-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
Ăn - Chơi
01/06/2024 14:44Cây mít xuyên qua quán ở Tuyên Quang, quả trĩu trịt, 'chạy' từ gốc đến ngọn
Những ngày cuối tháng 5, một quán cà phê thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) nổi tiếng khắp mạng xã hội, thu hút du khách gần xa bởi hình ảnh cây mít "mọc xuyên" giữa quán, trăm trái trĩu trịt từ gốc tới ngọn.
Cây mít có thân lớn, uốn lượn, cành lá sum sê, tỏa bóng mát cho không gian. Những trái mít 5-7 kg xanh mướt, nằm la liệt dưới sàn gỗ tầng 2.
Theo chủ quán - anh Đỗ Quang Dũng, quán cà phê này mở từ năm 2019. Độ tháng 3 hàng năm, cây mít bắt đầu cho trái. Tới tháng 5, trái lớn, vỏ xanh đồng đều, mọc kín nhiều đoạn gốc và thân cây. Cuối tháng 6, mít sẽ chín dần, tỏa hương thơm đặc trưng.

Mỗi mùa mít ra quả, quán cà phê của gia đình anh Dũng lại gây sốt trên mạng xã hội và đón lượng khách tăng "đột biến".
"Quán có thể đón hơn 100 khách/lượt nhưng nhiều thời điểm, khách quá tải, chúng tôi phải xin lỗi khách. Có khách sẵn sàng chờ cả tiếng để tận mắt xem và chụp ảnh cùng cây mít này", anh Dũng kể.
Năm 2019, anh Dũng đi khắp nơi tìm một địa điểm để làm quán cà phê, vừa tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình, vừa xây dựng một nơi để tiếp đón khách hàng, đối tác kinh doanh.
"Mảnh đất này rộng khoảng 150m2, vị trí khá thuận lợi. Tuy nhiên khi đó, trên mảnh đất chưa có gì ngoài một căn nhà cấp 4 lụp xụp và cây mít cổ thụ, bị phủ bạt kín phần thân. Vốn làm việc trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, tôi bị thu hút bởi cây mít lâu năm này", anh Dũng cho hay.
Sau khi thuê đất, anh Dũng thiết kế quán cà phê 2 tầng, với sàn tầng 2 là khung sắt thép, ốp nhựa vân gỗ để cây mọc xuyên qua. Phần dưới sàn là mái tôn mát có chống thấm.
"Quán cà phê hoàn thiện sau 3 tháng xây dựng. Cây lâu năm nên quá trình chăm sóc không có gì phức tạp, kỳ công. Tôi có tưới nước và tỉa bớt cành, nhưng tuyệt đối gia đình không sử dụng thuốc trừ sâu hay kích thích quả.
Ngay năm đầu tiên, quả đã ra sai, và năm sau tiếp tục nhiều hơn năm trước. Năm nay ước tính có khoảng 100 trái", anh Dũng cho biết. Có lần một quả mọc vươn lên mặt sàn tầng 2, thay vì cắt quả, mẹ anh Dũng lại cắt một phần ván sàn để nó có thể phát triển.

Mở được một thời gian, anh Dũng cũng đổi tên quán thành "cà phê cây mít" theo cách gọi thân quen của khách hàng. Ban đầu, quán chỉ thu hút khách trong thành phố, rồi người này chia sẻ ảnh với người kia, "khoe" trên mạng xã hội khiến khách thập phương tới đông hơn.
Cuối tháng 6, khi từng quả mít bắt đầu chín, gia đình anh Dũng sẽ thu hái để đem tặng ông bà chủ cho thuê mặt bằng, người thân, bạn bè, tuyệt đối không bán. Phần còn lại, anh bổ luôn tại quán để mời khách thưởng thức.
Khách và nhân viên thường xuyên kiểm tra độ chín của từng quả để thu hoạch, không để rụng, tránh gây nguy hiểm. Chủ quán cho biết, đây là giống mít dai, rất thơm ngon. Khi chín, quả sẽ tỏa mùi hương nhưng phần vỏ vẫn giữ màu xanh đẹp mắt.
Chị Thanh Thảo (Tuyên Quang) là khách quen của quán. Chị Thảo cho biết, mùa hè, cây mít tỏa bóng mát và có mùi thơm rất dễ chịu. Chị và bạn bè hay nói đùa, những trái mít như "nội thất có một không hai", khách vừa có thể ngắm, hít hà hương thơm vừa được thưởng thức miễn phí.

Theo Linh Trang (VietNamNet)








- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (09:47)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (09:44)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)




