-
Truyền thông Trung Quốc cay đắng thừa nhận: "Được trọng tài thiên vị cả trận, vẫn thua thảm U22 Việt Nam" -
Giám đốc Hoa hậu Hoàn vũ Mexico bị bắt ở Thái Lan, Miss Universe 2025 đối mặt nguy cơ đổi chủ -
Vụ kẹo Kera của Chị Em Rọt: Lộ chính sách hoàn tiền sau khi bị phanh phui kiếm lời bất chính 12,46 tỷ đồng -
Khởi tố nam sinh lớp 11 sau khi dùng gậy gỗ đánh tử vong học sinh lớp 9 -
Thái Lan - Campuchia đổ lỗi cho nhau nổ súng vào dân thường, thỏa thuận hòa bình sụp đổ -
Phạm Minh Phúc sắm vai người hùng, U22 Việt Nam quật ngã chủ nhà Trung Quốc ngay trận ra quân -
Cận cảnh biệt thự đẹp như "khách sạn hạng sang" Hương Liên sinh sống trước khi làm dâu hào môn -
Xôn xao vụ việc cháu bé được bề trên "chấm chọn", làm những chuyện khó hiểu, bố phải đưa đi "vái tứ phương" -
12 năm biết chồng ngoại tình, vợ vẫn im lặng, khi chồng hấp hối, vợ nói một câu khiến anh ta tái mặt -
Cuộc đời và tính cách của em bé tuổi Bính Ngọ 2026, cực kỳ hợp với bố mẹ tuổi này
Ăn - Chơi
21/08/2023 16:50Quán mì ống tre lạ ở Nhật Bản, khách Việt chờ 3 tiếng 'lấy số' để thưởng thức
Trong chuyến du lịch Nhật Bản hồi tháng 7 vừa qua, Nguyễn Thùy Trang (SN 1995, quê ở Hải Phòng) không khỏi thích thú khi được trải nghiệm nhiều điểm đến, hoạt động thú vị. Trong đó, nữ travel blogger ấn tượng nhất với Kifune - một địa điểm xanh mát thích hợp “trốn nóng” ngày hè, nằm cách trung tâm cố đô Kyoto khoảng 16km.
“Trong số những địa điểm du lịch hút khách ở Kyoto, mình cảm thấy Kifune xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai thích vẻ đẹp tự nhiên, trải nghiệm đền thiêng và thưởng thức những món ăn độc đáo”, 9X chia sẻ.





Nữ du khách Việt cũng tiết lộ, không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi cảnh quan thiên nhiên xanh mát tuyệt đẹp, Kifune còn hấp dẫn du khách nhờ quán mì chảy trong ống tre độc lạ - Hirobun, chỉ mở cửa vụ hè thu. Đây cũng được coi là quán ăn duy nhất ở Kyoto phục vụ món nagashi somen (mỳ somen chảy trong ống tre, trúc).
Thùy Trang cho biết, quán mì không cho khách đặt chỗ trước. Dù 11h trưa quán mới mở cửa nhưng từ 9h30 sáng, đã có khoảng gần 100 người xếp hàng dài quanh bờ suối để đợi lấy số.

Tới tiệm mì này từ 9h sáng, may mắn lúc đó lượng khách chưa đông, chỉ có khoảng 35 người phía trước nên Thùy Trang lấy được số thứ tự 14. Tuy nhiên, cô gái quê Hải Phòng cũng phải mất tới 3 tiếng đồng hồ mới được vào chiếu ngồi vì món mì chảy được phục vụ theo lượt, một lượt chỉ dành cho 10 người.
“Lượng khách không ngừng tăng lên, thậm chí họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài tới 2km, chờ đợi 1-3 tiếng chỉ để được thưởng thức món mì có cách ăn độc đáo này”, nữ travel blogger kể lại.
9X cũng tiết lộ thêm, không chỉ xếp hàng dài, tốn nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, du khách muốn thưởng thức món mì chảy độc lạ ở tiệm này cũng phải trải qua quy trình khá gian nan trước khi “tiếp cận” được với ống tre và bát mì.
Đầu tiên, sau khi xếp hàng và tới lượt vào quán, du khách đến quầy lễ tân để thanh toán tiền với giá 1.300 yên/suất (hơn 210.000 đồng) và nhận cây quạt có số thứ tự của mình. Du khách lưu ý, làm mất quạt sẽ bị phạt.
Tiếp đến, khách di chuyển xuống dưới quán, ngồi chờ ở chiếu chờ. Ngay dưới chân, khu vực khách ngồi là dòng suối mát lạnh, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu, thư thái.

Sau khi hết 10 người ở lượt trước ăn xong, nhân viên sẽ giơ bảng đánh số để phục vụ lượt khách tiếp theo. Càng gần đến số thứ tự của mình, du khách lại đổi sang chiếu chờ khác, càng tiếp cận gần tới khu vực có ống tre và bắt đầu khoảng thời gian ăn uống vui vẻ, hứng thú.
Trước đây, cách ăn nagashi somen đúng chuẩn là mì chảy trong ống tre sạch có nước lạnh. Nhưng hiện tại, để đảm bảo vệ sinh và phù hợp với mọi du khách, tiệm mì Hirobun chuyển sang sử dụng ống nhôm được thiết kế, trang trí giống như ống tre, trúc. Mỗi thực khách sẽ dùng một ống riêng.
Khi mì chảy tới, thực khách sẽ gắp mì vào bát rồi nhúng vào loại nước dùng kiểu Nhật tên là tsuyu, cứ như vậy khoảng 4-5 lượt gắp. Du khách cũng có thể ăn mì chảy kèm với loại thạch đặc trưng trong vùng có phủ matcha, từ từ cảm nhận vị thanh mát, át đi vị mặn của nước dùng tsuyu.
“Cuộc dạo chơi ẩm thực độc đáo này sẽ chính thức bế mạc khi mì chảy từ ống tre có màu tím/đỏ/vàng. Đó là tín hiệu của việc số lượng mì đã hết và lượt sử dụng dịch vụ của bạn đã kết thúc”, Thùy Trang nói thêm.
Nữ blogger thừa nhận, hành trình di chuyển gần 2 tiếng bằng phương tiện công cộng tới đây, thêm khoảng 3 giờ đồng hồ chờ đợi để đổi lấy 15 phút ăn mì chảy là trải nghiệm khá hài lòng. Với món mì này, 9X có cơ hội hiểu rõ hơn về sự độc lạ và thú vị trong cách ăn uống của người Nhật.

Ở Kifune, Thùy Trang dành nửa ngày đi dạo bộ, khám phá khu vực này. Ngoài trải nghiệm ăn mì somen ống tre, cô còn đi đền Kifune cầu may rồi dạo vòng quanh ăn mochi, kem cây và lang thang tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành, xanh mát.
Theo Phan Đậu (Vietnamnet)
- Truyền thông Trung Quốc cay đắng thừa nhận: "Được trọng tài thiên vị cả trận, vẫn thua thảm U22 Việt Nam" (12/11/25 23:17)
- Giám đốc Hoa hậu Hoàn vũ Mexico bị bắt ở Thái Lan, Miss Universe 2025 đối mặt nguy cơ đổi chủ (12/11/25 23:01)
- Virus H3N2 đột biến gây "bão cúm" bất thường tại châu Á, giới khoa học cảnh báo đại dịch mới (12/11/25 22:35)
- Cuộc sống "màn trời chiếu đất", bật khóc giữa đống hoang tàn sau bão Kalmaegi (12/11/25 22:18)
- Vụ kẹo Kera của Chị Em Rọt: Lộ chính sách hoàn tiền sau khi bị phanh phui kiếm lời bất chính 12,46 tỷ đồng (12/11/25 21:39)
- Khởi tố nam sinh lớp 11 sau khi dùng gậy gỗ đánh tử vong học sinh lớp 9 (12/11/25 21:23)
- Thái Lan - Campuchia đổ lỗi cho nhau nổ súng vào dân thường, thỏa thuận hòa bình sụp đổ (12/11/25 21:08)
- Phạm Minh Phúc sắm vai người hùng, U22 Việt Nam quật ngã chủ nhà Trung Quốc ngay trận ra quân (12/11/25 20:58)
- Cận cảnh biệt thự đẹp như "khách sạn hạng sang" Hương Liên sinh sống trước khi làm dâu hào môn (12/11/25 20:45)
- Sông Hồng "thức giấc": Hà Nội khởi động "siêu dự án" 400.000 tỷ đồng kiến tạo trục cảnh quan (12/11/25 19:18)