Video

Mẫu Sơn -2,1 độ C, băng tuyết phủ trắng

13h ngày 23/1, nền nhiệt ở Mẫu Sơn giảm xuống mức -2,1 độ C, băng giá xuất hiện càng lúc càng dày, đường trơn trượt.

13h ngày 23/1, nền nhiệt ở Mẫu Sơn giảm xuống mức -2,1 độ C, băng giá xuất hiện càng lúc càng dày, đường trơn trượt.
Sáng sớm 23/1, băng giá bắt đầu xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn). Sau đó, băng lan ra nhanh và dần phủ kín các cành cây, ngọn cỏ.
 
Theo ông Hoàng Quốc Huy, Trưởng trạm Khí tượng thủy văn Mẫu Sơn, nền nhiệt lúc 6h sáng là 0,2 độ C, 7h là 0 độ C, 8h là -0,4 độ C và vẫn tiếp tục giảm.
 
Là một trong những điểm đầu tiên của Việt Nam đón gió mùa đông bắc, lại nằm ở độ cao lớn so với mực nước biển nên Mẫu Sơn là điểm đầu tiên xuất hiện băng giá.
 
Đến 13h chiều, ông Huy cho hay, nền nhiệt đã giảm xuống mức -2,1 độ C, tốc độ gió 11m/giây. "Băng càng lúc càng dày và lan xuống các vùng có độ cao thấp hơn. Đường lên Mẫu Sơn phủ một lớp băng mỏng, trơn trượt, khá nguy hiểm cho du khách", ông Huy nói thêm.
 
Các bức tường cũng được phủ lớp băng mỏng.
 
Cánh cửa inox bám đầy băng tuyết.
 
Người dân phải đóng kín cửa để tránh không khí lạnh tràn vào.
 
Gió trên đỉnh Mẫu Sơn thổi mạnh nên rất khó đi lại. Một phụ nữ lớn tuổi phải nhờ 2 người dìu đi vì đường dốc rất trơn.
 
Người đi xe máy cũng gặp khó khăn khi di chuyển trong cái lạnh dưới 0 độ C.
 
Tài xế này phải đổ nước sôi lên kính để làm tan lớp bang.
 
Chỉ cần đứng ngoài trời 15 phút, quần áo của du khách đã bám đầy bang.
 
Sáng nay, khách du lịch bắt đầu đổ về Mẫu Sơn để chứng kiến cảnh tượng kỳ thú này.
 
Nhóm du khách Sài Gòn này cũng kịp lên Mẫu Sơn để trải nghiệm cái lạnh dưới 0 độ C và chờ đón tuyết rơi. Theo ông Trưởng trạm Khí tượng thủy văn Mẫu Sơn, từ năm 2009 tới nay, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Mẫu Sơn là -3,6 độ C vào năm 2011.
 
>> Lạnh lắm rồi, nhìn những thứ này lại càng không muốn ra khỏi nhà...
 
Theo Việt Hùng (Zing.vn)