-
Khoảnh khắc ám ảnh của cô gái làm nghề tang lễ: Trang điểm cho học sinh lớp 6 và chiếc khăn quàng đỏ cuối cùng
-
Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng
-
Showbiz Việt xuất hiện tiểu thư hào môn visual như Kim Tae Hee, đối thủ "một chín một mười" của Lọ Lem là đây!
-
Tử vi thứ 4 ngày 17/9/2025 của 12 con giáp: Tý giỏi kiếm tiền, Thìn bế tắc
-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Xã hội
29/03/2023 13:44Hiệu trưởng tiểu học bị kẻ xưng công an dụ vào nhà nghỉ, lừa mất gần 1 tỷ
Sáng 29/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ kẻ giả danh công an lừa tiền của một thầy hiệu trưởng trên địa bàn.
Cụ thể, ông C.V.S (58 tuổi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Phúc Thăng 2, huyện Cẩm Xuyên) vừa làm đơn trình báo công an và lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên về sự việc bản thân bị kẻ xấu lừa đảo mất số tiền gần 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại lạ.
Ông S. cho biết, khoảng 8h, ngày 27/3, ông S. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0907.421.265 của một người phụ nữ xưng "tổng đài viễn thông thông báo số thuê bao quý khách sẽ bị khóa trong 2 tiếng đồng hồ để cơ quan chức năng xử lý vụ việc, quý khách lưu ý muốn biết lý do số điện thoại bị khóa thì hãy nhấn phím 1", lời ông S.

Tin lời đối tượng, ông S. làm theo hướng dẫn, và được cho biết, số thuê bao ông S. đang dùng bị rò rỉ thông tin, phát tán một lượng thông tin quấy rối, làm mất trị an, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Ông S. đề nghị người này xóa thông tin rò rỉ và được kẻ xấu nói rằng: "Muốn xóa tài khoản phải có sự kiểm tra của công an Đà Nẵng vì tài khoản này được đăng ký từ Đà Nẵng. Nếu họ kiểm tra mà không có gì nghi vấn thì thông báo cho bên viễn thông sẽ xóa. Sau đó, đối tượng cho số điện thoại phòng điều tra công an TP Đà Nẵng, người đầu tiên là nam giới tự xưng là Nguyễn Hùng Cường tiếp nhận trình báo vụ việc", ông S. cho hay.
Cuộc nói chuyện được kết nối đến người tự xưng là Cường. Cường hướng dẫn ông S. nhập vào một đường link lạ để tiện trao đổi. Cường yêu cầu ông S. phải sắp xếp vào Đà Nẵng để làm việc, tuy nhiên cũng thông báo với ông S. rằng, nếu không vào được Đà Nẵng thì có thể làm việc gián tiếp qua mạng.

Sau đó, Cường kết nối cho ông S. làm việc với một người xưng là Đàn, đội trưởng đội điều tra. Đàn đã yêu cầu ông S. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn để đảm bảo bí mật trong quá trình làm việc. Quá hoảng sợ, ông S. đã làm theo "bẫy" mà nhóm lừa đảo giăng sẵn, đến thuê một phòng riêng tại khách sạn và làm theo sự hướng dẫn của chúng.
Đàn cho ông S. biết, tài khoản của ông mở đã mang thông tin của Nguyễn Văn Dũng, là tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo, buôn ma túy. Chúng yêu cầu ông S. trong quá trình làm việc phải đảm bảo bí mật, không được để người ngoài nghe được cuộc nói chuyện này.
Sau đó, Đàn hướng dẫn ông S. tải phần mềm "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an". Tại phần mềm này đã hiển thị thông tin tài khoản rửa tiền của ông S. tại Đà Nẵng và quyết định bắt tạm giam nghi phạm là ông S. thời gian là 90 ngày để phục vụ điều tra.

Tại khách sạn, ông S. được nhóm lừa đảo yêu cầu kê khai tài sản, và yêu cầu vay mượn tiền từ người thân, bạn bè "đổ" vào tài khoản để "sớm được minh oan". Sau khi vay mượn và cầm cố chiếc ô tô theo sự hướng dẫn của Đàn, ông S. đã nộp 965 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, và số tiền này sau đó bị "bốc hơi".
"Lúc đó sự việc đã lộ rõ là bị lừa nhưng tôi hoàn toàn như bị thôi miên. Từ cái đơn giản, rồi chúng biến thành cái phức tạp dần. Khiến tôi không thể làm chủ được bản thân. Tôi rất hối hận vì dẫu sao tôi cũng là cán bộ quản lý trường nhưng bị mất tài sản và bị lừa đảo dễ dàng trên không gian mạng. Hiện tại tôi rất mệt mỏi", ông S. chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Phía phòng đã nhận được báo cáo sơ bộ sự việc của thầy S. và hiện công an đang vào cuộc để điều tra, làm rõ".
Theo Thiện Lương - Trần Hoàn (VietNamNet)








- Khoảnh khắc ám ảnh của cô gái làm nghề tang lễ: Trang điểm cho học sinh lớp 6 và chiếc khăn quàng đỏ cuối cùng (07:31)
- Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng (07:18)
- Showbiz Việt xuất hiện tiểu thư hào môn visual như Kim Tae Hee, đối thủ "một chín một mười" của Lọ Lem là đây! (07:09)
- Chân dung tên tài xế mất nhân tính cố tình cán chết nữ sinh ở Hà Nội (53 phút trước)
- Giáo chủ tà đạo tự xưng Ngọc Hoàng, xâm hại tình dục 10 nữ tín đồ (59 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới (1 giờ trước)
- Đừng lo nếu iPhone hao pin sau khi lên iOS 26 (1 giờ trước)
- Arsenal đi vào lịch sử Champions League (1 giờ trước)
- Khách Tây khóc nức nở trong lúc đang ăn tối ở Việt Nam, dân mạng nghe lý do xong mà "thương rớt nước mắt" (1 giờ trước)
- Tài tử Avengers: Endgame qua đời trong lúc ngủ (1 giờ trước)




