-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Tâm sự
27/03/2017 21:53Làm sao để cảm thấy an toàn với đồng nghiệp nữ nhiều thủ đoạn
Trong quan hệ với cấp dưới thì khỏi phải nói, chị dùng quyền lực để "phủi sạch" trách nhiệm hay quá đáng hơn là đổ thừa luôn cho đồng nghiệp và cấp dưới nếu có sự cố.
![]() |
Chị và tôi hiện là lãnh đạo của 2 phòng khác nhau trong cùng cơ quan, làm chung được hơn 15 năm. Chị là con của một cán bộ đã cưu mang sếp tôi trước đây nên khi sếp được bổ nhiệm về cơ quan tôi đang làm việc thì mang chị về luôn. Xét về các mặt khách quan mà nói tôi thấy chị có những ưu khuyết điểm như sau:
Chị tính tình xởi lởi, ăn nói lưu loát, hướng ngoại, cùng với việc cha của chị là lãnh đạo trước đây nên mối quan hệ của chị với anh chị các ngành trong tỉnh khá nhiều, hầu hết họ đều giữ các vị trí cao; có lẽ đây là điểm mạnh mà sếp tôi quyết định đưa chị ấy về làm việc và tận dụng thế mạnh này để hỗ trợ cho sếp trong việc kinh doanh. Ngoài ưu điểm này thì trong công việc chị không có gì nổi trội nữa. Trong công việc chị làm đâu quên đó. Đối với việc viết lách văn bản thì 100 chữ sẽ có khoảng 5 đến 6 lỗi. Quá trình làm việc chung và trải nghiệm tôi có thể đúc kết được nếu mọi chuyện thất bại chị sẽ tìm cách đổ hết cho đồng nghiệp, không bao giờ chịu nhận lỗi, nhất là đối với cấp dưới hoặc người "thấp cổ bé họng".
Trong phối hợp công việc với đồng nghiệp hoặc các phòng khác, nếu ai trái ý chị hoặc có xu hướng khác đi thì khi công việc không được trôi chảy chị sẽ gặp người khác để nói về việc đó, như thể mọi nguyên nhân dẫn đến thất bại đều do người đó gây ra. Tính của chị rất kỳ, hay sai vặt những cán bộ nhỏ tuổi hơn trong cơ quan và nếu nhận thấy có ý chống đối lại là bị chị đưa vào "danh sách đen", tìm mọi cách "trù dập" hay thêu dệt thêm những chuyện không hay về người đó với sếp. Người nào không bình tĩnh và sáng suốt khi trao đổi với chị rất dễ bị chị lôi kéo vào những sự việc như thế này.
Trong quan hệ với cấp dưới thì khỏi phải nói, chị dùng quyền lực để "phủi sạch" trách nhiệm hay quá đáng hơn là đổ thừa luôn cho đồng nghiệp và cấp dưới nếu có sự cố. Có lần trong phân công thực hiện một công việc khá quan trọng, chị đề nghị làm giúp tôi một việc, nhưng do biết hạn chế của chị nên tôi nghĩ mình làm sẽ tốt, tôi từ chối. Sau đó, chị gặp sếp "to nhỏ" gì đấy và tôi bị sếp hỏi thăm luôn.
Ngoài các ưu và hạn chế trên, chị có một điểm rất đáng sợ là có thể dùng thế mạnh của mình: tính tình xởi lởi, dễ lấy lòng người đối diện và các mối quan hệ rộng để thực hiện áp đặt ý đồ cá nhân của bản thân vào công việc với danh nghĩa tập thể, phòng. Có vài lần chị bàn với tôi cách thực hiện việc này đối với một đồng nghiệp khác nhưng bị tôi phản đối thẳng thừng và từ chối. Quan điểm của tôi là việc nào ra việc đó, rõ ràng trong mọi chuyện nên mỗi khi làm việc với chị tôi cảm thấy bị áp lực rất lớn, khó chịu, không an toàn chút nào vì không biết những việc mình trao đổi, bàn bạc với chị có là vũ khí chống lại mình một lúc nào đó không. Do quan điểm bất đồng nên có thể nói chị không có thiện cảm đối với tôi. Xin mọi người cho tôi một vài lời khuyên, làm thế nào để "an toàn" hơn khi làm việc với chị.
Theo Bình (VnExpress.net)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (47 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




