-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Ăn - Chơi
20/10/2023 21:07Chán đi biển, hãy đổi gió với suối Đá, núi Dinh
Khi di chuyển từ TP HCM xuống TP Vũng Tàu, đến tuyến tránh Quốc lộ 56, du khách sẽ rẽ vào cung đường tuyệt đẹp khi núi Dinh hiện sừng sững trước mắt. Đường vào suối Đá nằm ngay trên tuyến tránh này.
Suối Đá được chia thành nhiều khu vực khác nhau, gần đây người ta gọi theo số thứ tự từ hồ 1 đến hồ 5. Đi lên cao, du khách sẽ đến khu vực hồ 2, hai bên là cây tre, trúc rủ bóng xanh mát. Ở khu vực này có những phiến đá to nhỏ khác nhau, xen lẫn màu nước hồ xanh ngọc cùng các khe suối nhỏ chảy dịu êm. Để ngắm trọn vẹn dòng suối, du khách đi theo các bậc thang lên khu vực hồ 5.

Giữa núi rừng hùng vĩ hiện ra một bức tranh thủy mặc với dòng suối xanh mát, rừng cây kết hợp với những con đường mòn, những bậc thang rêu phong gợi lên những ấn tượng khó quên. Vào các dịp cuối tuần, người dân địa phương và du khách thường đưa các em nhỏ về đây tắm dòng suối mát, có nhóm thì khám phá lòng núi Dinh bằng cách đi bộ trải nghiệm.
Đây là điểm đến thú vị cho những ai muốn tận hưởng không gian yên tĩnh, hít thở không khí trong lành hay ngâm mình dưới làn nước trong xanh, lạnh mát, thậm chí là cùng bạn bè tổ chức các hoạt động dã ngoại bên suối, cắm trại trong rừng hoặc đi bộ xuyên rừng.
Mỗi mùa sẽ là một trải nghiệm rất riêng ở suối Đá. Tuy nhiên, hiện đang là mùa mưa, lượng nước từ núi đổ về nhiều nhất, du khách tha hồ tắm mát, bơi lội. Gần đây, do lượng khách ghé thăm đông, một số người dân đã dựng các lán gỗ để cho du khách thuê ngồi nghỉ và ăn uống. Ở đây cũng có nhiều món ăn như gà nướng, gà hấp, gỏi và cháo gà, rất tiện lợi cho những gia đình có con nhỏ thích trải nghiệm.
Theo Ngọc Giang (Nld.com.vn)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (11:34)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)




