-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Gia đình
13/01/2026 14:49Tết nội 30 triệu - Tết ngoại "lãi ngược": Nỗi lòng người vợ đang kiệt sức vì gồng gánh "chữ hiếu"
Tôi làm dâu đã tròn 7 năm. Nhà chồng ở cách nhà tôi khoảng 200km và từ ngày kết hôn, gần như mọi kế hoạch Tết của gia đình nhỏ đều xoay quanh nhà nội, cả về thời gian lẫn chi phí.
Cứ bước sang tháng Chạp, tôi lại tự động rơi vào guồng chuẩn bị quen thuộc: mua măng, miến, gà, giò, bánh trái, sắm sửa cây cảnh, hoa Tết, lì xì, quà biếu họ hàng… Cộng dồn mỗi năm, khoản chi cho Tết bên nội không dưới 20–30 triệu đồng. Phần lớn số tiền này do vợ chồng tôi bỏ ra, nhưng người trực tiếp tính toán, xoay xở và lo liệu hầu như vẫn là tôi.

Điều khiến tôi ngày càng nặng nề là mọi thứ dường như được coi là đương nhiên. Từ phía nhà chồng, hiếm khi có sự chia sẻ hay hỗ trợ ngược lại. Không quà gửi về, không tiền phụ giúp, thậm chí cũng rất ít khi hỏi han xem vợ chồng tôi có đang gặp khó khăn gì không.
Trong khi đó, mỗi lần về thăm nhà ngoại, tôi chỉ biếu ông bà vài triệu gọi là quà Tết, nhưng đổi lại, ông bà luôn lì xì cho cháu, chuẩn bị đủ thứ đồ ăn, thực phẩm cho mang lên. Tổng giá trị những thứ ấy nhiều khi lên tới cả chục triệu đồng. Chưa kể, càng ở lại lâu, họ hàng bên ngoại lại càng cho con tôi thêm tiền lì xì, quà bánh.
Sự chênh lệch ấy khiến tôi bắt đầu thấy tủi thân và bất công, nhất là khi nhìn lại công sức và tiền bạc mình đã bỏ ra cho hai bên suốt nhiều năm qua.
Năm nay, kinh tế gia đình tôi không còn dư dả như trước. Tôi không muốn tiếp tục lặp lại vòng “báo hiếu” cũ: chi nhiều, lo nhiều nhưng đổi lại là cảm giác không được trân trọng. Thế nhưng, tôi cũng lo nếu giảm bớt chi tiêu, nhà chồng sẽ nghĩ tôi so đo, tính toán hay “không biết điều”.
"Tôi có đang quá nhạy cảm không? Và nếu muốn thay đổi cách chi tiêu mà không gây căng thẳng gia đình, tôi nên bắt đầu từ đâu?" – Câu hỏi bỏ ngỏ này có lẽ cũng là nỗi lòng của rất nhiều nàng dâu trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)