Đời sống

Mới từ nước ngoài về đã lên cơn thèm 'sầu', cô nàng mạnh tay mua ngay 3 quả lép hạt như lời quảng cáo không ngờ còn lép luôn cả múi

Quả sầu riêng của cô gái lép đến nỗi không thấy cả hạt lẫn múi sầu riêng ở đâu, nhìn mà phát chán!

Nhắc đến mùa hè, có một loại trái cây không thể nào quên nhắc đến đó chính là sầu riêng - loại quả được mệnh danh là "vua của các loại trái cây". Bởi mùi nặng và đặc trưng nên sầu riêng khá kén người ăn. Tuy nhiên, nếu ai đã trót mê sầu riêng rồi thì loại trái cây này chẳng khác nào chất gây nghiện, chỉ cần nhắc tới thôi là đã chảy nước miếng được rồi. 

Sầu riêng khác những loại quả khá ở chỗ nó có nhiều gai lớn, sắc nhọn nên việc chọn lựa không hề dễ dàng với đa số người. Nếu không có kinh nghiệm, rất dễ mua phải một quả sầu riêng lớn nhưng bên trong lại chẳng có gì. Đơn cử như trường hợp của cô nàng dưới đây.

Vì sầu riêng chỉ được trồng ở một số nước trong vùng nhiệt đới, loại quả nặng mùi này lại bị cấm ở sân bay nên việc ăn được sầu riêng ở những nước không trồng là rất khó khăn. Cô nàng này mới từ nước ngoài về nên nhớ "đặc sản" quê nhà da diết. Thấy ven đường có bán sầu vừa to, vừa thơm, mà chị bán hàng lại nhiệt tình quảng cáo ''sầu riêng cơm vàng hạt lép ngon lắm'', cô nàng không ngần ngại dừng lại mua hẳn 3 quả. 

Mới từ nước ngoài về đã lên cơn thèm 'sầu', cô nàng mạnh tay mua ngay 3 quả lép hạt như lời quảng cáo không ngờ còn lép luôn cả múi

Mới từ nước ngoài về đã lên cơn thèm 'sầu', cô nàng mạnh tay mua ngay 3 quả lép hạt như lời quảng cáo không ngờ còn lép luôn cả múi - 1

Mới từ nước ngoài về đã lên cơn thèm 'sầu', cô nàng mạnh tay mua ngay 3 quả lép hạt như lời quảng cáo không ngờ còn lép luôn cả múi - 2

Mới từ nước ngoài về đã lên cơn thèm 'sầu', cô nàng mạnh tay mua ngay 3 quả lép hạt như lời quảng cáo không ngờ còn lép luôn cả múi - 3

Kết quả khi mang về bổ ra, thì cả 3 trái đều lép hạt thật, lép đến nỗi...lép luôn cả múi. Bực mình vì tiền mất mà sầu chẳng được ăn, cô nàng đã chụp lại thảm họa mua sầu của mình để cảnh báo với hội chị em. 

Mặc dù không phải lần đầu tiên có người chia sẻ "sự cố" đắng lòng này nhưng bài viết vấn được rất nhiều cư dân mạng quan tâm:

- Ôi, đúng là giận sôi máu thật, lại mua 3 quả to nhất thì đúng là đắng lòng. Sầu này là sầu chung chứ sầu riêng cái gì.

- Y như mình, mua trên mạng cũng bị 2 lần y chang, hạt lép múi không có, thế là rút kinh nghiệm mua tại chỗ, bổ tại chỗ, ngon mình mới lấy. Mua sầu này hên xui lắm.

- Sầu riêng không hạt ngon ghê, quả này là chuẩn hạt lép thứ thiệt đây rồi.

- Sầu này như kiểu bị suy dinh dưỡng ấy nhỉ? Tội chủ thớt, mất tiền còn mang cục tức vào người. Thôi, coi như bài học kinh nghiệm đi, lần sau mua cứ bổ cho ăn chắc hoặc vào chỗ uy tín mà mua, có gì còn ra bắt đền được.

Dung (SHTT)