-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Ăn - Chơi
27/10/2023 14:15Những điểm đón Halloween 'đáng sợ tột cùng' vẫn thu hút du khách
Phòng ngủ ma ám ở Taliston, Great Dunmow, Vương quốc Anh: Từng là một ngôi nhà bình thường ở thị trấn chợ cổ Great Dunmow, chủ sở hữu của Talliston House and Gardens đã biến nơi nghỉ này thành một 'mê cung kỳ diệu' với nhiều căn phòng theo phong cách khác nhau.
Phòng ngủ ma ám, mô phỏng lại những chi tiết về một phòng ngủ đầy ác mộng của những đứa trẻ thời Edwardian với đầy đủ sách và đồ chơi.
Ngôi nhà của Laura, Savannah Georgia, Mỹ: Tọa lạc tại một trong những thành phố bị coi là 'ám ảnh nhất' nước Mỹ, Laura's Cottage được xây dựng vào năm 1799. Mặc dù chủ sở hữu hiện tại đã hiện đại hóa hoàn toàn không gian và lắp thêm Wifi nhưng công trình này vẫn mang đậm nét lịch sử.
Theo lời kể của những du khách từng tới đây thì có lần họ vẫn thấy bóng của Laura đâu đó quanh căn nhà, ngồi bệt ở một góc và khóc.
Castello Dal Pozzo, Piedmont, Ý: Hiện đang hoạt động như một khách sạn nhưng Castello Dal Pozzo gắn liền với một câu chuyện rùng rợn.
Quay lại năm 1467, một phụ nữ trẻ tên Barbara đã đem lòng yêu Matteo, một đại úy quân đội. Họ định bỏ trốn nhưng khi cha cô biết chuyện, ông nhốt cô trong tháp và đày Matteo sang Pháp. Barbara không hề hay biết về cuộc lưu đày và chết trong tháp, chờ anh trở về.
Một số khách cho biết ngày nay họ vẫn còn thấy hình ảnh Barbara nhìn ra ngoài cửa sổ tòa tháp chờ người yêu về.
Lâu đài Chateau Pitau, Moscow, Nga: Lâu đài nhỏ chỉ cách Moscow 10 km này được cho là nơi ở của một hồn ma xuất hiện mỗi tuần một lần vào lúc nửa đêm. Nhưng đừng lo lắng, Chateau Pitau có sức chứa tới 9 người nên du khách không cần quá lo lắng vì cô đơn.
Ngoài chuyện hồn ma thì tòa lâu đài này thực sự là một nơi tuyệt vời với nhiều hồ bơi, phòng chơi bi-a, phòng tắm hơi và những khu vườn rộng thênh thang.
Căn hộ ma ám, York, Vương quốc Anh: Căn hộ hơn 600 năm tuổi này gắn liền với lịch sử của thành phố York ở phía bắc Vương quốc Anh.
Căn hộ nhìn ra Nhà thờ York mang tính biểu tượng và được ốp bằng những tấm gỗ đặc trưng. Các điểm tham quan gần đó như York Dungeons và Hallowscream, khiến nơi đây trở thành địa điểm hoàn hảo cho một số lễ hội lớn.
Lâu đài Bran, Transylvania: Vài năm trước, nơi đây được biết đến là lâu đài của riêng 'Ma cà rồng Dracula' và người chiến thắng trong cuộc thi về Halloween của Airbnb có thể ở lại đó vào đêm Halloween.
Chắc chắn là kỳ nghỉ đáng sợ tột cùng, những vị khách sẽ phải ngủ trong quan tài lót nhung và tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn viên quanh lâu đài cùng Dacre Stoker - cháu trai lớn của Bram Stoker.
Theo Đỗ An (VietNamNet)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




