Sau vẻ ngoài bình yên của một gia đình đủ đầy là những khoảng trống cảm xúc kéo dài, đẩy người phụ nữ ngoài 35 tuổi tìm sự đồng cảm nơi đồng nghiệp trẻ.

Có những cuộc hôn nhân nhìn từ bên ngoài gần như không có điều gì để phàn nàn. Nhà cửa ổn định, kinh tế đủ đầy, con cái ngoan ngoãn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, sự bình yên ấy đôi khi lại mang dáng dấp của im lặng và mệt mỏi.

Người phụ nữ trong câu chuyện năm nay ngoài 35 tuổi, làm môi giới bất động sản. Thu nhập của chị đủ để trang trải cuộc sống gia đình, nhưng luôn đi kèm áp lực doanh số và cảm giác kiệt sức kéo dài. Mỗi ngày trôi qua, chị dần quen với việc giữ mọi mệt mỏi cho riêng mình.

Quan hệ ngoài luồng không sử dụng biện pháp an toàn có thể nguy cơ gì

Chồng chị bằng tuổi, làm trong ngành logistics. Hai người đến với nhau qua mai mối. Ở những ngày đầu, chị tin rằng sự thật thà và giản dị của chồng là nền tảng an toàn cho hôn nhân. Thế nhưng, sau nhiều năm chung sống, sự khác biệt trong cảm xúc và lối sống ngày càng bộc lộ rõ.

Sau 6 năm kết hôn, họ có hai con, một trai một gái. Gia đình sống trong căn nhà xây trên mảnh đất bố mẹ chồng để lại. Cuộc sống nhìn qua đủ đầy, nhưng bên trong lại thiếu đi sự đồng cảm cần thiết giữa hai người lớn.

Người chồng có nhu cầu sinh lý cao, trong khi chị thường xuyên mệt mỏi vì công việc. Sự gần gũi dần trở thành nghĩa vụ hơn là kết nối. Mỗi khi chị than mệt, anh lại khó chịu, cho rằng vợ thờ ơ với chồng.

Ngoài ra, chồng còn có tính kiểm soát, thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han ngay cả những chuyện nhỏ. Những điều lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến chị cảm thấy ngột ngạt và ngày càng xa cách.

Mâu thuẫn tiếp diễn khi chồng bàn chuyện góp vốn làm ăn với bạn bè. Là người quản lý chi tiêu trong gia đình, chị lo lắng rủi ro và không đồng tình. Sự thận trọng ấy lại bị hiểu thành thiếu tin tưởng, khiến không khí gia đình thêm căng thẳng.

Trong giai đoạn mệt mỏi nhất, chị gặp Minh, một đồng nghiệp trẻ hơn vài tuổi. Minh chưa lập gia đình, quê ở tỉnh lẻ. Bố mất sớm vì bệnh nặng, mẹ già yếu thường xuyên đau ốm. Anh là trụ cột duy nhất trong nhà, vừa đi làm vừa chăm lo cho mẹ.

Từ những lần trao đổi công việc, hai người dần thân thiết. Minh ít nói nhưng tinh tế, luôn lắng nghe và quan tâm bằng hành động. Ở bên Minh, chị cảm thấy được thấu hiểu, điều mà chị đã đánh mất trong cuộc hôn nhân của mình.

Mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu âm thầm và kéo dài khoảng một năm. Họ không công khai, không ràng buộc, chỉ gặp nhau trong những chuyến công tác hoặc lúc rảnh hiếm hoi. Điều giữ chị ở lại không phải là đam mê nhất thời, mà là cảm giác bình yên hiếm hoi.

Nửa năm gần đây, mẹ Minh liên tục nhập viện khiến kinh tế của anh trở nên khó khăn. Hiểu rõ hoàn cảnh, chị chủ động hỗ trợ. Hai tháng qua, chị đều đặn đưa cho Minh từ 8 đến 12 triệu đồng mỗi tháng để phụ anh lo thuốc men và sinh hoạt.

Khoản tiền này được trích từ sinh hoạt phí chung mà chồng đưa hàng tháng. Là người quản lý chi tiêu, chị đưa tiền mặt, không để lại dấu vết vì chồng vốn không để ý đến những khoản nhỏ.

Chị không cho rằng mình đang chu cấp cho tình trẻ. Với chị, đó là sự sẻ chia dành cho một người đàn ông có trách nhiệm và tử tế. Chị hiểu mối quan hệ này tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể phải kết thúc bất cứ lúc nào.

Dù vậy, ở hiện tại, chị vẫn làm tròn vai người vợ, người mẹ. Chị chăm lo con cái, vun vén kinh tế, giữ gìn thể diện cho chồng trước gia đình và xã hội. Khi các con còn nhỏ và bản thân chưa sẵn sàng đối diện với đổ vỡ, chị vẫn mắc kẹt giữa một cuộc hôn nhân ngột ngạt và mối quan hệ ngoài luồng đầy cám dỗ.

HL (SHTT)