-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Xã hội
10/03/2021 04:22Người đàn ông bí ẩn gọi điện quyết góp 100 triệu đồng cho quỹ Vì đồng bào của ông Đoàn Ngọc Hải
Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, sau một số ngày ra Hà Nội và đi các tỉnh miền núi phía Bắc làm từ thiện, sáng nay, ông đã lái xe bắt đầu trở về TP.HCM.
Dự kiến tối 11/3, ông Hải sẽ về đến TP.HCM và ngày 12/3, sẽ ra ngân hàng mở tài khoản mang tên mình để nhận quyên góp cho quỹ Vì đồng bào mà ông dự kiến mở trong thời gian tới.
Ông Hải cũng tiết lộ, sáng nay, khi ông đang lái xe ở khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) để về lại TP.HCM đã bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người đàn ông là cán bộ công chức có tham gia kinh doanh thêm bên ngoài về việc đóng góp tiền vào quỹ Vì đồng bào.
Theo đó, người đàn ông này cho biết, sẽ chuyển 100 triệu đồng từ tiền vợ chồng kinh doanh thêm bên ngoài vào quỹ Vì đồng bào do ông Hải chuẩn bị mở để góp phần hỗ trợ người nghèo.
Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã chia sẻ về việc mở quỹ Vì đồng bào với mục tiêu giúp mổ tim, cứu các cháu bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn (50 triệu đồng/ca), xây nhà tình thương cho người nghèo, mua sữa, thịt cho trẻ em vùng cao...
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP cũng thông tin thêm, ngày 14/3, ông sẽ lên Đà Lạt (Lâm Đồng) quay một đoạn phim để nhận thù lao 50 triệu đồng và số tiền này sẽ chuyển cho các cháu Trường mầm non Sử Pán (Sa Pa, Lào Cai) để các cháu có thêm thịt trong bữa ăn.
Ngày 16/3, ông sẽ lái xe ra Quảng Bình dự giải marathon cự ly 42km, ngày 22/3, tôi sẽ về Đà Lạt chở sữa cho các cháu bé vùng sâu ở Lâm Đồng. Ngày 25/3, sẽ có mặt ở Đăk Lăk để giao lưu với một công ty lấy 30 triệu đồng.
Ngày 28/3, tham gia giải marathon cự ly 42km ở Pleiku, ngày 29/3 chở sữa cho các cháu ở Ayun Pa và sau đó tiếp tục lên Tây Bắc, Đông Bắc.
Ông cũng chia sẻ thêm, sẽ tiếp tục nhận các hợp đồng làm việc để có tiền giúp đỡ các cháu bé dân tộc và 5 chị em công nhân vệ sinh ở Hà Nội đi du lịch Singapore trong năm nay như đã hứa.
Những ngày qua, cũng đã có nhiều mạnh thường quân thông qua việc thuê làm việc hay nhận các đồ từ ông Đoàn Ngọc Hải để chuyển tiền ủng hộ ông giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ với nữ công nhân môi trường ở Hà Nội...
Ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã dùng số tiền 3 tỷ đồng trước đó từ di chúc chuyển sang dự định gây vốn ban đầu cho quỹ Vì đồng bào để giúp đỡ, cứu ngay hơn 120 trường hợp bị ung thư và quỹ nạn nhân chất độc màu da cảm ở một số địa phương.
Theo Hoàng Đan (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)