Anh ngáy to đến độ con bé mới sinh không ngủ được, nhiều lần tôi lấy chân đá vào chân anh, anh xoay người rồi ngáy to hơn. 

Anh ngáy to đến độ con bé mới sinh không ngủ được, nhiều lần tôi lấy chân đá vào chân anh, anh xoay người rồi ngáy to hơn. 

toi-am-anh-vi-chong-ngu-ngay-qua-to

Ảnh minh họa.

Anh ngáy to đến độ con bé mới sinh không ngủ được, nhiều lần tôi lấy chân đá vào chân anh, anh xoay người rồi ngáy to hơn. Thương chồng ban ngày đi làm vất vả, tôi đành bế con ra phòng khách ngồi, hai mẹ con ngồi chơi từ 22h đến 3h sáng, khi con bé mệt quá nằm thiếp trên tay tôi nó mới chịu lên giường ngủ đến 12h trưa hôm sau mới dậy. Con giờ thành ngủ ngày thức đêm, còn tôi không ngủ được nên mệt và thành mất ngủ triền miên. Tôi phải làm sao đây?

Độc giả Hiền
Theo Ngoisao.net