Đời sống

Tưởng chơi sang, ngờ đâu làm cư dân mạng được phen cười 'bể bụng' với chiếc xe đưa dâu như mâm hoa

Việc nhà trai sử dụng siêu xe, "xế khủng" để rước dâu đã không còn là điều xa lạ trong giới trẻ. Tuy nhiên, có lẽ vì một phút quá tay trong công cuộc phủ hoa đã khiến chiếc xe trở nên vô cùng đáng cười.

Hẳn là không chỉ một lần cư dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ trước các clip khoe xe hoa tiền tỉ hay dàn siêu xe đưa dâu chất lừ. Quả thật, đây là một trong những thứ không thể thiếu của đám cưới, xe càng đẹp, càng sang thì càng thể hiện được điều kiện của gia đình chú rể và sự coi trọng với cô dâu.

Tưởng chơi sang, ngờ đâu làm cư dân mạng được phen cười 'bể bụng' với chiếc xe đưa dâu như mâm hoa

Tuy nhiên, khi chứng kiến hình ảnh "xe hoa" được chia sẻ rầm rộ gần đây thì cư dân mạng chỉ còn biết "câm nín" trước sự chơi trội của nhà trai. Theo tìm hiểu thì chiếc xe do chính tay chú rể cầm lái và được phủ kín các bông hoa đầy đủ sắc màu như hồng, phong lan trắng, vàng, tím. Ngoại trừ phần kính xe, toàn bộ khung xe đều được hoa phủ kín, nhìn đặc biệt hơn hẳn những chiếc xe hoa thường thấy: "Chú rể lái xe hoa đến rước dâu trông đẹp trai mà ngầu quá".

Tưởng chơi sang, ngờ đâu làm cư dân mạng được phen cười 'bể bụng' với chiếc xe đưa dâu như mâm hoa - 1

Bài viết vừa đăng tải đã được quan tâm đặc biệt: "Chiếc xe này đã thể hiện một cách rõ ràng, chân thật định nghĩa của hai từ "xe hoa" các bạn nhé! Có ai thấy rùng mình khi nhìn cụm hoa vòng tròn bên cánh cửa không? Cảm thấy thương cô dâu, chú rể vô cùng. Chắc là nhà bán hoa giao nhầm địa chỉ đây mà".

"Đây là ngày vui của cặp đôi, nhưng mình thú thật, mặc dù đã rất cố gắng nhưng mình không thể không tưởng tượng đến cái đám "kia". Nghi vấn chủ tiệm hoa là người yêu cũ của chú rể hoặc cô dâu".

"Chú rể có điều kiện thật. Không mang siêu xe đến rước cô dâu nhưng chơi hẳn một rừng hoa. Các bạn đừng đùa, giá hoa giờ không phải rẻ nhé. Nếu không phải đại gia thì không có tiền mà "chơi lớn" đến thế đâu!".

Xe hoa thì tất nhiên phải đính hoa cho có không khí nhưng các cụ nói chẳng bao giờ là sai cả, "tốt quá hóa cùi bắp", cái gì quá cũng không tốt!

Dung (SHTT)