-
Giá vàng SJC lùi về 140-143 triệu đồng một lượng -
Mưa lớn dồn dập, lan rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị -
30 tuổi vẫn bị mẹ kiểm soát mọi chuyện: Đi làm, yêu ai, ăn gì cũng phải xin ý kiến -
Dự báo thời tiết 8/10: Miền Bắc nắng 32 độ, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn -
Tuyệt đối tránh 5 sai lầm khi dùng bao cao su -
Nóng rát ngực dễ nhầm với trào ngược, coi chừng dấu hiệu đau tim -
Vì sao xe mới mua phải chạy rốt đa, xe điện có cần làm điều này không? -
5 chị em gái ở Lâm Đồng chi tiền tỷ xây nhà cấp 4 cách điệu tặng bố mẹ dưỡng già -
iPhone 20 Pro Max có thể khiến nhiều fan thất vọng vì điều này -
Giá rau củ tăng mạnh, một loại rau gia vị đắt ngang 1kg thịt heo
Gia đình
08/10/2026 09:1430 tuổi vẫn bị mẹ kiểm soát mọi chuyện: Đi làm, yêu ai, ăn gì cũng phải xin ý kiến
Tôi là một phụ nữ 30 tuổi, hiện vẫn sống cùng bố mẹ ở Hà Nội. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, đã đi làm, có thu nhập và có thể tự chi trả những khoản sinh hoạt cá nhân. Thế nhưng, trong mắt mẹ, dường như tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc đời mình.
Tôi biết mẹ thương và lo cho con, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi khi gần như chuyện gì cũng phải làm theo ý gia đình.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là chuyện công việc. Sau khi tốt nghiệp, mẹ muốn tôi vào làm tại công ty của một người quen vì nơi đó gần nhà, công việc ổn định và có người quen biết. Tôi từng nói công việc không thực sự phù hợp với chuyên môn, nhưng mẹ cho rằng chỉ cần có việc và thu nhập ổn định là được.
Một thời gian sau, mẹ lại tìm cho tôi một công việc khác và nói đã nhờ người quen giới thiệu. Dù đã quen với công việc cũ, tôi vẫn phải chuyển sang nơi mới theo mong muốn của mẹ.

Có lần, một công ty khác chủ động mời tôi phỏng vấn. Công việc phù hợp với chuyên môn, vị trí đúng nguyện vọng và mức lương cũng cao hơn. Tôi còn chưa quyết định có nhận lời hay không thì mẹ đã hỏi rất kỹ về địa điểm, thời gian làm việc và mức độ ổn định của công ty.
Sau khi nghe tôi trả lời, mẹ kết luận rằng tôi không nên chuyển việc vì công ty đó chưa có nhiều tiếng tăm bằng nơi tôi đang làm. Tôi cố gắng tranh luận nhưng cuối cùng vẫn không thuyết phục được mẹ và đành từ bỏ cơ hội ấy.
Không chỉ công việc, các mối quan hệ bạn bè của tôi cũng nằm trong sự quan tâm sát sao của mẹ. Tôi có một vài người bạn thân, thỉnh thoảng cuối tuần chúng tôi đi ăn hoặc uống cà phê. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều được mẹ hỏi đi với ai, ở đâu và mấy giờ về, kèm theo lời dặn không nên về khuya.
Có lần tôi đi dự sinh nhật bạn. Mới 21h, mẹ đã gọi điện hỏi bao giờ tôi về. Tôi nói mọi người vẫn đang trò chuyện và xin phép ở lại đến khoảng 23h. Tuy nhiên, mẹ yêu cầu chậm nhất một tiếng sau phải có mặt ở nhà vì hôm sau còn có kế hoạch đi chơi cùng mẹ.
Tôi hiểu mẹ lo cho mình, nhưng ở tuổi 30, việc vẫn phải báo cáo lịch trình và tuân thủ một “giờ giới nghiêm” khiến tôi cảm thấy rất bức bối.
Đến chuyện tình cảm, tôi cũng không có nhiều quyền tự quyết. Mẹ thường xuyên nhắc nhở và thúc giục tôi lấy chồng, nhưng khi tôi bắt đầu tìm hiểu một người, mẹ lại can thiệp rất sâu.
Biết tôi đang qua lại với ai, mẹ lập tức hỏi người đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, quê ở đâu, gia đình thế nào... Khi tôi và người ấy mới chỉ tìm hiểu, chưa biết mối quan hệ có thể đi đến đâu, mẹ đã bắt đầu đánh giá. Chỉ cần phát hiện một điểm mà bà cho là không phù hợp, mẹ lại khuyên tôi nên dừng lại và tìm một người khác tốt hơn.
Tôi hiểu mẹ mong con gái có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mẹ đang lựa chọn thay mình. Người sẽ sống cùng người đàn ông ấy sau này là tôi, chứ không phải mẹ.
Tôi từng nói với mẹ rằng mình trân trọng những lời khuyên của bà, nhưng có những quyết định tôi muốn được tự đưa ra. Tôi mong mẹ chỉ đưa ra lời khuyên, còn lựa chọn cuối cùng và trách nhiệm với lựa chọn đó nên thuộc về tôi.
Mẹ chỉ đáp rằng: “Con không trải đời bằng mẹ, mẹ nhìn không sai đâu. Mẹ sợ con chọn nhầm rồi sau này lại khổ”.
Ngay cả những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cũng không nằm ngoài sự kiểm soát ấy. Chẳng hạn, mẹ thường tự quyết định tôi sẽ ăn gì vào bữa sáng, thích món nào thì mua hoặc nấu sẵn để tôi dậy ăn.
Tôi vẫn sống cùng bố mẹ nên hiểu rằng mình cần tôn trọng gia đình. Tôi không thể lấy lý do đã 30 tuổi để muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm mà không quan tâm đến bố mẹ.
Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục bị đối xử như một đứa trẻ. Tôi muốn có quyền tự lựa chọn công việc, bạn bè, chuyện tình cảm và những vấn đề thuộc về cuộc sống của mình, đồng thời tự chịu trách nhiệm với những quyết định đó.
Ở tuổi 30, tôi nên làm gì để vừa giữ được sự tôn trọng dành cho mẹ, vừa có thể thoát khỏi cảm giác bị kiểm soát gần như toàn diện trong chính cuộc sống của mình?
PN (SHTT)
- Lần đầu thi Olympic Thiên văn quốc tế, hai học sinh Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa cùng giành Huy chương Vàng (09:50)
- Tín hiệu tích cực cho phim mới của Kim So Hyun, rating tăng vọt chỉ sau 2 tập (09:50)
- Ông Trump bác khả năng ca tử vong nghi dịch hạch ở Nga liên quan vũ khí sinh học (09:37)
- Giá vàng SJC lùi về 140-143 triệu đồng một lượng (09:37)
- Mưa lớn dồn dập, lan rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (09:29)
- Bán 6 lượng vàng, người phụ nữ chuyển nhầm 478 triệu đồng, người nhận tiêu hết (09:20)
- Arteta nhận lương kỷ lục, cam kết tương lai với Arsenal đến năm 2030 (09:19)
- NSƯT Hoài Linh gây chú ý khi vắng mặt trong đám cưới tại quê nhà của Hoài Lâm (09:16)
- Thị trưởng Pháp đứng chắn trước cảnh sát để bảo vệ học sinh biểu tình (09:14)
- 30 tuổi vẫn bị mẹ kiểm soát mọi chuyện: Đi làm, yêu ai, ăn gì cũng phải xin ý kiến (09:14)