-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Gia đình
21/07/2026 09:00Ở cùng em chồng 2 tháng, tôi ngỡ mình gặp người chỉ biết hưởng thụ, đến ngày em chuyển đi mới vỡ lẽ tất cả

Tôi kết hôn đã gần 6 năm. Khi tôi về làm dâu, em gái của chồng đã sang nước ngoài du học rồi ở lại làm việc nên hai chị em hầu như chỉ trò chuyện qua điện thoại vào những dịp lễ, Tết. Trong suy nghĩ của tôi, một người sống nhiều năm ở nước ngoài chắc hẳn rất tự lập và ngăn nắp.
Thế nhưng mọi hình dung ấy nhanh chóng thay đổi khi em trở về nước và ở cùng vợ chồng tôi trong khoảng hai tháng.
Ngay từ những ngày đầu, em thường xuyên kể về cuộc sống ở nước ngoài. Trong mỗi bữa ăn hay những câu chuyện thường ngày, em đều đem mọi thứ ra so sánh, từ thực phẩm, siêu thị, giao thông cho đến dịch vụ và cách thiết kế nhà cửa. Nghe mãi, tôi cũng dần quen với những lời nhận xét ấy.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả không phải những phép so sánh, mà là việc em gần như không đụng tay vào việc nhà.
Sau mỗi bữa cơm, bát đũa vẫn để nguyên trên bàn. Quần áo thay xong đặt cạnh giỏ thay vì bỏ vào đúng chỗ. Ly nước dùng xong xuất hiện khắp nơi trong nhà. Có những hôm tan làm trở về, tôi lại thấy phòng khách bừa bộn với đồ ăn vặt, hộp giấy và chăn gối vương vãi, rồi lặng lẽ dọn dẹp.
Chồng tôi nhiều lần bênh em, cho rằng em đã quen sống một mình ở nước ngoài nên cần thêm thời gian thích nghi. Tôi cố gắng thông cảm, nhưng khi tình trạng ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, sự kiên nhẫn cũng dần cạn.
Có lúc nhìn em vừa nhâm nhi cà phê vừa say sưa kể về sự sạch sẽ, ngăn nắp của cuộc sống ở nước ngoài, trong khi tôi tất bật rửa bát, lau nhà và giặt giũ, tôi chỉ biết cười cho qua. Không ít lần, tôi thầm mong em sớm chuyển ra ở riêng.
Hai tháng trôi qua, đúng lúc tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm thì một buổi tối, em thông báo đã hoàn tất việc mua nhà và sẽ chuyển đi vào cuối tuần.
Tin vui ấy khiến tôi vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm. Tôi vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng trong lòng như trút được gánh nặng.
Đến ngày dọn nhà, em gọi tôi ra phòng khách rồi đưa hai xấp tiền, nói tổng cộng là 100 triệu đồng. Em nhờ vợ chồng tôi thay bộ sofa, bàn ăn và một số món nội thất mới vì thấy đồ dùng trong nhà đã cũ sau thời gian dài sử dụng.
Em giải thích ban đầu định đưa tiền sớm hơn nhưng còn phải dành để mua nhà. Sau khi chốt được căn nhà với mức giá thấp hơn dự tính, em còn dư một khoản nên quyết định thực hiện điều mình đã nghĩ từ trước.
Cầm số tiền trên tay, tôi lặng người.
Suốt quãng thời gian sống chung, tôi luôn cho rằng em chỉ biết tận hưởng, thiếu ý thức và không quan tâm đến người khác. Tôi từng nhiều lần khó chịu, thậm chí trách móc em trong suy nghĩ vì phải dọn dẹp mọi thứ phía sau.
Thế nhưng, món quà trước lúc chia tay khiến tôi nhận ra em vẫn âm thầm quan sát mọi điều trong căn nhà của anh chị. Dù còn nhiều thói quen khiến người khác khó chấp nhận, em lại có sự chân thành và rộng rãi theo cách riêng.
Tiễn em xuống xe, tôi bỗng thấy những bực bội trước đây tan biến. Tôi muốn gửi lại số tiền vì em vừa mua nhà, còn vợ chồng tôi là anh chị lại nhận món quà lớn như vậy thì rất ngại. Nhưng đến lúc ấy, tôi vẫn chưa biết phải nói thế nào để em hiểu rằng đó không phải sự khách sáo hay khoảng cách, mà chỉ là sự áy náy của một người đã từng trách nhầm em.
- Hậu quả thảm khốc từ cuộc rượt đuổi náo loạn phố xá: 3 thiếu niên đi xe máy tử vong (33 phút trước)
- Làn sóng cổ phiếu ngân hàng chuyển sang HoSE: Cơ hội mới nhưng còn nhiều yếu tố cần theo dõi (40 phút trước)
- Vượt Arsenal, MU sắp chiêu mộ sao trẻ ĐT Pháp (59 phút trước)
- Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ sập đường hầm công trình thủy điện ở Ấn Độ (1 giờ trước)
- Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Bạn gái Cristiano Ronaldo xác nhận bị mạo danh sau đoạn thông điệp về ĐT Argentina gây bão (1 giờ trước)
- Giả vờ mua nữ trang rồi chuồn mất, "nữ quái" mang 7 tiền án lại tra tay vào còng (1 giờ trước)
- Nhận 15 triệu chuyển nhầm không trả, người đàn ông bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- Bộ Tư pháp Mỹ rà soát chương trình học bổng liên quan nguồn tài trợ từ Trung Quốc tại Harvard (1 giờ trước)
- Baifern bị xô ngã giữa màn tranh hoa cưới ở đám cưới Yaya - Nadech (1 giờ trước)