-
Tử vi thứ 4 ngày 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần hứng khởi, Thân nhiều vướng mắc -
Mẹ chồng vừa nghỉ hưu đã muốn lên thành phố làm thuê, con dâu bối rối vì chuyện chăm cháu và việc nhà -
Biển Đông đón áp thấp mới, có thể sớm mạnh lên thành bão số 3 trong 24 giờ tới -
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Văn phòng UBND tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “chuyển việc” sang “kiến tạo giải pháp” -
Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác tại bãi Trung Sơn, lên phương án xử lý 350.000 tấn tồn đọng -
Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? -
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu -
Bé gái 4 tuổi bị đứt rời cánh tay sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào bánh xe -
Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng miếng, nhẫn 9999 diễn biến lạ, sức mua "chạm đáy", nhiều người vội cắt lỗ -
Đà Nẵng: Sau vụ vợ chồng tử vong vì điện giật, một người đàn ông lặng lẽ ra quyết định bất ngờ với hai đứa trẻ
Ăn - Chơi
22/08/2023 15:57Khám phá 5 ‘sống lưng khủng long’ ở Việt Nam
Tà Xùa, Yên Bái
Đỉnh Tà Xùa cao khoảng 2.865m thuộc Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, là một trong những đỉnh núi cao ở Việt Nam. Lối lên Tà Xùa là con đường mòn rộng chừng 1m, với độ dốc cao và nhiều sỏi đá.
Đây cũng là địa điểm săn mây nổi tiếng, ẩn chứa nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho khách du lịch. Thời điểm thích hợp để săn mây vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 dương hàng năm. Khi đến đây, du khách nên lưu ý nhiều yếu tố khác như mưa phùn, nhiệt độ thấp ban đêm.
Mẫu Sơn, Lạng Sơn
“Sống lưng khủng long” Mẫu Sơn thực chất là con đường mòn quanh co nằm trên đỉnh núi Cha, thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Dọc đường đi lên “sống lưng” là những đồi cỏ mía mênh mông một màu xanh, du khách có thể ngắm cảnh hay chụp hình check-in trên những mỏm đá dọc ven đường.
Thời gian vượt núi lên đến sống lưng mất khoảng ba giờ. Con đường lên đến sống lưng dài 300m không quá gian nan nhưng đòi hỏi người khám phá phải có sức khỏe bền bỉ và dẻo dai. Thời điểm hợp lý để khám phá “sống lưng khủng long” Mẫu Sơn là vào tháng 9 và tháng 10.
Bình Liêu, Quảng Ninh
Nằm cách thành phố Hạ Long khoảng 108km, huyện Bình Liêu được biết đến với nhiều điểm tham quan thú vị như núi Kéo Lạn, thác Khe Vằn, đỉnh Cao Ba Lanh với sự tích “bãi đá thần”, đỉnh Cao Xiêm… và đặc biệt là “sống lưng khổng long” thu hút nhiều khu khách khám phá. Vào những ngày tháng 10 đầu tháng 11, cỏ lau nở trắng xóa cả một vùng trời biên cương khiến “sống lưng khủng long” càng thêm hấp dẫn.
Háng Đồng, Sơn La
Cách trung tâm huyện Bắc Yên 30km, Háng Đồng là một trong những đỉnh núi cao ở Sơn La. Vượt qua con đường đèo cheo leo, du khách sẽ tới được “sống lưng khủng long” của Háng Đồng ở độ cao gần 1.600. Từ đây, du khách có thể nhìn ngắm những ngọn núi chập chùng.
Hòn Mỹ Giang, Khánh Hòa
Hòn Mỹ Giang cách thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa 25km về hướng Đông, nơi mà người dân đặt tên là núi Nhọn. Không quá khó để đến được đây, du khách có thể đi tự túc bằng xe máy đến chân núi và mất hơn 30 phút là có thể chinh phục được “sống lưng khủng long”. Từ đây, du khách có thể ngắm hoàng hôn, với tầm nhìn từ trên cao bao quát vịnh Vân Phong và Hòn Đỏ.
Theo Thanh Thu (Sài Gòn Tiếp Thị)
- Tử vi thứ 4 ngày 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần hứng khởi, Thân nhiều vướng mắc (04/08/26 23:27)
- Vợ DJ Thái Hoàng chi 1,4 tỷ đồng để lo giám định tâm thần cho chồng (04/08/26 23:17)
- Hiệu trưởng bị khởi tố vì liên quan đường dây cá độ bóng đá (04/08/26 23:05)
- Thái Lan thắng tối thiểu Philippines, duy trì thành tích toàn thắng tại ASEAN Cup 2026 (04/08/26 22:46)
- Tiền đạo Thái Lan bị sét đánh tử vong ngay trên sân (04/08/26 22:39)
- Người vợ trẻ rời nhà thăm nương rồi mất liên lạc, chồng nhận manh mối từ một lời nhắn mơ hồ (04/08/26 22:22)
- TP.HCM đề xuất hỗ trợ 700.000 đồng cho mỗi học sinh để học bơi (04/08/26 21:57)
- Công an TP.HCM tiếp nhận 47 công dân bị Mỹ trục xuất, đồng thời khuyến cáo khẩn (04/08/26 21:28)
- Đôi vợ chồng già tử vong do điện giật khi vệ sinh bể cá cảnh (04/08/26 21:08)
- Truy tố "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh về 3 tội danh, làm rõ đường dây hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (04/08/26 20:54)