Sau khi nghỉ hưu, một người phụ nữ 63 tuổi đã quyết định thực hiện bốn việc mà nhiều người có thể cho là “tuyệt tình” với người khác. Tuy nhiên, chính những quyết định này đã mang lại cho bà sự nhẹ nhõm và cuộc sống an ổn, hạnh phúc mỗi ngày.

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo người đọc. Bà kể: “Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được ba năm. Nhìn lại quãng thời gian qua, bốn việc tôi làm có vẻ khắt khe với người khác, nhưng nhờ đó, tôi mới cảm thấy thanh thản và vui vẻ mỗi ngày.”

Xóa toàn bộ liên hệ với đồng nghiệp

Trước khi nghỉ hưu, bà nổi tiếng là người hiền lành, dễ gần và luôn khó nói lời từ chối. Đồng nghiệp thường nhờ vả đủ việc từ vay mượn, làm hộ công việc nhỏ đến giải quyết những chuyện lặt vặt. Bà bỏ công sức nhưng hầu như không nhận được lời cảm ơn chân thành.

63 tuổi, nghỉ hưu, tôi làm 4 việc

Ngày đầu tiên nghỉ hưu, bà quyết định xóa hết số liên lạc của đồng nghiệp. Bởi theo bà, giữa họ không có tình bạn thật sự. “Cắt đứt những mối quan hệ vô bổ ấy, tôi mới thấy cuộc sống yên bình, không còn phiền phức không đáng có,” bà kể.

Rời khỏi các nhóm bạn học cũ

Trước đây, bà thường bị cuốn vào những buổi họp mặt từ thời tiểu học đến đại học. Mỗi lần tham dự đều tốn cả ngày và chi phí không nhỏ. Dần dần, các cuộc gặp biến thành nơi khoe thu nhập, chức vụ hay thành tích của con cái, khiến bà cảm thấy ngột ngạt.

Sau khi nghỉ hưu, bà rút khỏi tất cả các nhóm chat và từ chối mọi buổi tụ họp mệt mỏi. Thay vào đó, bà dành thời gian ở nhà uống trà, đọc sách và xem tivi, cảm nhận được sự thư thái mà trước đây không có.

Không để con cái dựa dẫm

Trước khi nghỉ hưu, con trai và con dâu thường xin hỗ trợ tài chính, khiến vợ chồng bà mỗi năm phải chi thêm khoảng 500.000–600.000 NDT. Với thu nhập hưu trí chỉ hơn 8.000 NDT mỗi tháng, bà thẳng thắn nói: “Các con đã lớn, cần tự lo cho bản thân. Bố mẹ cũng phải giữ lại cho tuổi già.”

63 tuổi, nghỉ hưu, tôi làm 4 việc

Ngạc nhiên thay, con cái đã hiểu và không xin tiền nữa. Cuộc sống của gia đình trở nên thoải mái hơn, họ còn có thể dành tiền đi du lịch dài ngày. Đồng thời, con trai và con dâu học cách tiết kiệm, sống có trách nhiệm hơn.

Không cho ai vay tiền nữa

Trước đây, bà thường cho người khác vay tiền vì thu nhập ổn định, nhưng nhiều khoản trở thành nợ xấu, khó đòi. Khi nghỉ hưu, bà thẳng thắn thông báo: “Nhà tôi mỗi tháng chỉ hơn 4.000 NDT, không có tiền dư.” Thông điệp rõ ràng khiến mọi người bớt nài nỉ, và sau ba năm, bà tiết kiệm được khoản tiền ổn định, sống an tâm hơn.

Bốn quyết định tưởng chừng “tuyệt tình” đã giúp bà buông bỏ gánh nặng không cần thiết, giữ lại năng lượng cho bản thân và gia đình. Bà nhận ra rằng rời xa những mối quan hệ mệt mỏi, bảo vệ cảm xúc và chất lượng cuộc sống mới là cách sống đúng đắn nhất sau khi nghỉ hưu.

63 tuổi, nghỉ hưu, tôi làm 4 việc
Theo PV (SHTT)