Vợ chồng trẻ chu cấp nhà nội, nhưng căng thẳng bùng lên khi họ dừng trả tiền điện, khơi tranh luận về ranh giới hiếu thảo và nghĩa vụ tài chính nay.

Câu chuyện của một cặp vợ chồng ngoài 20 tuổi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì chạm đến nỗi lòng của không ít người trưởng thành. Hai vợ chồng sinh sống cùng nhà ngoại nhưng đều đặn gửi về nhà nội 3–4 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ vậy, họ còn gánh thêm nhiều khoản lớn nhỏ khác như sửa nhà, xây nhà, lo giỗ chạp, lễ Tết, và hỗ trợ em trai chồng ăn học đại học. Người vợ cho biết, cả hai chưa từng tính toán, bởi khi kinh tế khá hơn thì giúp đỡ gia đình hai bên là điều họ tự nguyện làm.

Mọi việc chỉ bắt đầu thay đổi khi người chồng đề nghị dừng trả riêng tiền điện hàng tháng. Anh nhận thấy bố mẹ sử dụng điện khá thoải mái, tivi bật cả ngày, nhiều thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động dù không cần thiết. Thay vì tiếp tục gánh khoản này, hai vợ chồng muốn giữ nguyên tiền chu cấp hàng tháng và để bố mẹ tự cân đối chi tiêu.

Bài đăng tâm sự của cặp vợ chồng trẻ đang thu hút sự chú ý

Song, quyết định tưởng chừng hợp lý ấy lại gây ra phản ứng gay gắt. Bố mẹ chồng giận dỗi, hạn chế giao tiếp khi con cháu về nhà, thậm chí từ chối nhận cả khoản tiền chu cấp. Có thời điểm, các thiết bị điện trong nhà còn bị rút hết như một cách thể hiện thái độ. Từ đây, mâu thuẫn không còn nằm ở vài trăm nghìn tiền điện, mà trở thành câu chuyện lớn hơn: liệu việc chu cấp có đang bị mặc định như một nghĩa vụ không thể thay đổi?

Nhiều ý kiến cho rằng, khi con cái hỗ trợ gia đình quá lâu và quá đều đặn, sự giúp đỡ tự nguyện dễ bị nhìn nhận như điều hiển nhiên. Đến lúc có sự điều chỉnh, dù rất nhỏ, bố mẹ lại cảm thấy hụt hẫng, thậm chí tổn thương vì nghĩ rằng vị thế “chỗ dựa” đã không còn như trước.

Ở chiều ngược lại, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với đôi vợ chồng trẻ. Họ đã gánh phần lớn chi phí lớn trong gia đình, trong khi bản thân vẫn đang xây dựng cuộc sống riêng. Việc đề nghị bố mẹ tự cân đối trong khoản tiền chu cấp được xem là hợp lý, tránh tạo nên sự phụ thuộc lâu dài. Bởi hiếu thảo, theo nhiều người, không đồng nghĩa với việc con cái phải gánh trọn mọi chi tiêu.

Điều khiến câu chuyện trở nên day dứt chính là lời tâm sự của người chồng: gia đình vốn là nơi để trở về, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến không khí trở nên nặng nề. Khi cho đi nhiều thì bị xem là đương nhiên, còn khi điều chỉnh lại bị hiểu là lạnh nhạt, con cái dễ rơi vào cảm giác có lỗi dù không biết mình sai ở đâu.

Câu chuyện nhỏ về tiền điện vì thế mở ra vấn đề lớn hơn: khi tiền bạc vô tình bị dùng để đo đếm tình cảm, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo nên vết nứt trong mối quan hệ. Và ở giữa ranh giới mong manh ấy, người trẻ nhiều khi đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục gánh để giữ yên bề ngoài, hay đặt ra giới hạn để bảo vệ chính mình.

HL (SHTT)