-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Ăn - Chơi
27/08/2023 11:21Người dân đổ về chợ lồng đèn TP.HCM chơi Trung thu sớm
Dù còn hơn một tháng mới tới Tết Trung thu, thời điểm này khu phố lồng đèn nổi tiếng ở TP.HCM như: Lương Nhữ Học, Nguyễn Án, Phú Đinh (quận 5) đã tấp nập người dân và du khách tới dạo chơi vào buổi tối.
Tối 26/8, tuyến phố Lương Nhữ Học rất đông khách. Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, doanh thu bán hàng chưa mấy khả quan. Mọi người thường chỉ đi dạo thay vì mua đồ chơi Trung thu mang về.
"Hàng trăm khách tới xem quầy hàng, có được mấy người mua đã là may mắn rồi. Mọi người chủ yếu thích xem lồng đèn và cho trẻ em trải nghiệm không khí Tết Trung thu ở đây", ông Sang, người có hơn 20 năm bán lồng đèn tại phố Lương Nhữ Học, chia sẻ.
Một tiểu thương hoạt ngôn chủ động giới thiệu sản phẩm tại quầy hàng của mình. Lượng khách "nhí" vây kín để xem. "Chúng tôi cũng quen với tình trạng xem nhiều, mua ít của khách khi đến đây. Tuy nhiên cũng còn tùy theo ngày. Có lúc hàng bán được tăng số lượng lên khá bất ngờ", anh nói.
Gian hàng của một tiểu thương tại phố Lương Nhữ Học có doanh số thấp, chưa được như kỳ vọng. Có đêm bà chỉ bán được vài chục chiếc lồng đèn loại từ hơn 20.000 - 100.000 đồng/chiếc. Những lồng đèn giá cao (khoảng vài trăm nghìn đồng) khó bán hơn.
Anh Dương (quận 8) chia sẻ: "Đây là mùa Tết Trung thu đầu tiên tôi dẫn cháu đến phố lồng đèn. Chợ này rất nhộn nhịp và vui".
Một bé gái vừa được mua đồ trang trí liền đội lên đầu và dạo quanh phố lồng đèn.
Ngoài lồng đèn cá chép, ông sao, tiểu thương còn bày bán nhiều đồ chơi có tạo hình khác, mặt nạ, trang phục... Giá trung bình mỗi sản phẩm từ 20.000 - 100.000 đồng.
Dịp này, nhiều bạn trẻ cũng sớm đổ đến đây tham quan, chụp ảnh.
Từ sau 23h, phố Lương Nhữ Học dần vắng người. Nhiều bạn trẻ, khách tham quan dừng chân ăn uống nhẹ tại các tiệm xung quanh.
Theo Hoàng Giám (Vietnamnet)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





