Xã hội

Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái'

Nạn nhân nằm la liệt sau khi bị xe Lexus 570 tông

Sau khi chiếc ô tô Lexus biển số 6666 lao vào đám tang, tông 4 người chết, 7 người bị thương ở Bình Định, tài xế đã bước xuống xe, gào khóc, quỳ gối giữa đường xin lỗi các nạn nhân và nói "xe mất lái".

Vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra, ông Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Công Trứ) cho biết, khoảng hơn 13 giờ chiều 11/4, ông cùng một số người đến đưa tang cho 1 người địa phương tại số 6 đường Nguyễn Công Trứ. Lúc này, xe Lexus LX570 đang đậu cách hiện trường khoảng 50 mét.

"Sắp đến giờ di quan, những người nằm trong đội đưa tang đang chuẩn bị các thủ tục. Lễ tang đang tiến hành phía trong nhà thì bất ngờ ô tô Lexus lao thẳng tới với tốc độ cao, tông vào giữa đoàn người đang đứng chuẩn bị", ông Tuấn nhớ lại.

Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái'
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Tri
Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái' - 1
Tài xế ô tô biển 6666 quỳ lạy, xin lỗi đoàn người dự đám tang sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Cũng theo ông Tuấn, cú tông bất ngờ và quá mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ, rất nhiều người nằm la liệt trên hiện trường. Chưa dừng lại, chiếc "ô tô điên" này tiếp tục phóng hơn 100m mới chịu dừng lại.

"Thấy chiếc xe lao vào đám tang, nhiều người hoảng loạn quăng đồ đạc để chạy thoát thân. Hai người khác may mắn nhảy tránh được ngay trước đầu xe. Sau đó, tất cả mọi người cùng tập trung đưa những người bị thương đi cấp cứu. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy...", ông Tuấn thất thần kể.

Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái' - 2
Chiếc ô tô biển số 6666 gây tai nạn.

Là người nằm trong đội dịch vụ tang lễ, ông Lê Đức Ngạn (SN 1976, trú phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), cho biết bản thân ông và ông Nguyễn Văn Thử (40 tuổi, cùng trong đội) đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc này. Trước khi xe lao đến, ông đứng đầu trong đội đi khiêng quan tài. Khi khám quan xong đi ra, ông đứng vào đội hình thì thấy chiếc xe 7 chỗ đang lao tới.

"Thấy chiếc ô tô đang lao vào đám đông dự đám tang, không biết lúc đó linh tính gì mách bảo nên tôi liền lao người về phía trước và đẩy anh Thử, khiến cả 2 cùng té về phía trước nên may mắn thoát chết", ông Ngạn kể.

Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái' - 3

Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái' - 4

Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái' - 5

Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái' - 6

Là người trực tiếp chứng kiến vụ việc, chị Lê Thị Thu cho biết, thời điểm ô tô lao vào, có 11 người khiêng quan tài đang đứng giữa đường để làm lễ. Chiếc ô tô gây tai nạn là xe cũng chuẩn bị đi đưa tang. Chiếc xe này chạy với tốc độ cao, đảo qua đảo lại va chạm nhiều phương tiện khác rồi tông vào đám đông đang làm lễ di quang. Sau đó, xe này phóng tới phía trước đoạn xa mới dừng lại.

"Sau khi gây tai nạn, người đàn ông lái xe bước xuống, quỳ lạy đoàn người ở gần đám tang và nói rằng xe bị mất lái. Nhìn xung quanh thấy nhiều người nằm la liệt, ông ta hoảng loạn, gào khóc lên 'Tôi xin lỗi mọi người'", chị Thu kể.

Vụ ôtô Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 11 người thương vong: Tài xế xuống xe, quỳ khóc xin lỗi và nói 'xe mất lái' - 7
Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Văn Tri

Như đã đưa tin, khoảng13h05 chiều 11/4, trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn, Bình Đình), ô tô con Lexus mang BKS: 49X-6666, do ông Nguyễn Đức Huyện (SN 1959, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, là một doanh nhân có tiếng ở Bình Định) điều khiển, đã bất ngờ tông trực tiếp vào đoàn người dự đám tang. Hậu quả làm 4 người (2 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện) và 7 người bị thương.

Theo Hà Nam - Văn Tri (Trí Thức Trẻ)