Tin nhắn ngắn ngủi “anh đang trên nóc xe” là liên lạc cuối cùng của tài xế Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê Ba Đồn – Quảng Bình) gửi cho vợ trước khi anh bị cuốn mất tích trong dòng nước lũ tại ngầm tràn A Rông Trên, xã La Lay (Quảng Trị).

Từ thời điểm đó đến nay, chị Lan Phương – vợ anh – gần như gục ngã, vừa hoang mang vừa kiệt sức khi suốt nhiều giờ không thể liên lạc với chồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Lan Phương kể, sáng 17/11, anh Thành lái xe tải từ cửa khẩu quốc tế La Lay trở về nội địa. Khoảng 11h50, anh gọi báo đang trên đường về. Trước đó, khi chị gọi cho chồng, anh trả lời vội vì đang cầm lái, nói đường có ngập nhưng vẫn cố chạy theo các xe khác đã vượt qua. Chị chỉ kịp dặn: “Nước lớn nguy hiểm lắm, anh cứ đi chậm thôi.”

18-1763450322-tai-xe-xe-tai-bi-lu-cuon-troi-vo-nac-nghen-chi-mong-tim-duoc-anh-du-the-nao.jpg
Anh Nguyễn Văn Thành mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi ngày 17/11.

Hai ngày trước, mưa lớn khiến công trình đắp đường nơi anh làm bị ngập, anh được nghỉ nên tranh thủ về nhà. Đến khu vực ngầm tràn, anh quay video gửi cho vợ. Trong hình ảnh chị nhìn thấy, nước dâng ngang bánh, dòng chảy xiết mạnh một bên. Lo lắng dâng lên, chị liên tục nhắc chồng giữ chắc tay lái. Cuộc trò chuyện chưa đầy hai phút thì sóng điện thoại yếu dần và ngắt kết nối.

Không liên lạc được, chị Phương liên tục gọi nhưng vô vọng. Quá hoảng loạn, chị nhờ người thân và bạn bè ở gần hiện trường chạy đến hỗ trợ. Khi họ có mặt, chiếc xe của anh Thành chính là chiếc cuối cùng cố vượt ngầm trong thời điểm nước lũ lên rất nhanh.

Người dân tại hiện trường cho biết anh Thành đã leo lên cabin chờ ứng cứu. Anh chỉ kịp gọi điện báo: “Anh đang trên nóc xe” rồi điện thoại tắt. Trong chớp mắt, dòng nước hung dữ ập đến, hất lật chiếc xe và cuốn trôi đi trước khi lực lượng chức năng kịp tiếp cận.

Đến chiều cùng ngày, tin xe bị cuốn xuống hạ lưu được báo về. Hàng loạt hình ảnh và video lan truyền, nhiều người gửi cho chị hỏi có phải xe của chồng hay không. Chị vừa hy vọng tìm được manh mối, vừa run sợ trước điều có thể xảy đến.

Gần một ngày trôi qua, tung tích anh Thành vẫn bặt vô âm tín. Nhắc đến chồng, chị Phương nghẹn lại: anh hiền lành, luôn yêu thương gia đình, chỉ biết làm việc quần quật; chưa từng vi phạm giao thông và luôn coi nghề là trách nhiệm. Trong nước mắt, chị nói: “Tôi chỉ mong tìm được anh, dù trong tình trạng nào… Các con còn nhỏ lắm…”

Dù đã có rào chắn cảnh báo ngập sâu, một tài xế xe tải ở Quảng Trị vẫn tự ý vượt qua ngầm tràn A Rông Trên và bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền xã La Lay xác nhận: khoảng 12h ngày 17/11, xe của anh Thành đang lưu thông trên quốc lộ 15 hướng từ cửa khẩu La Lay về quốc lộ 9 thì đến ngầm tràn A Rông Trên. Khi khu vực ngập sâu gần 50 cm, nước chảy xiết và rào chắn vẫn đóng, anh đã tự ý mở rào để vượt qua. Lúc đó lực lượng trực chốt nghỉ trưa. Đi được giữa ngầm, dòng nước đánh mạnh khiến đầu xe nghiêng, buộc anh phải trèo lên thùng xe chờ cứu hộ. Nhưng lũ lên quá nhanh, chiếc xe bị xô lật và cuốn trôi, khiến anh mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

PN (SHTT)