-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Ăn - Chơi
15/02/2024 23:19Khách Tây nếm thử các món ăn Tết của Việt Nam: Món được yêu thích nhất không phải bánh chưng
Amazing Vietnamese Foods là series trên Youtube về phản ứng của người nước ngoài khi được thử các món ăn "độc lạ" của ẩm thực Việt Nam, chương trình được sản xuất bởi Điền Quân Entertainment, với sự tham gia của các thực khách từ mọi quốc gia trên thế giới hứa hẹn sẽ mang lại những tình huống phản ứng vui nhộn, kịch tính và đầy bất ngờ.
Chương trình vừa tạo sự tò mò, thú vị pha lẫn một chút cảm giác "rùng mình", cho khán giả có thêm nhiều trải nghiệm gián tiếp khi xem phản ứng của khách mời với những món ăn thú vị và độc đáo của Việt Nam.
Trong tập 24 của "Amazing Vietnamese Foods" này, các vị khách Tây bao gồm Kodi Sulu tới từ Nam Phi, Agathe Crete (Pháp) và Marion Crete (Pháp) sẽ cùng nhau nếm thử những món ăn đặc trưng trong dịp Tết của người Việt.
1. Thịt kho tàu
Mở đầu chương trình là một món mặn có xuất xứ từ vùng Nam Bộ, nhưng hiện nay đã phổ biến khắp đất nước ta, đó chính là thịt kho tàu, hoặc còn gọi là thịt kho hột vịt. Vào những dịp Tết đến, các gia đình ở miền Nam luôn nấu một nồi thịt kho tàu gồm thịt và trứng vịt bên trong để dâng hương và ăn vào ba ngày Tết. Giờ đây thịt kho tàu không chỉ dùng trong mâm cơm ngày Tết mà còn được dùng trong những bữa cơm thường ngày.
Ngay khi nhìn thấy bát thịt kho tàu, Kodi đã nhận ra món ăn quen thuộc này, chỉ là ngay lập tức anh chưa nhớ ra cái tên tiếng Việt của nó. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, anh đã gọi đúng tên của món ăn, là "Thịt kho".
Ngay từ những miếng ăn đầu, khi thưởng thức cùng với cơm trắng, cả 3 vị khách Tây đều có chung 1 cảm nhận, đó là nó rất ngon và họ rất thích nó. Kodi đã miêu tả rằng từng miếng thịt được kho kỹ, vừa ngon vừa mềm, cảm giác như tan chảy trong miệng, phần nước thịt còn có vị ngọt của đường và nước dừa hòa quyện, quả thật rất tuyệt vời.
Trong khi đó, Marion cũng khen nức nở món ăn này, đặc biệt là phần trứng vịt và nhận xét thêm 1 trong các ưu điểm nữa của nó là nó không cay, và rằng cứ miễn là không cay thì cô đã thích rồi.
Khi chấm điểm, trong khi Kodi cho món ăn 7,5 điểm, Marion cho 7,8 điểm, còn Agathe thì cho 8 điểm, nhận xét rằng nếu nó ít béo hơn một chút nữa thì sẽ tuyệt hơn.
2. Bánh chưng
Bánh chưng là một loại bánh truyền thống của người Việt nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với cha ông với đất trời. Nguyên liệu làm bánh chưng gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong. Bánh thường được làm vào dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, cũng như ngày giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch).
Theo quan niệm từ thời xa xưa, chiếc bánh chưng của người Việt có hình vuông, tượng trưng cho đất. Bánh chưng được làm từ gạo nếp trắng ngần với phần nhân có đậu xanh, thịt mỡ, hành, tiêu… Tất cả được bọc trong lớp lá dong xanh mướt và được buộc chặt bằng những sợi lạt mềm dẻo với tạo hình vuông vức, đẹp mắt. Khi luộc lên, bánh chưng xanh mướt, có mùi thơm của gạo nếp, lá dong, phần gạo thì dẻo, phần nhân bánh thì vừa bùi vừa đậm dà. Đây chính là món ăn tượng trưng cho sự kết tinh của thiên nhiên, trời đất để con cháu tỏ lòng thành kính, dâng lên Tổ tiên.
Tuy nhiên, món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt có vẻ vẫn chưa chinh phục được các vị khách Tây. Kodi cho rằng món bánh chưng không quá xuất sắc, Marion thậm chí còn thấy nó kì kì và không ngon bằng món thịt kho tàu. Khi chấm điểm, món bánh chưng nhận được điểm 6 từ Agathe, điểm 5 từ Marion và điểm 4,5/10 của Kodi.
3. Canh măng giò heo
Căng măng giò heo hay còn gọi là giò heo hầm măng hoặc như người miền Bắc thường gọi là căng măng chân giò. Được nấu với nguyên liệu chính là chân giò lợn và măng, đây không chỉ là món ăn mang đậm hương vị của ngày Tết mà còn được yêu thích trong mâm cơm hàng ngày.
Ngoài ra, canh măng móng giò là món ăn bổ sung khá nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Theo y học cổ truyền, chân giò heo rất giàu dinh dưỡng, chứa canxi, sắt và nhiều vitamin có tác dụng bổ máu, thông sữa, bổ thận, bổ tỳ vị, giải nhiệt, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe sau mổ, bệnh nặng.
Món chân giò hầm măng thơm béo, đậm đà với giò heo mềm ngon, măng giòn ngọt, ăn cùng với cơm trắng sẽ càng ngon miệng hơn.
Ngay khi bỏ bịt mặt ra, mới nhìn thôi thì Kodi đã thốt lên một cách thích thú, vì ở Nam Phi quê hương anh, chân giò được coi là 1 món đặc sản. Còn ngay khi nếm thử nó, anh nhận xét nó ngon đúng như anh nghĩ, thịt chân giò thì mềm ngọt, còn măng thì có vị như nấm. Tóm lại, đây là món ăn được Kodi yêu thích nhất từ đầu chương trình đến giờ và ưu ái cho nó 9,5/10.
Trong khi đó, mặc dù khen canh măng có phần nước rất ngon, nhưng Agathe cho rằng món ăn quá nhiều thịt và chỉ cho nó điểm 6/10. Còn Marion thì cho canh măng giò heo điểm 7 và khen rằng nó khá ngon.
4. Canh khổ qua dồn thịt
Món ăn cuối cùng trong chương trình với chủ đề Ẩm thực Tết Việt là món canh khổ qua dồn thịt, hoặc như người miền Bắc hay gọi là canh mướp đắng nhồi thịt, được làm từ thịt xay trộn với hành, mộc nhĩ, gia vị rồi cho vào bên trong quả mướp đắng, có thể để nguyên hoặc cắt khúc, sau đó đun sôi nước, thả vào nấu đến khi chín thì múc ra bát.
Khổ qua dồn thịt hay mướp đắng nhồi thịt là món ăn ngon dễ làm không chỉ xuất hiện nhiều trong dịp lễ Tết mà còn là một trong những món ngon cho mâm cơm gia đình hàng ngày. Món ăn vừa có vị ngọt, vừa có chút nhặng nhặng đắng, thanh mát đậm đà rất hấp dẫn và đưa cơm. Tuy nhiên, đây sẽ không phải món ăn thích hợp cho những người không thích vị đắng của khổ qua.
Khi nhìn thấy lần đầu tiên, cả 3 đều không biết đây là món gì. Kodi thậm chí còn tưởng đây là quả bí ngòi. Còn nhận xét về mùi vị, Kodi cho rằng món ăn khá ngon, xứng đáng được 6,5/10. Agathe thì không thích vì nó hơi cay, chỉ được 3 đến 3,5 điểm còn Marion thấy nó khá ngon dù cũng hơi cay và chỉ cho món ăn điểm 6.
Theo Gia Linh (Đời sống Pháp luật)
- Ô tô gắn hai biển số khác nhau chạy trên đường Hà Nội, tài xế bị phạt nặng (23:09)
- Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hoạt động thu phí điện tử không dừng ETC (1 giờ trước)
- Chủ doanh nghiệp bị khởi tố cùng Hải Sapa TV là ai? (1 giờ trước)
- Phát hiện thêm 26 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà (2 giờ trước)
- Thêm 8 học sinh chuyên Tuyên Quang đỗ trường nhân văn, y dược sau kỳ thi tốt nghiệp lần 2 (2 giờ trước)
- Ukraine bác yêu cầu nhượng lãnh thổ của Nga, khẳng định không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình (2 giờ trước)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (3 giờ trước)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (3 giờ trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (4 giờ trước)