Tôi từng nghĩ sau khi ly hôn, mỗi người sẽ bước sang một cuộc sống mới và chuyện của người cũ chẳng còn liên quan đến mình. Nhưng cuộc gặp tình cờ sau 3 năm khiến tôi bất ngờ, bởi người đàn ông từng khiến tôi tự hào nay gần như trở thành một người khác.

Ngày còn học cấp 3, chồng cũ của tôi là kiểu con trai rất dễ thu hút sự chú ý. Anh cao ráo, sáng sủa, luôn ăn mặc gọn gàng, học hành khá tốt nên thường có các bạn nữ tìm cách làm quen.

Lên đại học, anh vẫn giữ được vẻ ngoài nổi bật ấy. Mỗi lần đi cùng anh, tôi không tránh khỏi cảm giác tự hào khi nhận ra ánh mắt của những người xung quanh. Khi chuẩn bị kết hôn, tôi từng nghĩ mình may mắn khi lấy được một người chồng vừa đẹp trai vừa có nhiều ưu điểm.

Thế nhưng hôn nhân khiến tôi nhận ra ngoại hình không thể quyết định hai người có phù hợp với nhau hay không.

Tôi và anh khác nhau gần như mọi thứ trong cuộc sống. Anh thích giao lưu, tụ tập bên ngoài, còn tôi lại thích những khoảng thời gian yên tĩnh ở nhà. Anh chi tiêu khá thoải mái, trong khi tôi luôn có thói quen cân nhắc kỹ trước khi mua bất cứ thứ gì.

Những khác biệt tưởng chừng nhỏ ấy dần trở thành nguyên nhân của những cuộc tranh cãi. Chúng tôi đều có cái tôi riêng và không ai muốn là người xuống nước trước.

Sau 5 năm cố gắng duy trì cuộc hôn nhân, cuối cùng cả hai quyết định ly hôn.

Thời gian đầu sau khi đường ai nấy đi, tôi nghĩ có lẽ đó là lựa chọn tốt cho cả hai. Tôi bắt đầu cuộc sống riêng, còn anh vốn là người có ngoại hình và từng được nhiều người để ý nên tôi tin anh sẽ sớm tìm được một người phù hợp, thậm chí xây dựng gia đình mới.

Tôi không ngờ rằng 3 năm sau, một cuộc gặp tình cờ lại khiến mình sững sờ.

Hôm đó, khi vô tình gặp anh ngoài đường, tôi gần như không nhận ra người trước mặt là chồng cũ. Anh không còn chăm chút ngoại hình như trước. Quần áo có phần xuề xòa, cơ thể tăng cân đáng kể, gương mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi và già dặn hơn.

08-1786178517-gap-lai-chong-cu-sau-3-nam-ly-hon-toi-sung-nguoi-truoc-su-thay-doi-cua-anh
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không phải anh chủ động gọi tên tôi, có lẽ tôi đã bước qua mà không hề biết đó là người đàn ông từng sống bên mình suốt 5 năm.

Tôi nói chuyện với anh một lúc nhưng trong lòng không khỏi hụt hẫng. Cảm giác ấy không xuất phát từ việc tôi còn tình cảm hay tiếc nuối vẻ ngoài của anh ngày trước. Tôi chỉ bất ngờ khi thấy một người từng rất tự tin và năng động lại thay đổi nhiều đến vậy.

Tôi hỏi thăm thêm mới biết cuộc sống của anh sau ly hôn không hề thuận lợi. Công việc gặp nhiều khó khăn, anh thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường và gần như không vận động.

Những ngày cuối tuần, anh thường chỉ ở nhà. Bạn bè rủ đi chơi, anh cũng tìm cách từ chối vì cảm thấy tự ti về bản thân.

Nghe anh kể, tôi bất giác thấy thương.

Có lẽ cuộc hôn nhân tan vỡ đã tác động đến anh nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ. Trong khi đó, sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, tôi có cuộc sống tương đối ổn định nên đôi khi quên rằng mỗi người lại có một cách khác nhau để đối diện với những tổn thương.

Từ sau lần gặp đó, tôi chủ động hỏi thăm anh nhiều hơn. Tôi rủ anh đi bộ, chia sẻ một số món ăn dễ làm, nhắc anh chú ý ngủ nghỉ điều độ và nếu cảm thấy sức khỏe có vấn đề thì nên đi khám.

Những lúc anh than chán nản, tôi tìm cách rủ anh ra ngoài, gặp gỡ bạn bè thay vì cứ ở mãi trong nhà.

Tôi làm tất cả những điều đó không phải vì muốn hai người quay lại.

Tôi cũng không nghĩ anh phải lấy lại ngoại hình như trước thì mới xứng đáng được yêu thương. Điều tôi mong muốn đơn giản hơn: anh có thể tìm lại sự tự tin, có mục tiêu và cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn nhiều điều đáng để cố gắng.

Dù đã ly hôn, chúng tôi từng là vợ chồng, từng cùng trải qua những năm tháng vui buồn. Vì vậy, tôi vẫn mong anh có thể sống tốt hơn.

Nhưng điều khiến tôi bắt đầu lo lắng là dường như anh đang hiểu sai sự quan tâm ấy. Anh ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng hai người tái hợp, trong khi tôi hoàn toàn không có ý định quay lại cuộc hôn nhân cũ.

Tôi không muốn sự giúp đỡ của mình vô tình khiến anh nuôi thêm hy vọng. Nhưng nếu đột ngột lạnh nhạt, tôi lại sợ anh càng thu mình và mất phương hướng.

Giờ tôi không biết phải làm thế nào để vừa giúp chồng cũ vực dậy tinh thần, vừa khiến anh hiểu rõ rằng những gì tôi làm chỉ xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn từng đồng hành với anh, chứ không phải vì tôi vẫn còn tình cảm hay muốn quay lại.

PN (SHTT)