-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Gia đình
30/06/2026 10:21Gia đình đảo lộn vì cơn cuồng nhiệt bóng đá cực đoan của người đàn ông trụ cột
Bóng đá vốn là một môn thể thao vua có sức hút mãnh liệt, nhưng khi niềm đam mê ấy biến thành sự cuồng nhiệt thái quá đến mức cực đoan thì nó lại trở thành nguồn cơn gây đảo lộn toàn bộ cuộc sống của một gia đình. Nếu được hỏi về số lượng đội bóng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, người vợ trong câu chuyện chỉ có thể lắc đầu chịu chết, nhưng nếu phải thống kê số lần người chồng nhắc đến trái bóng tròn trong một ngày, cô khẳng định con số đó là không thể đếm xuể.

Sự bất ổn trong ngôi nhà bắt đầu xuất hiện kể từ ngày người chồng đột ngột xin cơ quan cho nghỉ phép. Thay vì dành khoảng thời gian quý báu này để đưa vợ con đi thư giãn, dã ngoại hoặc chung tay sửa sang lại nhà cửa như người vợ lầm tưởng, anh lại hồ hởi khoe khoang một sự thật phũ phàng. Anh quyết định nghỉ việc vài ngày chỉ với mục đích duy nhất là có thể thoải mái xem hết toàn bộ các trận đấu của vòng loại, tránh cảnh phải lén lút theo dõi trong giờ làm việc tại công ty.
Khoảnh khắc đứng cầm chiếc chổi giữa phòng khách và nghe câu nói ấy, người vợ đã phải mất vài giây đứng hình mới có thể tiêu hóa nổi sự thật trớ trêu rằng bản thân mình thì lấy chồng, còn giải đấu World Cup thì đã lấy đi toàn bộ tâm hồn của anh.
Suốt nhiều tuần liên tiếp, quỹ đạo cuộc sống của cả gia đình bị bóp nghẹt và chỉ còn xoay quanh duy nhất một trái bóng. Ngay từ sáng sớm khi vừa mở mắt, người chồng đã lập tức với lấy chiếc điện thoại để nghiền ngẫm tin tức và tự mình phân tích các sơ đồ chiến thuật. Bước vào bữa ăn sáng, khi vợ đang tất bật phết bơ lên bánh mì, anh vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt nhận xét về cách vận hành lối chơi của các đội bóng một cách đầy thông thái, khiến người vợ chỉ biết gật gù một cách vô thức.
Sự cuồng nhiệt không hề hạ nhiệt khi đến bữa trưa, anh lại tiếp tục phân tích sâu xa về nguyên nhân vì sao một đội bóng nào đó lại thay đổi nhân sự quá muộn màng. Thậm chí cho đến tận bữa tối, lúc đang gắp rau, anh vẫn không ngừng tranh thủ diễn thuyết về cơ hội cũng như khả năng bước lên ngôi vị vô địch của từng câu lạc bộ.
Mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm của sự ức chế vào cái ngày người vợ nhắn tin nhờ chồng đi chợ mua một ít nhu yếu phẩm cơ bản gồm một hộp đậu phụ, một ít thịt và một bó rau. Người chồng khi đó đã phản hồi một cách vô cùng dứt khoát và đầy tự tin rằng vợ hãy cứ "yên tâm". Tin tưởng vào lời hứa của bạn đời, người vợ ung dung chờ đợi, để rồi đến gần 6 giờ tối, anh trở về nhà với hai bàn tay trắng.
Trước sự ngơ ngác và câu hỏi chất vấn của vợ, anh chỉ biết tự đập tay vào trán để phân bua về một tình huống khó tin. Trên đường đi làm về, anh vô tình chạm mặt người đàn ông hàng xóm ngay tại khu vực thang máy. Ban đầu, hai người chỉ có ý định mở lời chào hỏi xã giao thông thường, thế nhưng dòng đời xô đẩy khiến họ chạm đúng "long mạch" khi nhắc về trận đấu bóng đá diễn ra vào tối hôm trước.
Cuộc thảo luận, trao đổi đầy tâm huyết ấy cứ thế kéo dài hơn một tiếng đồng hồ liên tục, khiến anh quên bẵng hoàn toàn nhiệm vụ đi chợ và cứ thế đi thẳng về nhà. Hậu quả của cuộc buôn chuyện xuyên biên giới ấy là cả gia đình đã phải ngậm ngùi ăn một bữa tối đạm bạc chỉ có trứng rán và mì tôm.
Trước thực tại đầy ngao ngán này, người vợ chỉ biết tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ rằng chỉ còn vài tuần ngắn ngủi nữa thôi là giải đấu sẽ chính thức khép lại. Cô hy vọng rằng khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên, chồng mình sẽ rũ bỏ được cơn cuồng dại để quay trở về làm một người đàn ông bình thường, một người chồng biết quan tâm đến thực tế cuộc sống thay vì nhìn đâu cũng chỉ thấy tỷ số và chiến thuật phòng ngự phản công.
Điều ước lớn nhất của người phụ nữ lúc này là cho đến khi cơn bão bóng đá đi qua, người đàn ông của gia đình vẫn còn nhớ ra mình có một người vợ bằng xương bằng thịt ở nhà, chứ không phải một cổ động viên bất đắc dĩ bị ép buộc phải lắng nghe những bài bình luận bóng đá kéo dài từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn. Nỗi lo sợ mơ hồ nhưng hoàn toàn có cơ sở vẫn đang hiện hữu, bởi nếu ngày hội bóng đá này kéo dài thêm vài ba tháng nữa, cô thực sự không dám tưởng tượng mái ấm của mình sẽ bị đẩy đi về đâu.
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (14 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (29 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (42 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (55 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)