Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) quá tải trong ngày đầu năm khiến nhiều người phải chờ cả tiếng để gặp ông đồ.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Du xuân đầu năm, xin chữ lấy lộc ở Văn Miếu - trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã thành thói quen với nhiều người dân Hà Nội.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Để xin chữ, người dân phải xếp hàng vài trăm mét chờ tới lượt mua giấy với giá 80.000 đồng mỗi tờ.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Các ông đồ cho chữ luôn tay viết vì quá nhiều người muốn xin chữ.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Nữ sinh Vân Anh hớn hở khoe thành quả sau cả giờ xếp hàng. Cô xin chữ "Đỗ Đạt" cầu năm tới thi đỗ đúng trường đại học cô đang nhắm tới.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Khoảng 16h, dòng người vẫn nối đuôi nhau chờ "diện kiến" các ông đồ.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Khánh Chi và Minh Thu học lớp 9 trường Trưng Vương cũng xin chữ "Đỗ Đạt" cầu việc học hành được suôn sẻ và thành công.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Không có thời gian xếp hàng, du khách có thể mua chữ viết sẵn ở cửa hàng lưu niệm.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Cô Racquel Ocana, người Tây Ban Nha, mua bốn thẻ bài ứng với mong muốn đầu năm của mình.
Hàng nghìn người chờ xin chữ ở Văn Miếu
Nhiều người cũng dâng hương tại gian thờ nhà giáo Chu Văn An trong khuôn viên Văn Miếu.

Theo Giang Huy (VnExpress.net)