Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chính thức khép lại một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng bản án 15 năm tù dành cho bị cáo Phan Thị Kim Luyến (ngụ xã Thanh Hưng). Chỉ với trình độ học vấn lớp 3, người phụ nữ từng ly hôn và có hai con này đã dựng lên những vở kịch bi thương đến khó tin, qua đó nhẫn tâm bòn rút của các nạn nhân số tiền lên đến hơn 2,8 tỷ đồng để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân.
08-1775610041-man-kich-chong-bi-cua-chan-va-thu-doan-tinh-vi-cuom-gan-3-ty-dong-cua-nguoi-phu-nu-hoc-het-lop-3
Phan Thị Kim Luyến tại tòa.

Chiêu trò tinh vi nhất của Luyến phải kể đến màn hóa thân hoàn hảo để giăng bẫy bà Thu (49 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh), một người mà thị biết rõ là đang có nguồn tiền nhàn rỗi. 

Vào khoảng tháng 6/2023, do kẹt tiền, Luyến đã bịa ra một nhân vật ảo mang tên "Lê Thị Lệ" (45 tuổi, quê xã Tháp Mười) đang rơi vào nghịch cảnh éo le: chồng nằm viện chờ cưa chân và cần tiền phẫu thuật gấp.

Để vở kịch thêm phần chân thực, Luyến dùng một chiếc sim khuyến mãi đăng ký tài khoản Zalo dưới tên "Lê Thị Lệ" nhằm tiếp cận bà Thu. Luyến không từ thủ đoạn khi lên mạng tìm kiếm và tải những hình ảnh bệnh nhân bị cưa chân rồi gửi cho nạn nhân để than nghèo kể khổ. 

Thậm chí, mỗi khi gọi điện thoại qua Zalo, người phụ nữ này còn khéo léo dùng tay che miệng, cố tình bóp méo giọng nói để che giấu thân phận thật. Nhằm thúc đẩy bà Thu nhanh chóng xuất tiền, Luyến vẽ ra "chiếc bánh vẽ" về khoản tiền bảo hiểm 3,7 tỷ đồng sắp được giải ngân, cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ ngay khi nhận được tiền.

Tin vào câu chuyện thương tâm cộng với lời hứa hẹn chắc nịch, bà Thu đã mềm lòng chuyển trước 10 triệu đồng. Thấy "cá đã cắn câu", Luyến liên tục đưa ra vô vàn lý do từ viện phí phát sinh, chi phí làm thủ tục nhận bảo hiểm cho đến phí chuyển tiền ngân hàng để tiếp tục bòn rút nạn nhân. 

Tổng cộng, bà Thu đã chuyển cho kẻ lừa đảo số tiền lên tới 1,6 tỷ đồng. Chỉ đến khi lo sợ sự việc vỡ lở và bị tố giác, Luyến mới nhờ người hoàn trả lại một phần nhỏ là 58 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, lòng tham không đáy tiếp tục thôi thúc Luyến nhắm tới bà Việt (75 tuổi), chính là chủ khu nhà trọ mà bị cáo đang thuê. Ban đầu, Luyến tiếp cận người chủ nhà lớn tuổi bằng lý do cần vốn buôn bán sầu riêng và hứa hẹn trả mức lãi suất vô cùng hấp dẫn: 5.000 đồng/1 triệu/ngày. 

Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng và rót vốn, Luyến lại giở chiêu bài cũ, bịa chuyện chồng nằm viện và mẹ chồng có khối u cần phẫu thuật gấp. Bị cáo còn mạnh miệng thề thốt sẽ bán đất để trả nợ nhằm moi thêm tiền.

Sự cả tin đã khiến bà Việt dốc cạn tài sản, nhiều lần chuyển cho Luyến tổng cộng 1 tỷ đồng tiền mặt cùng 21 chỉ vàng nhẫn (trị giá hơn 157 triệu đồng).

Tuy nhiên, mọi lời nói dối cuối cùng cũng bị bóc trần. Quá trình điều tra của cơ quan chức năng đã làm rõ, toàn bộ số tiền hơn 2,8 tỷ đồng chiếm đoạt từ những người nhẹ dạ cả tin đều đã bị Phan Thị Kim Luyến nướng sạch vào các mục đích tiêu xài cá nhân. 

Bản án 15 năm tù được tuyên vào ngày 7/4 vừa qua chính là cái giá thích đáng cho những thủ đoạn xảo quyệt và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

QT (SHTT)