Hàng nghìn người tại Nhật Bản cùng kéo tòa tháp cổ của lâu đài Hirosaki, giúp công trình nặng hàng trăm tấn từng bước trở lại vị trí ban đầu sau nhiều năm được di dời để sửa chữa.

Trong hai ngày 22 và 23/8, khoảng 1.800 người đã tham gia kéo tòa tháp chính của lâu đài Hirosaki ở tỉnh Aomori trở lại gần vị trí ban đầu. Với những sợi dây thừng dài 30 m, các nhóm lần lượt hợp sức dưới tiếng hô “so-re, so-re”.

Trong ngày 22/8, tòa tháp được kéo thêm 1,13 m. Sang ngày 23/8, công trình tiếp tục dịch chuyển 1,09 m, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa tòa tháp trở lại nền móng cũ.

25-1787640899-1800-nguoi-nhat-hop-suc-dua-toa-thap-co-nang-hang-tram-tan-ve-vi-tri-cu
Tháp canh của lâu đài Hirosaki, được xây dựng cách đây 215 năm tại Nhật Bản. Ảnh: Cục Du lịch và Hội nghị Hirosaki

Công trình được di chuyển bằng kỹ thuật hikiya, phương pháp truyền thống của Nhật Bản cho phép đặt cả tòa nhà lên các con lăn rồi kéo đi thay vì tháo rời từng phần. Đây cũng là cách giúp bảo toàn cấu trúc nguyên bản của tòa tháp cổ.

Sức hút của sự kiện thể hiện qua số lượng người đăng ký. Theo Kensuke Hayasaka, trưởng bộ phận công viên và không gian xanh thành phố Hirosaki, ban tổ chức nhận được khoảng 8.000 đơn đăng ký cho 1.800 suất tham gia trong hai ngày, cao gấp khoảng bốn lần chỉ tiêu.

Không chỉ người dân địa phương, những người tham gia còn đến từ nhiều nơi trên khắp Nhật Bản và nước ngoài. Trong số đó có một lượng đáng kể người đến từ Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Việc dịch chuyển tòa tháp bắt nguồn từ tình trạng xuống cấp của bờ kè đá nâng đỡ công trình. Qua thời gian, tác động của động đất, áp lực đất và xói mòn khiến bờ kè bị phình ra, làm dấy lên nguy cơ sụp xuống hào nước. Nếu xảy ra sự cố, tòa tháp cổ phía trên cũng có thể bị kéo theo.

Để khắc phục, các kỹ sư phải tháo toàn bộ 2.185 khối đá của bờ kè để sửa chữa. Tuy nhiên, họ không muốn tháo rời tòa tháp gỗ vì đây là di tích văn hóa lịch sử quan trọng. Do đó, công trình được đưa tạm vào sâu trong khuôn viên lâu đài bằng kỹ thuật hikiya.

Video: Guardian

Quá trình này bắt đầu từ năm 2015, khi tòa tháp được dịch chuyển khoảng 70-78 m khỏi nền móng cũ để tạo điều kiện sửa chữa bờ kè. Khi đó, thành phố Hirosaki cũng lần đầu sử dụng hikiya để di dời một lâu đài sau khoảng một thế kỷ.

Đến cuối năm 2024, việc phục dựng và sắp xếp lại 2.185 khối đá của bờ kè đã hoàn tất. Từ đó, nhiệm vụ tiếp theo là đưa tòa tháp trở lại đúng vị trí ban đầu.

Nhiều người từng tham gia kéo tòa tháp vào năm 2015 đã trở lại trong đợt dịch chuyển lần này. Ông Motoharu Nakata, 61 tuổi, từ Hiroshima đến Aomori, cho biết ông xúc động khi một lần nữa được góp sức đưa công trình về vị trí cũ.

Hoạt động kéo thủ công sẽ tiếp tục đến cuối tháng 8. Dự kiến khoảng 4.100 người sẽ tham gia để đưa tòa tháp đi thêm khoảng 5 m. Phần quãng đường còn lại, khoảng 73 m, sẽ được thực hiện bằng máy móc từ nay đến cuối năm.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, tòa tháp sẽ được dịch chuyển tổng cộng khoảng 78 m, trở lại nền móng ban đầu. Việc huy động cộng đồng tham gia không chỉ phục vụ quá trình di dời mà còn trở thành một hoạt động mang tính biểu tượng, kết nối nhiều người cùng chung tay bảo tồn công trình.

Tháp chính của lâu đài Hirosaki là một trong 12 cấu trúc cổ còn tồn tại ở Nhật Bản và là tòa tháp duy nhất thuộc khu vực Tohoku. Lâu đài được hoàn thành năm 1611 trong khuôn viên của gia tộc Tsugaru. Tháp chính ban đầu bị thiêu rụi sau khi sét đánh vào kho thuốc súng năm 1627, còn cấu trúc hiện tại được xây dựng lại vào năm 1810.

Lâu đài Hirosaki hiện nằm trong một công viên nổi tiếng với mùa hoa anh đào, thu hút khoảng hai triệu du khách mỗi năm trong thời điểm này. Tuy nhiên, việc trùng tu đồng nghĩa du khách sẽ chưa thể vào tham quan tháp chính trong nhiều năm.

Sau khi công trình trở lại vị trí cũ, công tác bảo tồn sẽ được triển khai và toàn bộ tòa tháp sẽ tiếp tục được che phủ để phục vụ quá trình này. Theo dự kiến của giới chức, công trình có thể mở cửa trở lại vào năm 2033.

QT (SHTT)