-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Ăn - Chơi
28/10/2023 16:22Hoa sim tím nở rộ khắp Đà Lạt, du khách ngỡ như lạc vào thế giới cổ tích
Những ngày trung tuần tháng 10, Đà Lạt không chỉ có mùa hồng chín rộ, lúc lỉu trên cành mà còn có cả sự thơ mộng và lãng mạn của mùa hoa sim tím. Dưới những tia nắng của Đà Lạt, sắc tím của hoa sim lung linh như viên ngọc, lấp lánh giữa thiên nhiên hùng vĩ. Những bông hoa sim tím nở rộ, chen nhau khoe sắc trên những tán cây, rực rỡ khắp sườn đồi xanh mát, tạo nên khung cảnh làm say đắm biết bao du khách.
Sam Sam, một nhiếp ảnh gia ở Đà Lạt cho biết, dạo bước trong “bầu trời sim tím”, anh thấy nhẹ nhàng và thư thái, có chút man mác buồn mỗi khi gió thổi nhẹ qua. "Tiếng chim hót líu lo, hương hoa dịu dàng, khí hậu mát mẻ, trong lành khiến du khách đến đây như lạc vào một thế giới cổ tích, tách biệt khỏi lo toan thường nhật”, anh Sam nói.
Được biết, mỗi năm, hoa sim nở từ 2 - 3 đợt, thường đợt 1 sẽ vào độ tháng 3, tháng 4 và đợt 2 vào tháng 10, tháng 11. Những bông hoa sim “cùng nhau” nhuộm tím nhiều con đường, góc vườn nhà, công viên hay cả quả đồi rộng lớn.
Cây sim thường mọc thành bụi, cao khoảng 0,8 - 1,2m. Loài cây ưa sáng này có thể dễ dàng phát triển ở mọi nơi. Mùa hoa nở, cánh hoa sim tím nổi bật giữa những tán lá xanh mơn mởn. Cánh hoa mềm, mỏng, rung rinh trong gió, cảm giác như chúng có thể dễ dàng bị cuốn đi.
Trời càng nắng, sắc tím của hoa sim lại càng rực rỡ. Dưới trời mưa, loài hoa này tạo nên cảnh sắc man mác buồn.
Hoa sim không chỉ mọc ven đường, mà còn trồng trong các khu du lịch, quán cà phê. Thời điểm này, con đường hoa ở Đồi Mây Đà Lạt đặc biệt hút khách. Du khách cũng có thể ngắm hoa sim ở ven hồ Tuyền Lâm, Cầu Đất,...
Du khách đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ cảm nhận được sự hài hòa giữa màu tím dịu nhẹ của hoa sim và sự mơ màng của mây trắng, tất cả tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng, đẹp đến nao lòng.
"Thời gian này du khách có thể chiêm ngưỡng hoa sim tím ở rất nhiều nơi tại Đà Lạt. Khí trời mát mẻ rất phù hợp để các bạn trẻ, cặp đôi tham quan, lưu giữ kỷ niệm trước cảnh sắc lãng mạn và nên thơ", Hồng Anh, một bạn trẻ đến du lịch tại Đà Lạt chia sẻ.
Theo Kim Ngân (VietNamNet)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (29 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




