Chỉ vì tin đồn thất thiệt vỡ đập, hai vợ chồng cùng đứa con mới 4 tuổi vội vàng tháo chạy. Nào ngờ, cây cầu bị sập khiến hai vợ chồng ra đi mãi mãi, để lại 3 đứa con bơ vơ không nơi nương tựa.

Đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua để lại đau thương khó xoa dịu cho người dân nhiều tỉnh thành miền Trung. Giữa lúc người dân gồng mình bám trụ, nhiều tin đồn thất thiệt xuất hiện ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và tính mạng của mọi người.

Vì một tin đồn vỡ đập mà xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong cơn hoảng loạn. Các gia đình có con nhỏ vội bồng bế nhau bỏ chạy, lội nước rời làng. Trong cơn mưa lũ ấy, đã có bi kịch xảy ra.

mua-lu-dak-lak-1
mua-lu-dak-lak-2

Ngày 24/11, không khí tang thương phủ lên căn nhà của vợ chồng anh P.V.T (51 tuổi) và chị P.T.N.T (40 tuổi). Tin đồn thất thiệt đã khiến hai vợ chồng hốt hoảng dìu nhau chạy tránh “lũ vỡ đập”. Khi băng qua cây cầu gần nhà, cây cầu bất ngờ gãy sập vì nước lớn. Chị T rơi xuống dòng nước, anh T lao theo cứu vợ. Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi bị dòng lũ cuốn đi, mãi mãi không trở về. Họ để lại ba người con bơ vơ: Hai con lớn đang là sinh viên đại học, đứa út mới học lớp 4.

mua-lu-dak-lak-4

Anh Phan Kim Thành – anh trai nạn nhân nghẹn giọng kể lại: “Mọi chuyện bắt nguồn từ một tin đồn vô căn cứ. Nghe nói 'vỡ đập', hai vợ chồng vội bồng đứa út chạy trong mưa. Nếu không có tin đồn đó, có lẽ mọi chuyện đã khác”.

Phan Tấn Phú, con trai lớn của gia đình, vẫn chưa hết bàng hoàng. Em cho biết ngay khi nghe tin, em cố gọi về nhà nhưng bất lực: “Đường sạt lở khắp nơi, em chỉ biết gọi hàng xóm nhờ xem giúp ba mẹ”.

mua-lu-dak-lak-3

Ngồi cạnh, Phan Tiến Thịnh – sinh viên năm 4 chỉ im lặng thật lâu trước khi nói: “Em đã khóc cạn nước mắt trên đường chạy xe về nhà, đến nơi rồi cũng không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Trong lòng em là một cảm giác đau đớn khó diễn tả, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Bình thường đi về nhà là có ba mẹ, đùng một cái ba mẹ đều mất hết”.

Thịnh nghẹn ngào nói về bố mẹ. Với em, họ là những người cả đời chỉ biết nhẫn nại, dành dụm để con cái được đi học.

“Bố mẹ em vốn là những người lúc nào cũng lo cho con cái chuyện học hành, chưa bao giờ bắt nghỉ học dù có khó khăn đến đâu. Họ luôn hy sinh, dồn hết mọi thứ để các con được đến trường. Em biết ơn điều đó và vừa học vừa làm để phụ giúp phần nào, dù bố mẹ chưa bao giờ muốn em phải làm gì ngoài việc tập trung học”, Thịnh kể lại.

mua-lu-dak-lak-8

Anh Thành cho biết gia đình sẽ cố gắng hết sức để ba anh em tiếp tục học hành. Hàng xóm, bà con trong thôn cũng túc trực bên gia đình, động viên và san sẻ phần nào nỗi mất mát quá lớn này.

Trong căn nhà nhỏ còn nồng hơi lạnh của mưa lũ, ba đứa trẻ liên tục được bà con thăm hỏi, ôm vào lòng. Sự chung tay của cộng đồng trở thành điểm tựa duy nhất giúp các em gượng dậy sau cú sốc mất cha mẹ trong tích tắc.

mua-lu-dak-lak-5

Hiện tại, Thịnh là sinh viên năm 4 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; Phú là sinh viên năm 2 Trường ĐH Lạc Hồng. Ngay khi nhận được tin, Ban Giám hiệu hai trường đã nhanh chóng hỗ trợ mỗi gia đình 15 triệu đồng lo hậu sự và quyết định miễn toàn bộ học phí cho hai em trong suốt thời gian còn theo học.

Đại học Lạc Hồng cam kết hỗ trợ cơ hội thực tập và việc làm cho Phú sau khi tốt nghiệp; còn Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ ưu tiên giới thiệu việc làm phù hợp cho Thịnh. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên của trường cũng đang thống kê các trường hợp sinh viên bị ảnh hưởng nặng sau lũ để hỗ trợ khẩn cấp.

Đại học Lạc Hồng đồng thời phát động quyên góp trong toàn trường, tính đến 23/11 đã gây quỹ hơn 145 triệu đồng để hỗ trợ các sinh viên và gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ.

mua-lu-dak-lak-6
mua-lu-dak-lak-7

Theo ghi nhận của Tiền Phong, nhiều trường đại học phía Nam cũng đang khẩn trương rà soát, lập danh sách sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi đợt lũ vừa qua để triển khai hỗ trợ trước mắt và lâu dài.

Đó là những hành động thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm của nhà trường và cộng đồng trong giai đoạn mà mỗi gia đình vùng lũ đều đang gắng sức đứng dậy sau mất mát. Và với ba đứa trẻ ở xóm Mới, sự sẻ chia ấy chính là ánh sáng còn lại giữa những ngày tối nhất cuộc đời.

Theo An An (SHTT)