Giữa những ngày mưa lũ phủ trắng miền Trung, một bi kịch đau đớn đã xảy ra tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch (Quảng Trị). Chị Cao Thị Ngọc Thơm (SN 1985) phải đối diện với nỗi đau quá sức chịu đựng khi đứa con gái út, Mai Cao Ngọc Hà (10 tuổi), ra đi vĩnh viễn vì bị nước lũ cuốn trôi.

Bi kịch lặp lại: Đứa con cuối cùng bị dòng lũ cuốn phăng

Giữa những ngày miền Trung ngập trong mưa lũ, căn nhà cấp bốn của bố mẹ chị Cao Thị Ngọc Thơm (SN 1985) càng thêm lạnh lẽo. Trên bàn thờ, ba tấm di ảnh nhỏ xếp cạnh nhau - hình bóng của ba đứa con thơ đã rời xa mẹ vĩnh viễn.

Chiều 31/10, khi dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn, ba em nhỏ trong thôn rủ nhau đạp xe điện đi qua con đường giữa cánh đồng. Nước dâng cao, chảy xiết, một em sợ hãi nhảy xuống, hai em còn lại cố gắng đi tiếp. Chỉ trong khoảnh khắc, cả xe và người bị cuốn phăng theo dòng nước dữ.

img-4747.jpg
Chị Cao Thị Thơm, cùng bố đẻ là ông Cao Văn Ninh trước bàn thờ của 3 đứa trẻ.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó lập tức lao ra ứng cứu. Họ may mắn vớt được một em lên bờ, còn bé Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015) - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Quảng Phương - bị nước nhấn chìm giữa sóng lũ.

Suốt nhiều giờ sau, công an xã, dân quân, bộ đội biên phòng cùng bà con tất tả soi đèn, lội nước tìm kiếm. Tới hơn 20 giờ tối, thi thể bé Hà được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 200m. Cả làng chìm trong nỗi tang thương lặng lẽ.

Ở TP.HCM, khi nghe tin dữ, chị Thơm - đang làm công nhân - ngất lịm giữa ca làm. Tỉnh lại, chị vội vã bắt chuyến bay đêm về quê, chỉ kịp nhìn con lần cuối. “Tôi không còn khóc được nữa… chỉ còn biết nhìn con mà tim quặn lại,” chị nghẹn ngào nói.

Định mệnh nghiệt ngã: 10 năm, 3 lần tiễn con

Ít ai biết, bé Hà là đứa con út của chị Thơm. Trước đó, chị đã hai lần tiễn biệt hai đứa con đầu cũng vì đuối nước.

img-4736.jpg
Lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu hộ những đã không thể cứu được mạng sống cho bé.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, chia sẻ: “Năm 2014, con trai đầu 5 tuổi của chị Thơm bị đuối nước gần nhà. Hai năm sau, đứa thứ hai - mới 8 tuổi - cũng gặp nạn tương tự. Giờ lại đến bé Hà. Nỗi đau này quá sức chịu đựng đối với bất kỳ người mẹ nào.”

Sau khi ly hôn, chị Thơm đưa ba con nhỏ về sống cùng cha mẹ già trong căn nhà tuềnh toàng giữa xóm nghèo. Dẫu đã hai lần chịu tang con, chị vẫn gắng gượng đi làm xa, gửi tiền về nuôi cha mẹ và đứa út - niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng định mệnh nghiệt ngã vẫn không buông tha.

Ông Cao Văn Ninh, cha chị Thơm, nghẹn ngào kể: “Mẹ cháu đi làm xa, gửi con lại cho ông bà. Hôm đó tôi phải xuống viện chăm bà ngoại cháu ốm. Khi nghe tin cháu bị nước cuốn, tôi như chết đứng. Gọi mãi không tìm được số của mẹ nó để báo tin…”

img-4748.jpg
Những tấm lòng hảo tâm đầu tiên đã kịp đến với gia đình chị Thơm.

Nỗi đau không bao giờ nguôi

Trong căn nhà ẩm thấp, lạnh lẽo giữa mùa lũ, chị Thơm ngồi đó, đôi bàn tay khô gầy run run bấu chặt di ảnh con. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, ba di ảnh nhỏ của ba đứa trẻ xếp cạnh nhau, như những cặp mắt trẻ thơ vẫn nhìn mẹ, gọi mẹ về.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương, đoàn thể và bà con lối xóm đã kịp thời đến động viên, chia sẻ nỗi đau, đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà từ các nhà hảo tâm.

Nước lũ rồi sẽ rút, cánh đồng sẽ lại xanh, nhưng nỗi đau "quá sức chịu đựng" của người mẹ mất cả ba đứa con vì đuối nước sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai, trở thành một vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành.

Theo PV (SHTT)