-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
17/07/2024 14:13Hà Nội: Ông nội đau đớn kể lại giây phút nhận tin con dâu và 3 cháu nội gặp tai nạn tử vong
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hoài Đức khiến 4 người tử vong, cơ quan chức năng xác định danh tính của các nạn nhân tử vong, gồm: chị L.T.H (SN 1992), N.T.K.O (SN 2011), N.T.T.M (SN 2013), N.T.S (SN 2015). Chị H. là mẹ của 3 cháu nhỏ, đều trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.
Tối ngày 16/7, tại căn nhà nhỏ ở thôn Đan Hội (xã Tân Lập), hàng xóm, người thân đã có mặt để chia sẻ nỗi buồn và cùng gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.
Trong căn nhà cấp 4, ông Thành (bố chồng chị H.) với gương mặt thất thần, mắt đỏ hoe kể từ sau khi nhận được tin dữ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Thành nghẹn ngào cho biết: "Sáng nay, con dâu bảo với tôi chút nữa sẽ chở các cháu sang bên ngoại ăn cỗ. Hơn 10h00, 4 mẹ con mới bắt đầu đi". Thế nhưng, ông Thành cũng không thể ngờ rằng đó là lần cuối ông nhìn thấy nụ cười của 3 đứa cháu nhỏ và con dâu.
"Khoảng 14h00 chiều, vợ tôi nhận được cuộc điện của công an bảo lên xem có phải người thân gặp tai nạn không. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là va chạm bình thường, nên vợ tôi lập tức đến hiện trường", ông Thành nói.
Có mặt tại hiện trường, vợ ông Thành biết tin con dâu và 3 cháu nội đã tử vong thì đau đớn, khóc nghẹn gọi về nhà.
Lúc đó, ông Thành ở nhà với tâm trạng bất an, nóng ruột, nghi có chuyện chẳng lành. Đột nhiên, ông nhận được cuộc điện thoại từ vợ của mình báo tin dữ. Nhận được tin, ông Thành đầu óc choáng váng, ngã khụy xuống đất. Một lúc sau, ông mới ổn định lại tinh thần, rồi chạy sang báo tin cho mọi người.
"Đau đớn quá, tôi cứ tưởng như mọi hôm, chiều là được gặp các cháu. Ai ngờ hôm nay tôi mất cả 3 đứa cháu và con dâu rồi", ông Thành nghẹn ngào kể.


Có mặt tại nhà ông Thành, ông Điển (một người hàng xóm) chia sẻ: "Lúc tôi đang ở nhà thì thấy ông Thành vội vã chạy sang nói "4 mẹ con nó tai nạn mất rồi, tôi mất 3 đứa cháu rồi". Nói xong, ông Thành đau đớn khóc, tôi phải động viên mãi rồi dìu ông ấy về nhà".
Theo Văn Đức (Nguoiduatin.vn)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (16:30)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (16:29)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (16:18)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (16:15)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (16:06)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (16:03)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (16:02)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (53 phút trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (53 phút trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (54 phút trước)