-
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường -
Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do
Pháp luật
06/04/2026 07:29TP.HCM: Triệt phá đường dây lừa đảo đấu giá tài sản "ma", chiếm đoạt hơn 52 tỷ đồng
Theo hồ sơ điều tra, để tạo dựng lòng tin và thiết lập vỏ bọc pháp lý, từ tháng 5/2019, Trần Tấn Hoàng đã thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC. Nhằm mục đích đối phó với các cơ quan chức năng và dễ dàng che giấu hành tung, Hoàng liên tục cho thay đổi tên gọi của pháp nhân này qua nhiều lần như: Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát và cuối cùng là Trung Tín.
Đáng chú ý, để đứng ngoài các rắc rối pháp lý trực tiếp, Hoàng không đứng tên đại diện pháp luật mà thuê Nguyễn Trung Tín (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) làm Giám đốc để điều hành các phiên đấu giá thực chất không hề tồn tại.

Quá trình điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, do lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất và cần tiền tiêu xài, Trần Tấn Hoàng đã tung ra các thông tin gian dối. Đối tượng khẳng định Công ty VAMC đã được cơ quan thi hành án chỉ định đứng ra tổ chức bán đấu giá nhiều tài sản có giá trị cao.
Tin tưởng vào danh nghĩa công ty hợp danh cùng hồ sơ pháp lý được làm giả một cách chuyên nghiệp, ông D.M.D đã chuyển tổng cộng 52,2 tỷ đồng tiền đặt cọc để tham gia mua 6 tài sản đấu giá.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được số tiền khổng lồ từ nạn nhân, Trần Tấn Hoàng đã không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Toàn bộ 52,2 tỷ đồng bị đối tượng chiếm đoạt hoàn toàn để chi trả nợ nần cá nhân và phục vụ nhu cầu riêng.
Thực tế xác minh cho thấy, cả Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC lẫn cá nhân Trần Tấn Hoàng đều không hề được cơ quan thẩm quyền nào giao quyền bán đấu giá các tài sản trên.
Vụ án không chỉ dừng lại ở trường hợp của ông D.M.D. Trong quá trình thụ lý, cơ quan công an liên tục nhận được thêm hàng loạt đơn tố giác từ các cá nhân khác với kịch bản tương tự: người dân nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá nhưng sau đó tiền "một đi không trở lại".
Hiện nay, Công an TP.HCM đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đồng phạm có liên quan đến đường dây của Hoàng. Lực lượng chức năng cũng đang đẩy nhanh tiến độ truy tìm dòng tiền, đồng thời thực hiện kê biên các tài sản liên quan nhằm nỗ lực thu hồi triệt để quyền lợi cho các nạn nhân bị hại trong vụ án lừa đảo quy mô lớn này.
- Thợ sửa khóa bị chính chủ nhà đánh đập, cầm dao uy hiếp sau khi phá được khóa thành công (16:22)
- Giá xăng dầu hôm nay: Diesel tụt mạnh hơn 18.000 đồng/lít từ đỉnh, nhiều người dân nhận thêm tin vui (16:18)
- Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái (16:10)
- Vợ chồng chủ công ty đậu phộng Tân Tân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm (16:00)
- Chiếc iPhone đã giảm giá 20 triệu, đáng mua hơn cả iPhone 17 Pro Max lúc này (50 phút trước)
- Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở (53 phút trước)
- Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay (55 phút trước)
- Mỹ nhân “Reply 1988” kể lại khoảnh khắc hoảng loạn khi bị sóng cuốn xa bờ trong kỳ nghỉ (1 giờ trước)
- Brazil mất thêm trụ cột ở World Cup (1 giờ trước)
- Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân (1 giờ trước)