Đời sống

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua

Chuyện đứa bé tè cả lên chân người khác ngay trong nhà người ta, rồi đi ị ở shop quần áo, nhà hàng, khu thương mại, ngoài đường phố... bây giờ không hề hiếm gặp, nhiều bà mẹ thản nhiên như thể lũ trẻ là "bình phong" biện minh cho sự tùy tiện, vô ý thức của họ.

Trẻ con hiếu động, nghịch ngợm là chuyện thường tình. Ở những nơi công cộng, người lớn thường sẽ nhường nhịn chúng, tuy nhiên không vì thế mà bố mẹ đứa bé có thể vô trách nhiệm để chúng chạy lung tung, la hét và quậy phá. Đến khi gây họa thì nhẹ nhàng buông một câu xanh rờn "Cháu còn bé không biết gì". 

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua - 1

Mới đây, tài khoản Phan Hoàng Nam đã bực bội chia sẻ câu chuyện của mình và thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng:

"Đang vuốt ve con chó, thằng bé con đứng sau tụt quần ra tè. Mẹ nó bảo do nó tè sau lưng em nên chị không thấy, tại con chị nó nghịch, xong xách đít đi về.

Ở 1 hành tinh khác, thằng con vô shop ị, dây đầy ra shop người ta, xong bà mẹ cũng ôm nó về không hề xin lỗi, không dọn dẹp, cũng chính là cặp mẹ con nhà này.

Nhắm không dạy được con thì đừng nên đem nó theo ảnh hưởng người khác. Trên mạng thấy nhiều vụ đứa con nghịch phá banh nhà hàng, cửa hàng người khác, giờ mới chứng kiến.

P/s: mình không ghét trẻ con, thích là đằng khác, chỉ có điều ghét thái độ bà mẹ đó thôi".

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua - 2

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua - 3

Câu chuyện vừa chia sẻ đã nhận được ngay hàng nghìn like hưởng ứng. Vẫn biết trẻ nhỏ vô tri, nhưng cha mẹ chúng, những người có trách nhiệm nuôi dạy thì phải biết theo dõi con. Chẳng may mà trẻ vô ý gây rắc rối thì phải xin lỗi đoàng hoàng chứ không thể vô trách nhiệm như không phải chuyện của mình vậy. 

"Trời ơi, nhiều bà bế con đi ăn nhà hàng, xong con khóc ầm ĩ, ăn vạ bò lăn ra sàn, quần áo bê bết thức ăn bẩn cũng kệ, chẳng dỗ dành hay nhắc con ngừng việc làm ồn, nhân viên ra nhắc nhở thì quát cả nhân viên".

Thực sự không hiểu suy nghĩ của nhiều phụ huynh bây giờ, nếu biết con mình hay quấy phá, hư, thì đừng mang chúng đến nơi đông đúc, ảnh hưởng đến người khác. Chỗ nào cũng có quy định đàng hoàng, văn minh lịch sự, không thể biện minh vì chúng còn bé nên mặc cho chúng quấy phá được. Lắm đứa bé tí mà rất hỗn, muốn thương cũng chịu không nổi".

"Mình ra quán cafe làm việc hoặc thư giãn cuối tuần, toàn gặp mấy bà vô duyên cười nói hô hố, xong con cái cũng chạy nhảy khắp nơi, nhảy cả vào người lạ để la hét, nghịch ngợm các kiểu, đụng chạm cả đồ đạc của mình, rất khó chịu".

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua - 4

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua - 5

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua - 6

Mặc con tè bậy, phá rối nơi công cộng, các mẹ chỉ cần đọc thần chú 'trẻ con không biết gì' là mọi người phải bỏ qua - 7

Trẻ nhỏ không dạy thì lớn lên không dạy nổi nữa, hoặc là chính ngay cả người lớn còn thờ ơ, không hiểu lễ nghĩa thì sao có thể làm con trẻ noi gương?

Dung (SHTT)