-
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Phú Quốc, chuyển thi thể 15 nạn nhân về TP.HCM -
Rạn nứt ở tuyển Anh: Bellingham công khai đáp trả chỉ trích gay gắt của HLV Tuchel -
Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ sau tai nạn lật tàu du lịch tại Phú Quốc -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 12/7/2026: Dần duyên dáng, Sửu ngoại giao giỏi -
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới
Ăn - Chơi
08/09/2023 16:55Chinh phục Tây Nguyên đệ nhất thác, đu dây 'vào lòng đất' 115m dài nhất Việt Nam
Được mệnh danh đệ nhất thác tại Tây Nguyên, Thác Phi Liêng mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ và đầy mạnh mẽ như tâm hồn của chính con người mảnh đất đại ngàn.


Còn có tên gọi khác là thác Bảy Tầng, thác Phi Liêng không giống như những con thác được quy hoạch thành điểm du lịch giúp du khách dễ dàng đến thưởng ngoạn mà được ví như “báu vật” của tạo hóa, là “món quà” dành cho những ai đủ can đảm, đủ sức khỏe để vượt qua hàng chục km đường rừng.

Đường vào thác Phi Liêng rất dễ lạc. Do vị trí nằm ẩn sâu trong cánh rừng già nên cung đường này có độ ẩm rất cao, bị ảnh hưởng bởi sương mù và mưa. Máy cày là phương tiện duy nhất có thể di chuyển vào rừng của đồng bào K’Ho sống ở nơi đây, nên con đường mòn đi vào rừng toàn những vết xích xe lồi lõm sâu hoắm. Du khách phải vượt qua rất nhiều đoạn đường sinh lầy, sau đó chinh phục những con dốc sống dao liên tiếp. Dốc ở đây có độ nghiêng khá lớn, dễ trơn trượt, đòi hỏi du khách phải thật cẩn thận.



Vượt qua những con dốc, du khách sẽ bắt đầu nghe tiếng nước đổ. Dòng thác hùng vỹ nằm dựng đứng, nước cuồn cuộn đổ xuống tạo nên âm thanh vang vọng giữa mênh mông núi rừng.
Con thác linh thiêng và hùng tráng này được bao bọc bằng những bức tường đá điệp điệp trùng trùng. Xung quanh là rừng cây thăm thẳm…, tất cả tạo nên vẻ đẹp hoang dại, mạnh mẽ nhưng cũng rất tình, như một chất riêng của mảnh đất Tây Nguyên hanh hao, nắng gió.


Đến thác Phi Liêng, ngoài việc thăm quan, cắm trại hay bơi lội, du khách còn có cơ hội thử thách chính bản thân với hoạt động abseiling từ trên vách đá nơi đỉnh thác. Abseiling được hiểu là một môn thể thao gần giống như leo núi. Tuy nhiên, nếu như leo núi là đi lên thì abseiling lại đi xuống với việc đu theo một sợi dây. Điều này có nghĩa là khi tham gia abseiling, du khách sẽ leo núi theo dạng đi xuống cùng với một sợi dây làm điểm tựa an toàn.
Để có thể thực hiện được bộ môn thể thao mạo hiểm này, du khách sẽ phải trải qua các buổi huấn luyện kỹ năng, các tình huống thường gặp, cách giải quyết và tập luyện kỹ càng trước khi đu thác. Trang thiết bị từ đai, mũ bảo hộ, áo phao, bao tay…được cung cấp đầy đủ và luôn được kiểm tra lại trước khi phát và trước khi chơi cho toàn bộ mọi người tham gia.


Không phải là địa điểm duy nhất để trải nghiệm abseiling, tuy nhiên abseiling ở Phi Liêng khiến nhiều du khách cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn do độ thẳng đứng và độ cao của vách đá. Với chiều dài 115, đây là chặng abseiling dài nhất Việt Nam với thời gian leo trung bình từ 20-35 phút mỗi người.





Chị Hồng Nhung (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ về trải nghiệm của mình: “Lúc ra đến mép thác để chuẩn bị thả mình xuống dưới, mình run lắm, thấy sợ và choáng ngợp bởi độ cao. Mình hỏi các anh kỹ thuật đang chỉnh dây và kiểm tra an toàn cho mình là mọi người trải nghiệm cái này có sợ như mình không? Các anh mới trả lời: “Chẳng ai lúc đi ra cái mép đá này mà không sợ đâu, nhưng xuống vài bước là hết à”. Được động viên nên mình cũng an tâm hơn. Quả thật khi xuống được vài bước, tâm trạng mình thay đổi hẳn. Vẫn hồi hộp nhưng xen lẫn sự thích thú, háo hức. Thỉnh thoảng dừng chân giữa vách đá cheo leo nghỉ cho đỡ mệt và ngắm thác, nghe tiếng nước chảy, thấy ôi sao thiên nhiên tươi đẹp vậy."


Còn với anh Trần Giang Lê Vũ (TP. Hồ Chí Minh), trải nghiệm tại Phi Liêng khiến anh “ghiền” ngay từ giây phút đầu tiên. “Tụi mình di chuyển từ homestay tới thác bằng xe công nông khoảng 10km rồi đi bộ tiếp xuống đầu ngọn thác là nơi sẽ bắt đầu đu dây xuống. Cảm giác lúc này khá hồi hộp. Lần lượt từng người xuống thác, ai cũng suôn sẻ. Mình nghĩ trong bụng sao mọi người giỏi vậy, ai cũng lần đầu tiên mà chơi dễ như ăn kẹo.
Tới phiên mình, là người kế cuối. Lúc này trời sắp mưa, mình cứ sợ đang xuống thì mưa. Thế nhưng chỉ cần vượt qua được cảm giác hồi hộp ban đầu với khoảnh khắc quyết định: bước lùi bước đầu tiên và ngã mình xuống thác, thì sau đó có thể tận hưởng sự phấn khích của những bước đi theo chiều thẳng đứng trên vách đá.


Thật ra chơi trò này không khó và rất an toàn vì dây đã được neo ở trên và giữ chắc rồi, cho dù mình thả cả 2 tay không giữ dây thì mình cũng không rơi được. Chỉ là thắng được cảm giác sợ độ cao thôi. Mình đi xuống hơi nhanh, bình thường người ta đi 15 phút, ai chậm lắm thì đi 30 phút, còn mình đi có 7 phút vì lúc quen cảm giác rồi mình thả dây cho nó chạy tự do luôn để tăng tốc độ lao xuống coi sao. Tới khi đáp xuống SUP thì mới thấy tiếc vì sao mà nhanh quá, muốn được chơi thêm nữa.“ Anh Vũ chia sẻ.


Thác Phi Liêng không phải là nơi dành cho những du khách yếu tim và thích được nghỉ dưỡng. Tuy nhiên nếu muốn thử thách lòng can đảm và khả năng của bản thân, cũng như trải nghiệm cảm giác được thả mình chìm trong bao la giữa muôn trùng thác đổ, thì Phi Liêng chắc chắc là điểm nhất định phải một lần tới trong đời.


Ảnh, video: Đặng Thu Thương
Theo Thuỳ Chi (VietNamNet)
- Phát hiện 74 kg vàng và 20 triệu USD tại nhà quan chức chống tham nhũng ở Indonesia (17:25)
- Khát vọng trăm tuổi của hai cụ bà 99 và 98 tuổi: Gửi mẫu ADN, mong ngày đón anh trai liệt sĩ trở về (17:08)
- Đồng Tháp: Hỏa hoạn thiêu rụi 4 căn nhà gỗ lúc chủ vắng nhà (17:04)
- Siết chặt an toàn đường thủy toàn quốc sau vụ lật tàu chở khách tại Phú Quốc (1 giờ trước)
- Quy luật mới khiến cầu thủ Thụy Sĩ lãnh thẻ đỏ sau màn ăn vạ ở World Cup (1 giờ trước)
- Lộ diện nữ đại gia Hà Nội chi hơn 16 tỷ đồng mua Mercedes Maybach của bà Trương Mỹ Lan (1 giờ trước)
- Louis Phạm hé lộ về người phát tán clip nhạy cảm của mình, đã chuẩn bị tâm lý suốt 3 năm qua (1 giờ trước)
- Messi nổi nóng, chỉ tay vào mặt trọng tài Bồ Đào Nha (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump đạt thỏa thuận mở cửa cầu lịch sử 4,7 tỷ USD nối Mỹ và Canada (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay chiều 12/7: SJC giao dịch chạm đáy, nhà vàng đột ngột tung chính sách mới gây chú ý (1 giờ trước)