-
Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C -
Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ -
Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết -
5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém -
Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu -
Mỗi tỉnh, thành có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội -
Tài xế nữ lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM rồi lao thẳng lên vỉa hè: Tình hình của 3 nạn nhân -
Nuôi "con riêng" của vợ suốt 5 năm, đến khi xét nghiệm ADN mới biết sự thật ngỡ ngàng -
Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí -
Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ
Xã hội
20/08/2021 00:51CA Bình Dương lên tiếng vụ nữ bệnh nhân tử vong sau khi 1 phòng khám từ chối cấp cứu
Liên quan đến vụ nữ bệnh nhân tử vong trên đường đến bệnh viện sau khi 1 cơ sở y tế từ chối cấp cứu ở Bình Dương, hôm nay, ngày 19/8, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo nhanh về vụ việc.
Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, qua làm việc tại cơ quan Công an TP Thuận An, ông Nguyễn Văn Linh (47 tuổi, em ruột nữ bệnh nhân) trình bày, sáng 18/8, chị gái ông là bà N.T.K. (50 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An) kêu mệt, ho, khó thở nên ông lấy xe máy chở đi khám. Đến cổng phòng khám Phúc An Khang (quốc lộ 13, TP Thuận An), ông thấy cổng đóng và gặp một bảo vệ.
Ông Linh nói với người bảo vệ cho chị ông vào cấp cứu vì bà mệt, ho, khó thở, thì bảo vệ hướng dẫn ông đưa sang Bệnh viện Columbia Asia nằm trên đường 22/12 (cách đó gần 1 km).
Ông Linh chở chị gái đi tiếp khoảng vài trăm mét thì bà K. mệt nên ông dừng xe, đứng xuống lề. Lúc này, nhân viên y tế của phường mặc đồ bảo hộ đi qua dừng lại hỏi thăm nhưng bà K. đã tử vong.
Tuy nhiên, làm việc tại cơ quan công an, nam bảo vệ của phòng khám tên Lê Hữu Dương (30 tuổi, quê Nghệ An) cho biết ông Linh chỉ hỏi "ở đây có khám bệnh không" nên anh này trả lời là có khám bệnh, lấy thuốc, còn muốn siêu âm hay chụp X-quang thì đi đến bệnh viện lớn.
Trích xuất camera, công an TP Thuận An xác định thời gian ông Linh và bảo vệ Dương đứng nói chuyện với nhau gần một phút. Sau đó, bảo vệ đi vào phòng khám, còn ông Linh chở bà K. đi tiếp.
Quá trình điều tra, xác minh các bên liên quan, Công an TP Thuận An đánh giá, ông Nguyễn Văn Linh trong quá trình đưa chị gái đến Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang đã không cung cấp thông tin về tình trạng nguy kịch cần cấp cứu nên bảo vệ phòng khám đã hướng dẫn đến bệnh viện tuyến trên.
Khi bệnh nhân dừng lề đường, nhân viên y tế phường đã hỗ trợ nhưng do tình trạng bệnh nhân quá nặng nên không qua khỏi. Qua test nhanh, xác định bà K. dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả khám nghiệm thử thi nhận định, nạn nhân tử vong do viêm phổi và phù phổi cấp.
Ngay trong tối cùng ngày xảy ra vụ việc (18/8), VOV dẫn lời lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, mặc dù đang phải tập trung điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng tỉnh sẽ không để trường hợp bệnh nhân mắc bệnh thông thường không được cứu chữa, chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phải theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở tất cả cơ sở y tế không được từ chối cấp cứu cấp, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Bảo Quốc (SN 1989), đại diện theo pháp luật Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang cho biết, phòng khám vẫn hoạt động cấp cứu 24/24 giờ và khám bệnh thông thường từ 7 giờ đến 8 giờ hàng ngày, với 35 nhân viên.
Do hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phòng khám đề nghị bảo vệ hỗ trợ trước cổng để hỏi thông tin bệnh nhân sau đó thông báo cho bộ phận cấp cứu điều phối bác sĩ, điều dưỡng ra tiếp nhận bệnh.
Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám không được bảo vệ thông báo có người đến khám, cấp cứu.
(Tổng hợp)
Theo Minh Minh (Trí Thức Trẻ)
- Fan MU để tóc gần 500 ngày, cả cộng đồng mạng dõi theo từng chiến thắng của Quỷ đỏ (15:00)
- Chip Exynos mới của Samsung hứa hẹn mang lại khả năng chơi game vượt trội Galaxy S25 Ultra (14 phút trước)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông tạt xăng đốt vợ hờ (19 phút trước)
- Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C (26 phút trước)
- Dân mạng chia phe trước trailer phim Tết của Trường Giang (31 phút trước)
- Nữ sinh lớp 8 thi “vượt cấp” giành giải Nhất học sinh giỏi Hà Nội (39 phút trước)
- Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ (40 phút trước)
- Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết (46 phút trước)
- 5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém (50 phút trước)
- Triệu Vy và cú trượt dài năm 2026: Từ đại hoa đán tỷ phú đến cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất (55 phút trước)