-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Xã hội
20/11/2025 17:43Ba mẹ con mắc kẹt trên nóc nhà suốt gần 30 giờ trong lũ dữ ở Đắk Lắk đã được cứu an toàn
Vào chiều ngày 20/11, thông tin từ gia đình xác nhận ba mẹ con chị Hồng Đào - những người bị mắc kẹt trên nóc nhà suốt gần 30 giờ giữa vùng lũ Đắk Lắk đã được lực lượng chức năng tiếp cận và giải cứu an toàn. Đây là tin vui khiến cộng đồng mạng “thở phào” sau hơn một ngày rưỡi dõi theo và chia sẻ liên tục các bài đăng cầu cứu.
Trước đó, tối 19/11, mạng xã hội dậy sóng khi tài khoản Facebook Hồng Đào liên tục đăng lời kêu cứu trong tuyệt vọng. Theo chia sẻ, trưa ngày 19/11, nước lũ bất ngờ dâng nhanh khiến căn nhà giữa cánh đồng của chị bị cô lập hoàn toàn. Không thể thoát ra ngoài, chị phải bồng hai con chạy tránh theo từng nấc nước lên, cuối cùng phải đưa cả ba mẹ con lên nóc nhà trú tạm dưới mưa lạnh, trong tình trạng đói rét vì đã nhịn ăn từ trưa hôm trước.






Trên trang cá nhân, chị Đào nhiều lần đăng trạng thái kêu cứu: “Trời ơi, mọi người cứu giúp em, còn 2 cháu nhỏ…”. Chị mô tả điện thoại sắp hết pin, sóng yếu và hoàn toàn không thể rời khỏi vị trí vì nước chảy xiết. Trong đêm 19/11, chị còn hai lần livestream trong bóng tối, vừa khóc vừa cố trấn an hai con nhỏ giữa tiếng mưa gió lạnh buốt.
Đến rạng sáng 20/11, chị tiếp tục đăng bài cầu cứu. Lúc 5h45, phóng viên VietNamNet liên lạc được và chị cho biết vẫn đang mắc kẹt, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận trong khi pin điện thoại chỉ còn rất ít.
Trong ngày 20/11, tài khoản của chị và chồng - anh Tri Ngo vẫn liên tục cập nhật tình hình. Anh livestream cầu xin hỗ trợ, để lại số điện thoại và mô tả vị trí để lực lượng chức năng dễ tiếp cận. Tuy nhiên, khu vực nhà chị Đào ngập quá sâu, dòng chảy mạnh, khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.
Đến gần 17h, người thân cập nhật “hiện chưa ai vào được” , khiến cộng đồng càng thêm lo lắng. Nhưng chỉ ít phút sau, anh Tri Ngo vui mừng thông báo: “Mọi người ơi, vợ em được cứu rồi”.

Thông tin ba mẹ con đã được giải cứu an toàn lập tức lan rộng, nhận về hàng nghìn bình luận chia sẻ và chúc mừng. Sau hơn một ngày rưỡi chiến đấu với lũ dữ trên nóc nhà giữa đồng, trong mưa rét và đói lạnh, việc lực lượng chức năng tiếp cận thành công là kết thúc có hậu mà mọi người đều mong đợi.
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (25 phút trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (2 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (3 giờ trước)