-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Sao 360°
29/03/2023 17:55Gây tranh cãi vì đáp trả gay gắt với antifan, Lệ Quyên lên tiếng: 'Tôi biết chừng mực, không phải nhắc tôi điều đó'
Thời gian gần đây, Lệ Quyên đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng vì những màn đáp trả gay gắt với antifan, trong đó nữ ca sĩ có sử dụng một số từ ngữ được đánh giá là khá nặng nề, từ đây dẫn đến những cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Trước những ý kiến trái chiều về cách ứng xử của mình, Lệ Quyên mới đây đã đăng tải một bài viết khá dài để tỏ rõ sự bức xúc. Cô khẳng định bản thân là nghệ sĩ chân chính, sống bằng sức lao động nghệ thuật nên luôn biết chừng mực. Giọng ca Tình lỡ cũng bày tỏ sự khó hiểu khi khán giả không lên án những antifan đi xúc phạm, công kích người khác mà lại chỉ trích cô.
"Thế một người nghệ sĩ chân chính bỗng nhiên không làm gì bị xúc phạm, mỉa mai, khiêu khích chà đạp thì chỉ vì họ là nghệ sĩ mà phải nhịn coi thiên hạ là bố là mẹ không được cãi lời ư? Sao không lên án đám đông vô văn hoá tự cho cái quyền xúc phạm nghệ sĩ.
Nếu nguyên nhân do nghệ sĩ làm gì sai thì đã là một lẽ. Nhưng cũng không có nghĩa là được phép chửi bậy bạ mất dạy. Mong mỏi luật ban hành rõ sao cho công bằng để tất cả chúng ta được tôn trọng. Khi đó, tự khắc mỗi cá nhân sẽ kiểm soát tốt bản thân mình. Tôi, một người nghệ sĩ chân chính, sống bằng nghề, lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi, chỉ mang lại giá trị tích cực cho cuộc đời mong mỏi điều này hơn bao giờ hết. Vô cớ xúc phạm người khác, phải trừng trị thích đáng thì không ai phải phản kháng vì quá ức chế vì lúc đó có pháp luật xử lý.
Đừng vơ đũa cả nắm, mỗi người một khác, nhìn vào mỗi người để đánh giá cho đúng. Hay cứ sai lè lè mà biết im lặng thì được tôn vinh nè. Vậy thì để lại bài học gì cho lớp trẻ để chúng hoàn thiện bản thân. Bản thân tôi luôn biết chừng mực và điểm dừng trong sự nhẫn nhịn của mình phải có bởi tôi biết mình là nghệ sĩ chứ. Không phải nhắc tôi điều đó. Điều tôi thấy rùng mình là sự bầy đàn của nhiều thành phần, lấy sự công kích người khác là thú vui. Đó mới là điều đáng lên án. Thân ái!", Lệ Quyên viết.
Bên dưới bài viết của Lệ Quyên, đông đảo người hâm mộ đều bày tỏ sự đồng tình với cô:
- Anh đồng quan điểm với em! Người nghệ sĩ chân chính như em xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Luôn yêu quý em!
- Đồng quan điểm với chị, nghệ sĩ cũng là con người nhé quý vị ,cần được tôn trọng.
- Mình mà là nghệ sĩ chắc mình cũng khẩu nghiệp không nhịn được ai quá. Là con người phải có hỉ nộ ái ố, chứ thánh nhân đâu mà ai nói gì mình cũng cười tươi cho qua được. Nghệ sĩ cũng là con người, có lúc vui buồn lúc cáu giận... Họ chả làm gì ảnh hưởng đến nồi cơm nhà các bạn, các bạn không thích ai thì chặn là xong, cứ xem bằng được xong chửi người ta thế ai mà nhịn được.
- Mà sao lắm thể loại vô liêm sỉ nhỉ? Lệ Quyên là người của công chúng, ai thích thì nghe mà không thì thôi, có ai bắt ai đâu, cũng có làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống ai đâu mà cứ nhảy vào như mưa rào, bình luận thiếu văn minh rồi xúc phạm quyền riêng tư như thế là không được , mình mong pháp luật vào cuộc để dẹp bọn tay nhanh hơn não suốt ngày ăn và ngồi cào bàn phím.
- Nghệ sĩ - bác sĩ - tiến sĩ hay kể cả các giáo sư thì cũng có người này người kia nhưng không có nghĩa là bị đánh đồng mà xúc phạm. Họ chỉ biết nhìn mặt tiêu cực, kém nhận biết chị ạ.
- Chị hãy mỉm cười và thầm cảm ơn họ, bởi chính họ nói người khác là chính họ không tôn trọng con người mình. Bởi họ có chỉ số IQ ngắn nên chỉ biết nói người khác trong khi mình đâu có tốt. Chị hãy sống hạnh phúc bên gia đình và người mình yêu, đó là cuộc sống bao người mơ đó chị. Cố lên chị nhé.
- Đang yên đang lành nhảy vào xúc phạm, chửi bới, hạ nhục thì ai mà chịu được. Cổ súy cho cái lối sống đó làm hư lớp trẻ. Rồi coi là không gian mạng thì muốn nói gì thì nói à? Nghệ sĩ hay người bình thường đều là con người, nghệ sĩ lại càng không muốn bị chửi bới vô căn cứ.
- Em luôn ủng hộ chị và vô cùng ngưỡng mọi giọng hát của chị! Chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc để cống hiến cho nghệ thuật!
HH (SHTT)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (19:15)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (47 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (2 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (2 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)