Xã hội

Bàng hoàng với bức thư mà cô gái trẻ để lại trên cầu Cửa Tùng

Người dân khi đi qua cầu Cửa Tùng (Quảng Trị) phát hiện đôi dép, một số đồ đạc cùng lá thư tuyệt mệnh nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Sáng 28/7, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, khoảng 21h30 ngày 27/7, tại vị trí giữa cầu Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), người dân phát hiện 1 đôi đép, 1 áo khoác gió, 1 khăn quàng cổ, 1 lá thư tuyệt mệnh không rõ tên tuổi nên thông báo cho cơ quan chức năng.

Một số đồ vật cùng lá thư tuyệt mệnh. Ảnh BĐBP

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Công an huyện Vĩnh Linh cùng các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, xác minh. Qua xác minh ban đầu, đồ vật để lại là của nữ giới.

Nội dung bức thư bỏ lại trên cầu có đoạn: "Đến là anh thương, đi là đau thương. Thời gian mới biết được lòng người nhưng tới tận bây giờ em vẫn không tin được sự thật này. Thời gian ngắn nhưng anh thay đổi 1 cách quá nhanh anh dường như trở thành 1 con người khác. Em mệt rồi, gắng tới bây giờ là quá sức chịu đựng...Em buông tay anh nhé..."

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng cho hay, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương thông báo tìm thân nhân có đồ vật tương tự để xác nhận người nhà mất tích nhưng chưa có kết quả. Đồng thời, thông báo cho ngư dân trên biển nắm vụ việc. Do chưa xác định có nhảy cầu hay không nên chưa thể tổ chức tìm kiếm.

Theo Hoàng Dũng (Giadinh.suckhoedoisong.vn)




https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bang-hoang-voi-buc-thu-ma-co-gai-tre-de-lai-tren-cau-cua-tung-172230728075930451.htm