-
Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở -
Đề xuất xây cầu 107 m vượt điểm sạt lở đèo Mimosa -
Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi -
Bão số 15 có khả năng đổi hướng và 2 kịch bản tác động đến nước ta -
Chánh Văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá -
Hà Nội: Dầu máy xe buýt loang dài gần 1km khiến hàng loạt người đi đường trượt ngã -
Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn" -
Ô nhiễm không khí nặng trong vài ngày tới: Bộ NN&MT phát công văn nóng đến Hà Nội và 6 địa phương -
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng -
Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng
Ăn - Chơi
03/11/2023 22:44Phóng viên Mỹ đi tàu xuyên Việt, khen cảnh sắc 'quá sức tuyệt diệu'
Nữ phóng viên của The Washington Post đã từng tới Việt Nam lần đầu vào năm 2016 nhưng vẫn còn nhiều luyến tiếc. Trong chuyến đi trở lại châu Á đầu tiên kể từ sau đại dịch, Natalie muốn khám phá mảnh đất kỳ diệu này theo một cách hoàn toàn khác. Do đó, thay vì đặt một chuyến bay ngắn từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, cô đã đặt hai chuyến tàu đêm đi trong ba ngày.

Nếu như ở Nhật Bản hay các quốc gia Tây Âu, tàu hỏa có thể được coi là phương tiện đi lại hiệu quả nhất, thì ở các quốc gia Đông Nam Á, những chuyến bay giá rẻ lại chiếm ưu thế. Do đó, trải nghiệm lần này khiến Natalie vô cùng mong chờ. Di chuyển bằng tàu hòa giúp cô được tận mắt nhìn thấy những cánh đồng bạt ngàn của các miền quê Việt Nam, những tỉnh thành không quá nổi tiếng, thưởng thức đồ ăn địa phương hay đơn giản là giảm được chút ít lượng carbon thải ra môi trường.


Chuyến đi đầu tiên của nữ phóng viên Mỹ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Huế kéo dài 22 giờ 44 phút trên chuyến tàu tốc hành Thống Nhất. Với 64 USD, cô mua được một vé giường tầng trong cabin 4 người.




Trong suốt hành trình, nhân viên với xe đẩy hàng thường xuyên di chuyển đến các khoang để bán cà phê, đồ ăn nhẹ và các phần ăn như cơm đùi, súp và cháo thịt ăn sáng cho khách. Tàu cũng thỉnh thoảng dừng để khách xuống tàu và mua đồ ăn nhẹ từ các quán hàng ở ga.

Sau một đêm ở khách sạn và một ngày ở Huế, Natalie lên đường ra Hà Nội trên tàu Lotus Express, một chuyến tàu giường nằm du lịch đẹp hơn. Hành trình kéo dài 15 giờ với giá vé là 72 USD. Toa tàu lần này gần giống với tàu tốc hành Thống Nhất, nhưng có Wi-Fi, nệm dày hơn nhiều, nhiều đồ trang trí hơn, một ly rượu vang miễn phí, một túi đồ ăn nhẹ và lượng khách du lịch nhiều hơn.

Điều khiến nữ phóng viên ấn tượng hơn cả là khoảnh khắc cô chợt tỉnh dậy vào sáng sớm khi đoàn tàu băng qua những cánh rừng rậm rạp rồi tới những bãi gỗ, trang trại ngỗng, cánh đồng lúa chín vàng bạt ngàn, đàn trâu nghỉ ngơi giữa đầm nước, những đoàn thuyền đánh cá và bờ biển trải dài tít tắp. Khung cảnh được Natalie nhận định là "quá sức tuyệt diệu" này chính là những gì cô mong đợi trước chuyến đi. Tất cả những điều này sẽ không thể hiện ra trước mắt mỗi du khách nếu như di chuyển bằng máy bay.

Dù vẫn còn nhiều bất tiện như không có Wifi, phòng tắm riêng, phải sử dụng nhà vệ sinh chung hay những người khách đồng hành ồn ào nhưng theo Natalie trải nghiệm đi tàu xuyên Việt là hoàn toàn đáng trải nghiệm cho những du khách nào mong muốn khám phá nhiều hơn về 'mảnh đất hình chữ S'.
Theo Đỗ An (Vietnamnet)
- Tiểu thuyết 19+ sao chép cuộc đời Faker bị gỡ bỏ sau một ngày phát hành vì làn sóng phẫn nộ (15:30)
- Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở (15:29)
- Gánh vác công ty thay chồng 'hờ', người phụ nữ sa lầy nợ nần rồi lừa đảo (15:27)
- Thái Lan chính thức dời 10 môn thi SEA Games 33 vì lũ, U22 Việt Nam tiếp tục thay đổi địa điểm (15:24)
- Chồng ly dị vì vợ đem hàng tỷ đồng tiết kiệm tặng nam streamer (15:05)
- Đề xuất xây cầu 107 m vượt điểm sạt lở đèo Mimosa (15:04)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy bức xúc vì bị khóa tài khoản TikTok chính chủ với lý do khó đỡ (1 giờ trước)
- SUV cỡ A đồng loạt giảm giá mạnh, nhiều mẫu xe mới ra mắt đã mất gần 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Thị trường chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam đang có "khoảng trống hàng tỷ USD" (1 giờ trước)
- Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)