Chỉ vì một phút giây vui chơi cùng bạn bè, nạn nhân đã phải nhập viện trong tình trạng khuôn mặt bị cháy đen và đối mặt với nguy cơ biến dạng vĩnh viễn.

Sự việc xảy ra khi nhóm trẻ cùng chơi đốt pháo tại nhà một người bạn. Theo thông tin từ ông T.V.T (cha của bệnh nhi), loại pháo này được mua trôi nổi trên mạng với giá khoảng 500.000 đồng. Tai nạn bất ngờ ập đến khi quả pháo vừa được đốt lên đã phát nổ dữ dội, hất thẳng ngọn lửa vào người cậu bé.

Ngay sau vụ nổ, dù bị thương tích nghiêm trọng ở vùng mặt, bé trai vẫn gắng gượng tự chạy về nhà để cầu cứu người thân. Gia đình đã nhanh chóng sơ cứu bằng nước sạch trước khi đưa em đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

11-1768118230-hiem-hoa-tu-phao-no-can-tet-be-trai-13-tuoi-bi-bong-bien-dang-khuon-mat.webp
Bé trai sau khi nghịch pháo cùng bạn thì bỏng nặng

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng lửa vùng mặt với diện tích khá rộng. Mức độ tổn thương được xác định từ độ II đến độ III, phủ kín gần như toàn bộ khuôn mặt. BS Ngô Hồng Phúc, Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực - Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết ê-kíp y tế đã tiến hành rửa vết thương bằng dung dịch chuyên dụng và bôi thuốc điều trị. Hiện tại, các bác sĩ đang phải theo dõi sát sao vì vết thương có nguy cơ hoại tử da cao.

Tiên lượng về quá trình phục hồi của bệnh nhi vẫn còn nhiều thách thức. Nếu tình trạng tổn thương diễn tiến xấu, các bác sĩ buộc phải thực hiện phẫu thuật cắt lọc hoại tử hoặc ghép da. Đáng lo ngại hơn, vùng bỏng nặng tiềm ẩn nguy cơ co rút ở các vị trí nhạy cảm như mắt và khóe miệng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả chức năng sinh hoạt lẫn thẩm mỹ sau này.

Ngay cả sau khi vượt qua giai đoạn cấp cứu, em vẫn cần phải tham gia vật lý trị liệu và hỗ trợ tâm lý dài hạn do những vết sẹo lồi, sẹo xấu có thể kéo dài nhiều tháng.

BS Ngô Hồng Phúc đưa ra cảnh báo đầy xót xa khi cho biết, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 trường hợp tai nạn do pháo ở trẻ em, đặc biệt số ca thường tăng cao vào dịp gần Tết. Có những nạn nhân không chỉ bị bỏng mà còn bị dập nát bàn tay, phải cắt bỏ chi, để lại những di chứng tàn tật vĩnh viễn suốt đời.

Câu chuyện của bé trai 13 tuổi một lần nữa là lời nhắc nhở khẩn thiết đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ trước sự nguy hiểm của các loại pháo nổ không rõ nguồn gốc.

Hải Yến (SHTT)