-
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất"
Ăn - Chơi
23/01/2024 20:53Thổn thức món bánh cuốn Tây Hồ giữa lòng Sài Gòn, mở bán từ năm 1961
Chị Thu, vị khách quen của tiệm kể, chị dùng món bánh này từ ngày chưa có con, đến nay con đã 10 tuổi mà chị vẫn thường ghé ăn. Điểm níu chân chị là phần bột bánh, nhân bánh và nước mắm. Anh Trung, một vị khách lại thích độ nóng hổi của bánh và ăn một phần là no bụng.
Qua tìm hiểu thông tin, bà Trần Thị Cà (1919 – 2006), quê gốc Hà Nam, là người mở tiệm và sáng lập thương hiệu Tây Hồ. Năm 1961, bà vì mưu sinh nuôi đàn con thơ nên hai vợ chồng lập tiệm bánh cuốn ở gần bên đền thờ Phan Châu Trinh tại đường Gallimard (nay là 23 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1). Bởi cụ có tên hiệu là Phan Tây Hồ, do đó người dân quen miệng gọi thành tiệm bánh cuốn Tây Hồ.
Hai vợ chồng chủ quán sau một thời gian bèn lấy tên Tây Hồ đặt bảng hiệu cho quán và truyền công thức cho các con để tiếp tục nghề này. Điểm hấp dẫn của bánh cuốn Tây Hồ nơi đây là phần bánh đầy đặn với những nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận, tươi mới đem đến phần ăn ngon miệng cho thực khách.
Hành phi quán tự bào xắt và phi vàng cùng dầu chiên loại tốt, chỉ chiên một lần rồi bỏ. Do đó, hành giòn rụm, thơm ngào ngạt, nhai rôm rốp cùng miếng bánh cuốn mềm. Nhân bánh đầy đặn và là sự kết hợp vừa đủ của thịt heo, nấm, sắn chín tới. Nước mắm pha chế vị mặn pha ngọt, hòa cùng ít ớt đỏ do tiệm tự làm hoặc giọt cà cuống thơm lừng, cay nhẹ nhàng.
Bên cạnh bánh cuốn Tây Hồ nổi tiếng, tiệm có thêm món phụ là bánh cam. Thực khách đánh giá như sau: “Lần nào thưởng thức bánh cuốn xong cũng dùng 3 cái bánh cam” hoặc “Điểm cộng nữa là món bánh cam chuẩn 5 sao mà mình không thấy ở quán nào khác”.
Sau thời gian dài tập trung món bánh cuốn nhân thịt truyền thống, chị Trần Thúy Loan (con dâu bà Trần Thị Cà), và là chủ quán hiện nay, thông tin quán Tây Hồ đã phát triển thực đơn đa dạng hơn để đáp ứng thị hiếu mới của khách hàng. Thực đơn có thêm bánh cuốn nhân thịt gà nấm, bánh cuốn nhân chà bông heo, bánh cuốn nhân chà bông tôm. Ẩm thực chay có bánh cuốn thập cẩm nấm, hạt sen, các loại đậu; bánh cuốn lá dứa nhân rau củ, đậu hũ; bánh cuốn nấm linh chi…
Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, quận 1 | Giờ mở cửa: 6:00 – 20:00 | Giá món ăn: 48.000 – 60.000 đồng/phần.
Theo Minh Tường (Sài Gòn Tiếp Thị)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (09:49)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (09:42)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (09:39)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (09:33)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (56 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (58 phút trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (1 giờ trước)