-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Ăn - Chơi
02/03/2024 20:58Loại nước giải khát cực rẻ cực ngon ở Việt Nam sang nước ngoài bán giá cao 'ngất' vẫn tấp nập khách mua, có nơi bán 1.200 ly mỗi ngày
Theo tờ tin tức Asia One, người đàn ông họ Liu kể rằng ông tới trung tâm thực phẩm và chợ làng Hà Lan ở Singapore và gọi cốc nước mía cỡ vừa kèm một chút nước cốt chanh và yêu cầu ít đá.
"Khi thanh toán, người bán nói rằng 5 SGD (tương đương gần 100.000 VNĐ). Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy nói đùa, nhưng đúng là ly nước có giá như vậy! Tôi hỏi cô ấy tại sao lại đắt như thế thì cô bảo rằng do lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng cao", người đàn ông 60 tuổi kể lại.
Ông Liu nói thêm rằng ông cũng đã mua một suất cơm thịt bò từ quán ăn gần đó với giá 6 SGD (khoảng 110.000 VNĐ), nhấn mạnh rằng so với phần ăn của ông, giá của ly nước như vậy là "quá cao".
Ông cũng cho biết, sau khi chia sẻ trải nghiệm của mình trên một bài đăng trên Facebook, một số cư dân mạng đồng tình với ông rằng giá nước mía quá đắt, thậm chí có người còn nói đùa hàm ý mỉa mai rằng "có khi nào đó là mía nhập khẩu từ Hà Lan sang".
"Tôi mua nước mía ở khu vực bình dân. Người ta thường tới đây mua sắm, ăn uống. Nhưng giờ đây, ngay cả những quầy bán hàng rong cũng tăng giá gây căng thẳng cho người tiêu dùng vậy thì vấn đề nằm ở đâu?”, ông Liu cho biết.
Một phóng viên của Shin Min Daily Mews đã đến tận gian hàng và nói chuyện với người chủ tên Michael. Người đàn ông 75 tuổi cho biết, ông đã kinh doanh quán này 15 năm và chưa từng nhận được lời phàn nàn nào từ khách hàng.
Ông nói với tờ nhật báo rằng giá đồ uống của ông được niêm yết rõ ràng tại quầy và ông không nghe bất kỳ lời phàn nàn nào từ khách hàng về giá cả của mình trong 2 ngày qua.
Người chủ nói thêm rằng nếu khách hàng có bất kỳ khiếu nại nào, họ có thể nói trực tiếp với ông.
Michael cho biết: "Tôi đã tăng giá thêm một chút vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết nhưng sau đó lại quay về giá ban đầu".
Ly nước mía tại quầy hàng của ông có 3 kích cỡ - cỡ bình thường, cỡ lớn và cực lớn - với mức giá đã niêm yết. Ngoài ra, nếu người mua cỡ bình thường hoặc cỡ lớn và yêu cầu ít đá thì sẽ phải trả thêm 1 SGD và 0,5 SGD cho nước chanh.
Nước mía là thức uống phổ biến ở Việt Nam với mức giá không hề đắt. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, nước mía trở thành "cứu cánh" giúp giải khát và tránh mất nước cực hiệu quả. Chỉ 10.000 - 15.000 VNĐ, người mua có ngay cốc nước mía ngon lành, mát rượi.
Vậy nên, nếu nghe mức giá mà ông Liu phải trả, có thể bạn sẽ kinh ngạc. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, nhiều người Việt từng đến hoặc sống ở Singapore cho rằng với chi phí sinh hoạt ở đảo quốc sư tử này, mức giá đó là "bình thường".
Thậm chí có người nêu ví dụ ở Úc, giá một cốc nước mía lên tới gần 8 AUD (tương đương 120.000 VNĐ).
Quả thực, ở Úc, nơi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc, nước mía cũng được ưa chuộng như thứ thức uống giải khát bình dân.
Đầu năm 2023, một nước mía do người Việt mở mang tên Juice Mia ở trung tâm thương mại Stockland Merrylands thuộc bang New South Wales, Australia, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ video chia sẻ trên mạng xã hội.
Giá một ly nước mía tại đây từ 6 AUD - 7,7 AUD (93.000 VNĐ - 120 nghìn VNĐ), tùy khách chọn uống loại nước mía nguyên chất hay kết hợp với trái cây khác.

Ở Hàn Quốc, một cặp vợ chồng người Việt cũng thành công với quầy bán nước mía Việt Nam. Người phụ nữ Việt tiết lộ đúng vào dịp có sự kiện du lịch là lễ hội ngắm hoa anh đào ở Choengju, tỉnh Chungcheongbuk-do (Hàn Quốc), vợ chồng chị bán được hơn 1.200 ly nước mía/ngày, thu về hàng trăm triệu đồng.
Giá mỗi ly nước mía là 5.000 won (khoảng 90.000 VNĐ). Mức giá này có thể coi là cao so với các loại đồ uống khác ở Hàn Quốc nhưng người phụ nữ giải thích rằng chị phải nhập loại mía tím thơm ngọt từ tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) sang. Do chi phí vận chuyển mía và thuê địa điểm bán nên chị phải để mức giá như vậy.
Theo Nhật Minh (Phụ Nữ Mới)
- Cô gái làm nghề đặc biệt lần đầu về ra mắt, bất ngờ với thái độ của gia đình bạn trai (16:18)
- Trung Quốc chi hơn 160 nghìn tỷ xây đập thủy điện lớn gấp 1,3 lần thủy điện Hòa Bình, chỉ sau đập Tam Hiệp (16:16)
- Lời dặn dò xúc động của mẹ tỷ phú Thủy Tiên trong đám cưới con gái Tiên Nguyễn: "Má chỉ dặn con đừng ăn hiếp chồng" (16:11)
- Tuyển bóng chày Việt Nam thua Lào 0-16 (16:05)
- Thầy giáo dũng cảm đứng ra cứu hai bé bị cha xích nhốt: "Lo sợ bị trả thù, nhưng lương tâm không cho phép mình im lặng" (16:00)
- Dự án thiện nguyện “Nuôi em ở Nghệ An” bị tố thiếu minh bạch, cơ quan chức năng vào cuộc (1 giờ trước)
- Địa chấn showbiz Hàn: "Ca sĩ thiên thần" hại chết con gái 20 tuổi, cảnh sát căng não với lời khai bất thường (1 giờ trước)
- Thị trường máy tính có thể sắp "bão giá" (1 giờ trước)
- Món cháo gây “nghiện” ngày lạnh và cảnh báo cho 5 nhóm người không nên đụng đũa (1 giờ trước)
- Lý do vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển không dự SEA Games 33 (1 giờ trước)