Chưa từng ốm đau, chưa một lần nhập viện, nhưng Âu Văn Hiếu (SN 1999, Thái Nguyên) vẫn bất ngờ đột quỵ. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh về sự chủ quan với sức khỏe ở người trẻ.

Biến cố bất ngờ sau thói quen sinh hoạt tai hại

Theo thông tin trên VietNamNet, tháng 10/2019, Hiếu khi đó 19 tuổi, đang làm việc tại Bắc Ninh. Sau một ngày dài tăng ca về muộn, cậu đi tắm rồi vào phòng bật điều hòa nằm nghỉ. Chỉ khoảng 10 phút sau, Hiếu bất ngờ hứng chịu cơn đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn rồi nhanh chóng ngất lịm, hoàn toàn mất đi ý thức.

03-1785739976-chua-tung-om-dau-chang-trai-19-tuoi-bat-ngo-dot-quy-co-hoi-song-chi-1
03-1785739976-chua-tung-om-dau-chang-trai-19-tuoi-bat-ngo-dot-quy-co-hoi-song-chi-1
Hành trình phục hồi chức năng của Hiếu suốt 7 năm. Ảnh: NVCC.

Đến ngày hôm sau, khi không thấy Hiếu đi làm và không thể liên lạc, bạn bè tìm tới phòng trọ thì mới phát hiện cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay lập tức, Hiếu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, sau đó nhanh chóng chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, chẩn đoán cho thấy Hiếu bị đột quỵ xuất huyết não rất nặng. Nhận thông báo từ bác sĩ rằng cơ hội sống sót của con trai chỉ vỏn vẹn 1%, bố mẹ cậu rơi vào chết lặng. Đứng trước hai lựa chọn phẫu thuật nguy hiểm hoặc đưa con về, gia đình đã quyết định ký giấy mổ với niềm hy vọng mong manh nhất.

Để giải áp cho vùng não bị tổn thương, các bác sĩ buộc phải thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ. Mảnh sọ của Hiếu sau đó được gửi bảo quản tại Trường Đại học Y Hà Nội trong khoảng 4 tháng trước khi được ghép lại, đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát.

Cuộc chiến hồi sinh từ con số 0

Giành lại sự sống từ tay tử thần mới chỉ là bước khởi đầu. Suốt 30 ngày đầu tiên sau phẫu thuật, Hiếu bị mất hoàn toàn trí nhớ. Đến khi dần khôi phục nhận thức, thực tế phũ phàng khiến cậu bàng hoàng: một nửa cơ thể bị liệt hoàn toàn, không thể nói, không thể vận động tay chân và mọi việc sinh hoạt đều phụ thuộc vào sự trợ giúp của người thân.

03-1785739976-chua-tung-om-dau-chang-trai-19-tuoi-bat-ngo-dot-quy-co-hoi-song-chi-1
Hiếu kể về biến cố của mình. Ảnh: H.Linh.

Từ một thanh niên đang tràn đầy hoài bão, việc bỗng dưng phải nằm bất động trên giường bệnh khiến Hiếu rơi vào khủng hoảng nặng nề. Cậu liên tục tự dằn dặn, tuyệt vọng đến mức rơi vào trầm cảm và từng muốn buông bỏ sự sống.

Nhờ có sự sát cánh, động viên không ngừng từ gia đình cùng sự đồng hành kiên trì của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, Hiếu bắt đầu học lại mọi thứ từ đầu. Phải mất gần 5 tháng tập luyện dai dẳng, những âm thanh đầu tiên mới được cậu phát ra trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của gia đình.

Tiếp đó là chuỗi ngày miệt mài kiên trì tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên. Những động tác cơ bản nhất như nhấc tay, co chân hay ngồi dậy đều đòi hỏi sự lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần cùng vô số giọt nước mắt vì đau đớn.

Trời không phụ lòng người, sau một năm kiên trì, Hiếu đã có thể tự ngồi dậy, tập đứng và nhích từng bước đi chập chững đầu tiên. Hiện tại, dù các cử động chưa thể linh hoạt như trước, cậu đã tự chủ được phần lớn hoạt động sinh hoạt cá nhân và tiếp tục nỗ lực tập luyện mỗi ngày.

Nhìn lại hành trình gần 7 năm trôi qua kể từ đêm biến cố, điều Hiếu hối hận nhất chính là sự chủ quan thời nông nổi – thói quen thức khuya, sinh hoạt thất thường và lơ đễnh trước những dấu hiệu của cơ thể. Đối với một người từng đứng trước lằn ranh sinh tử với 1% cơ hội sống, việc có thể tự mình thức dậy và bước đi mỗi ngày đã là một món quà vô giá.

PN (SHTT)