-
Mẹ chồng bán cả bó rau cho con cháu, nàng dâu chỉ nói vài câu đã hóa giải mọi khúc mắc -
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường? -
Nghị lực phi thường của cô học trò xứ Thanh: Tự học tiếng Trung tại nhà, xuất sắc giành cú đúp Thủ khoa -
Tin mới nhất về bão Ba Vì: Vẫn mạnh cấp siêu bão? Bão Ba Vì hiện đang ở đâu, dự báo đổi hướng di chuyển? -
Vụ phát hiện hộp sọ khi dọn cỏ vườn: Đã xác định được danh tính, nạn nhân mất tích gần 1 năm -
Phát hiện đồi cát ven biển bị khai thác trái phép, gần 900m³ cát của doanh nghiệp bị tạm giữ để xác minh -
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Ăn - Chơi
07/04/2024 22:43Thời khắc giao mùa tuyệt đẹp ở thành phố đảo được mệnh danh là 'chốn thần tiên'

Những du khách từng đến Jeju nhiều năm trước nếu hiện nay quay lại hẳn sẽ thấy hòn đảo này bây giờ đã khác. Jeju còn được gọi là Jejudo, hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, cách đất liền 130km với diện tích bề mặt 1.846km2. Chịu ảnh hưởng bởi khối khí đại dương, mùa hè mát, mùa đông ấm nên nhiệt độ cao nhất ở đây trong những tháng hè không quá 33°C và không dưới 10°C vào mùa đông.





Khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm giao thoa giữa mùa xuân - mùa hè, thời tiết ở Jeju luôn thay đổi thất thường. Trong khung cảnh của một thành phố vừa hiện đại mà vẫn đậm chất thơ, những ngày mưa nhiệt độ xuống thấp, kèm gió lớn từ biển thổi vào khiến nhiều người ra đường diện trang phục kín mít.






Những trận mưa rào khiến hòn đảo giữa biển âm u, thậm chí sương mờ giăng kín trên núi cao. Số ít du khách dịp này tranh thủ đến các điểm check-in để khám phá. Những điểm đến như Secret Forest, bờ biển Iho Taewoo, Noksan-ro & Jeju horse park... thường xuyên có những lượng khách lớn.






Jeju có một cánh đồng tulip mang tên Borom Wat với những luống hoa được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng. Hầu như du khách nào đến thành phố đảo đều phải qua đây check-in. Không quá rầm rộ, nhưng Borom Wat như một địa điểm "bỏ túi" của những tín đồ du lịch. Khi hè tới, cánh đồng này sẽ được phủ đầy hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc. Còn đến mùa lạnh, nông dân làm lại luống đất, bắt đầu vào vụ tulip và hoa cải dầu. Lúc đó, những luống hoa đủ màu sắc khỏe khoắn đua nở, trải dài và rộng, mênh mông tầm mắt, bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể dạt dào xúc cảm.


Ngoài việc tới những điểm du lịch check-in, dân sành du lịch còn tìm đến các quán ăn, thưởng thức những hương vị cay nóng của ẩm thực Hàn Quốc. Các món gà hầm sâm, canh sườn bò, hải sản, thịt lợn đen, mì kiều mạch... có thể bán nhiều ở Seoul nhưng khi thưởng thức nó ở hòn đảo lớn nhất xứ kim chi bạn sẽ có được cảm giác khác biệt.

Ở Jeju nếu gặp mưa, du khách phương xa dễ cảm thấy buồn man mác khi thành phố rất vắng vẻ. Vậy nhưng chỉ tới chiều hoặc sang hôm sau, nắng ấm lại bao trùm lên cả hòn đảo ngay được. Người người lại kéo nhau ra ngoài tận hưởng không khí mát mẻ, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 20 độ C. Thành phố thời điểm sau xuân được phủ lên mình lớp màu sắc rực rỡ bởi những cánh anh đào bung nở.



Chính vì vậy, đây cũng là khoảng thời gian thăm thú Jeju phù hợp. Hòn đảo này là địa điểm đã quá quen thuộc với những tín đồ đam mê phim ảnh và du lịch. Có người thậm chí còn ca ngợi là "chốn thần tiên" hay “Hawaii của Hàn Quốc”, bởi vẻ đẹp bình lặng, vô cùng quyến rũ.




So với nhiều nơi ở đất liền, hoa anh đào ở Jeju nở sớm hơn. Theo thông tin từ cơ quan dự báo thời tiết K-Weather, năm nay, khởi đầu mùa hoa anh đào tại Hàn Quốc là đảo Jeju với thời điểm nở hoa từ 21/3, khu vực miền Nam rơi vào ngày 25/3 - 29/3 và sau đó là khu vực miền Trung từ 30/3 tới 5/4, sớm hơn 3 - 6 ngày so với những năm trước.

Nhờ vị trí tách biệt hẳn các khu đô thị náo nhiệt, đảo Jeju hiện lên những nhịp sống chậm, hiền hòa. Khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, Jeju được mẹ thiên nhiên ưu đãi cho cảnh sắc rực rỡ khi cỏ cây thi nhau bung nở. Giao mùa, khung cảnh Jeju chìm trong dáng vẻ mơ màng, nên thơ. Đặc biệt, nhiều lễ hội xuân được tổ chức lúc này, thu hút du khách đến thưởng thức.
Theo Thạch Thảo (VietNamNet)
- Tóc Tiên bật mí cách vượt bão dư luận sau những ồn ào đời tư (15:21)
- Mẹ chồng bán cả bó rau cho con cháu, nàng dâu chỉ nói vài câu đã hóa giải mọi khúc mắc (15:20)
- MU quyết theo đuổi Alex Scott (15:17)
- Nam thanh niên 17 tuổi đứt lìa 3 ngón tay trong ngày đầu đi làm (46 phút trước)
- Lạm dụng đóng thế và chiêu trò lừa dối, Bạch Lộc mất hơn 1 triệu fan giữa tâm bão chỉ trích (50 phút trước)
- Nữ nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc tuổi 51 vừa ra tù đã ly hôn chồng, cuộc sống hiện tại khiến khán giả chạnh lòng (1 giờ trước)
- "Huyền thoại côn tay" mới của Nhật chính thức ra mắt tại Việt Nam: Khác biệt Honda Winner R, giá mềm (1 giờ trước)
- Bắt quả tang chồng nhận cá cược bóng đá, vợ ghi lô đề trong mùa World Cup (1 giờ trước)
- Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? (1 giờ trước)
- World Cup 2026 và lời cảnh tỉnh cho những ông lớn: Hào quang quá khứ không còn đủ (1 giờ trước)