Ăn - Chơi

Chi 100 triệu đến quốc gia châu Phi nghèo, 9X Việt kể hành trình đẹp đến khó tin

11 ngày khám phá một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, chàng trai Việt ngỡ ngàng vì chi phí du lịch ở đây không hề rẻ, tuy nhiên người dân thân thiện, cảnh quan thiên nhiên và động thực vật đẹp, lạ đến khó tin.

An Ninh (đến từ Hà Nội) cùng người bạn thân thiết tên Sang vừa có chuyến du lịch đầu tiên tới châu Phi với điểm dừng chân đặc biệt là quốc đảo Madagascar, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của châu lục này, thuộc Ấn Độ Dương. Đây cũng là hòn đảo lớn thứ tư trên thế giới với tổng diện tích gần 590.000 km2, sau Greenland, New Guinea và Borneo.

Chàng trai Việt khám phá Madagascar hồi đầu tháng 7. Trước đó, anh từng đặt chân tới nhiều quốc gia khác như Myanmar, Philippines, Indonesia, Ấn Độ,…

Madagascar bị tách khỏi đất liền châu Phi hơn 100 triệu năm trước, sở hữu hệ động thực vật phát triển độc lập với phần còn lại của hành tinh. Trong đó, gần 80% loài ở Madagascar không tồn tại ở nơi nào khác trên Trái Đất. Chính bởi những đặc trưng đó mà đảo quốc này còn được đặt cho biệt danh là “lục địa thứ 8”.

Mặc dù không phải địa điểm du lịch được nhiều người biết đến và tìm tới song Madagascar vẫn là vùng đất ẩn chứa những điều khác biệt, thú vị khiến những du khách trẻ ưa khám phá, trải nghiệm như An Ninh quyết định lựa chọn làm nơi dừng chân.

“Từ nhỏ mình đã được xem những hình ảnh về hàng cây Baobab khổng lồ qua phim ảnh, tivi và thấy vô cùng ấn tượng. Từ đó, mình cũng ấp ủ mơ ước được ngắm nhìn loài cây đó ở ngoài đời. Và khi biết Madagascar chính là vùng đất của giống cây Baobap khổng lồ, mình đã nảy ra ý tưởng phải đến đây một lần trong đời và cuối cùng mình cũng thực hiện được mong muốn ấy”, Ninh chia sẻ.

Chàng trai Việt không khỏi thích thú trước khung cảnh đẹp hoang sơ, thuần chất ở Madagascar mà khó tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới

Di chuyển

Chuyến đi tới Madagascar của An Ninh kéo dài 12 ngày (cả thời gian di chuyển), từ 30/6 đến 12/7. Thời điểm này tại quốc đảo Madagascar là mùa khô (kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm), thời tiết nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 30 độ C nên thuận tiện cho việc di chuyển và khám phá. Nếu đến đây vào mùa mưa, đường đất nhiều nơi bị ngập lụt, du khách sẽ khó tiếp cận được các điểm đến.

Dù đảo quốc có diện tích rất rộng nhưng dân cư tại Madagascar khá thưa thớt. Họ sống tập trung thành các làng với kiểu nhà tranh vách nứa đặc trưng

Trước chuyến đi, An Ninh và Sang dành thời gian tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa ở Madagascar. Đây là quốc gia xếp thứ 11 trong danh sách “Những đất nước nghèo nhất thế giới”. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng đường sá ở Madagascar còn rất lạc hậu. Chỉ một số tuyến đường kết nối với các thành phố lớn mới có đường nhựa, còn hầu hết những cung đường du khách di chuyển tới các điểm du lịch đều là đường đất đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà.

An Ninh cho hay, có những ngày họ tốn cả 10 tiếng đồng hồ di chuyển mới tới điểm đến. Thậm chí, nhiều đoạn đường còn ngập nước và sình lầy. “Có một đoạn đường, xe của đoàn mình bị sa lầy tận 2 lần. Và lần nào những người dân sinh sống và làm đồng cạnh đó đều chạy ra giúp đỡ, tìm cách giúp xe thoát lầy một cách rất nhiệt tình. Mặc dù phải lội sình và lấp đất, công việc khá vất vả nhưng họ không nề hà chút nào khiến đoàn mình thực sự rất cảm động”, 9X nhớ lại.

An Ninh thừa nhận đã chuẩn bị sẵn tinh thần về sự thiếu thốn và vất vả trong chuyến đi nhưng may mắn mọi thứ đều ổn với những trải nghiệm thú vị “có một không hai”

Trải nghiệm

Cùng việc đi lại không thuận lợi, trong khi Madagascar là đảo lớn thứ 4 thế giới nên hai chàng trai Hà Nội chỉ kịp khám phá một phần của khu vực phía đông và vùng cao nguyên trung tâm dù có tới 11 ngày trải nghiệm tại đây.

9X chụp hình tại công viên địa chất thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tsingy de Bemaraha, một trong ba di sản thế giới của Madagascar

"Đại lộ cây bao báp" huyền thoại tại thành phố Morondava khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng không khỏi ngỡ ngàng, mê hoặc

Tại Madagascar, An Ninh và Sang có cơ hội được ghé thăm nhiều điểm đến với những trải nghiệm thú vị như check-in ở đại lộ Baobab huyền thoại, khám phá rừng khô Kirindy và săn vượn cáo, tham gia hiking tour tại núi đá nhọn Tsingy de Bemaraha,…

Ngoài ra, họ còn được trải nghiệm làng chài Belo Sur Mer và săn cá nhà táng tại vùng biển Nam Đại Tây Dương, tìm hiểu các thành phố của Madagascar như Morondava, Antsirabe, thủ đô Antananarivo.

Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tại làng chài Belo Sur Mer

“Để nói điểm đến nào để lại ấn tượng nhiều nhất với mình thì thật sự rất khó. Nếu như đại lộ Baobab là nơi khiến mình trầm trồ và yêu thích vô cùng, đến nỗi phải quay lại tới tận 3 lần thì làng chài Belo Sur Mer lại là địa điểm mình ấn tượng nhất bởi khung cảnh hoàng hôn ở đây thực sự quá đẹp. Bầu trời khi ấy cứ đổi màu liên tục, phản chiếu lên mặt biển êm đềm. Buổi chiều đi dạo biển, ngắm những cánh buồm về bờ lúc chạng vạng quả là trải nghiệm rất mê hoặc”, chàng trai trẻ bày tỏ.

Gần 80% loài động thực vật ở Madagascar không tồn tại ở nơi nào khác trên Trái Đất. Trong hình là loài vượn cáo ở rừng khô thuộc vườn quốc gia Kirindy

Về lưu trú, 9X cho hay, một vài khách sạn trong làng Kirindy hay làng Belo Sur Mer vẫn xảy ra tình trạng thiếu điện. Ở đây, điện lưới chỉ cung cấp một khung giờ cố định trong ngày, không được sử dụng các thiết bị công suất cao.

Về ăn uống, Ninh nhận xét ẩm thực địa phương hơi khó ăn, được bày bán nhiều tại các khu chợ truyền thống với hai loại trái cây chính là chuối và quýt. Vì vậy, họ thường chọn đồ ăn kiểu Tây và cảm thấy khá hợp khẩu vị.

Một điều nữa khiến Ninh cảm thấy bất ngờ là dù Madagascar nằm trong các quốc gia nghèo nhất thế giới nhưng chi phí du lịch ở đây không hề rẻ. Chàng trai trẻ cho biết, chi phí sim và Internet tại đây khá đắt đỏ, khoảng 32 Euro (gần 900.000 đồng) cho một gói sim 3G với 50GB của nhà mạng Telma.

Tuy nhiên, 9X đánh giá, Madagascar vẫn là điểm đến đáng khám phá, nhất là với những tín đồ ưa xê dịch, thích tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ “độc nhất vô nhị”. 

Ngoài cảnh quan thiên nhiên hoang sơ ấn tượng, hai chàng trai Hà Nội còn cảm thấy xúc động trước tình cảm chân thành, nhiệt tình và thân thiện của người dân địa phương. 

“Người dân nơi đây tuy cuộc sống khó khăn nhưng nguồn năng lượng trong họ luôn tỏa ra một sự lạc quan đến kỳ lạ và rất thân thiện nữa. Những đứa trẻ luôn thích thú với những đoàn xe đi qua, chúng luôn vẫy tay khi có đoàn xe du lịch nào đó đi ngang qua làng”, 9X kể.

Lưu ý

Ninh cho biết, về thủ tục visa, công dân Việt Nam có thể xin visa ngay tại sân bay với giá 10 USD (hơn 240.000 đồng). Du khách chỉ cần đưa hộ chiếu cho nhân viên cấp visa, sau 5 phút sẽ nhận được tem dán.

Hiện Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Madagascar. Du khách từ Hà Nội phải bay đến Mumbai (Ấn Độ), quá cảnh tại Mauritius hoặc Kenya, rồi mới có đường bay trực tiếp đến thủ đô Antananario của Madagascar. 

Du khách có thể mang theo tiền Euro, sau đó đổi sang tiền Ariary (đơn vị tiền tệ của Madagascar). 1.000 Ariary tương đương khoảng 5.000 VNĐ.

Tổng kết chuyến đi, Ninh cho biết tốn chi phí hơn 100 triệu đồng/người, bao gồm 72 triệu tiền tour, 28 triệu tiền vé máy bay và các khoản chi lặt vặt khác

Do đường sá di chuyển khó khăn và bất đồng ngôn ngữ nên hai du khách người Việt chọn hình thức du lịch theo tour với chi phí trọn gói cho 11 ngày là 72 triệu đồng/người, bao gồm các dịch vụ như đưa đón bằng xe du lịch chuyên dụng, ở khách sạn 4-5 sao hạng tốt tại từng khu vực, bữa ăn trong ngày và vé vào cửa tham quan.

Theo Phan Đậu (Vietnamnet)




https://vietnamnet.vn/9x-viet-chi-100-trieu-dong-du-lich-madagascar-2175742.html