũng có gốc gác Indonesia, nhưng khi ở đỉnh cao phong độ, họ đều chọn khoác áo tuyển Hà Lan. Khi có cơ hội cho cho một ĐTQG đẳng cấp thế giới, tất cả đều không có lý do gì để chối từ. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu.
CĐV Việt Nam nhìn Indonesia và Malaysia nhập tịch cầu thủ rồi mơ ước, nhưng khi nguồn cầu thủ Việt kiều chất lượng không thể dồi dào bằng, VFF có muốn học theo đối thủ cũng không dễ chút nào.
Theo Linh Đan (nguoiduatin.vn)








- Phát hiện thi thể người đàn ông trong làn nước ngập ở Hà Nội (23:18)
- 160 người chết, mất tích và bị thương do bão số 10 và mưa lũ (23:02)
- Bộ Công an thông tin về nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?" (1 giờ trước)
- Các trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế (1 giờ trước)
- Đại sứ Nam Phi tại Pháp qua đời, nghi ngã từ tầng cao khách sạn (1 giờ trước)
- Hà Nội ngập sâu, trường học kê bàn thành "cầu" cho học sinh ra về (1 giờ trước)
- Toà án "điểm mặt” công ty đặt cọc biệt thự chưa hình thành ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Uyển Ân giấu Trấn Thành đóng cảnh 18+ (2 giờ trước)
- Mức lương thấp kỷ lục của Mourinho (2 giờ trước)




